CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Những mái ấm nghĩa tình ở vùng đất lửa Quảng Trị
Những ngày tháng bảy tri ân, tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ giúp các gia đình có nơi ở khang trang, ổn định mà còn thể hiện nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự lễ khởi công hỗ trợ xây dựng nhà ở tại phường Bắc Gianh.
Niềm vui trong ngày động thổ xây nhà
Một ngày giữa tháng Bảy, trong không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Trần Thị Quyết ở tổ dân phố Thuận Bài, phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) đông vui hơn ngày thường.
Bên bờ sông Gianh, câu chúc mừng, lời trò chuyện của người làng hòa cùng những nhát xẻng động thổ xây dựng ngôi nhà mới của bà Quyết như lan tỏa khắp khu dân cư.
Gia đình bà Quyết nhiều năm nay sống trong căn nhà đã xuống cấp, nỗi lo an toàn trong mùa mưa bão cứ canh cánh trong lòng. Bản thân bà Quyết là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Mẹ bà Quyết - bà Nguyễn Thị Quyên vừa là thương binh vừa là nạn nhân chất độc hóa học. Được biết, trong sáu người con của bà Quyên có bốn người đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng.
Cuộc sống của gia đình bà Quyết (con bà Quyên) vốn gặp nhiều khó khăn khi sức khỏe yếu, việc làm không ổn định, thu nhập của chồng bấp bênh, trong khi các con còn nhỏ. Vì thế, căn nhà mới được khởi công không chỉ giúp gia đình bà Quyết có nơi ở an toàn trước mà còn tiếp thêm niềm tin để gia đình vững vàng vượt qua khó khăn.
Đứng trước nền nhà vừa được khởi công của con gái, bà Nguyễn Thị Quyên không giấu được sự xúc động. Với bà Quyên, đây là món quà đầy ý nghĩa trong những ngày tháng Bảy tri ân, là sự sẻ chia mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và quê hương dành cho những gia đình đã chịu nhiều mất mát, hy sinh sau chiến tranh.
Càng đặc biệt hơn, trong buổi lễ khởi công xây dựng nhà ở của gia đình bà Quyết có ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành đã đến tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, chăm lo nhà ở cho người có công và gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục chung tay huy động nguồn lực, ngày công để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Lan tỏa nghĩa tình an cư
Không chỉ ở phường Bắc Gianh, không khí khởi công xây dựng nhà ở cũng diễn ra đồng thời tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tại xã Cửa Tùng, hai gia đình bà Trương Thị Phụ - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ông Bùi Công Vượng - con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã khởi công xây dựng nhà mới.
Ở xã Ninh Châu, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khởi công, trao quà và động viên gia đình bà Dương Thị Sao - con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ông Nguyễn Mậu Miên - người có công với cách mạng.
Trong khi đó tại xã Cam Hồng, địa phương cũng đã tổ chức khởi công xây mới 2 nhà ở cho bà Trần Thị Hạnh và ông Thái Huấn - 2 ngôi nhà nghĩa tình được khởi công đầu tiên trong dịp này.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh có quy mô 3.159 căn, gồm 947 căn xây mới và 2.212 căn sửa chữa.
Song song với đó là chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với 361 căn, gồm 182 căn xây mới và 179 căn sửa chữa tại 77 xã, phường.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết: Để các gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở bảo đảm chất lượng, tỉnh đã lồng ghép nhiều nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo”, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa, nâng mức hỗ trợ lên khoảng 100 triệu đồng đối với mỗi căn xây mới và 50 triệu đồng đối với mỗi căn sửa chữa. Tổng kinh phí thực hiện hai chương trình dự kiến hơn 232 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, toàn bộ chương trình sẽ hoàn thành trong khoảng 10 tháng, dự kiến vào tháng 5/2027. Sau khi bàn giao nhà ở, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, giúp các hộ dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.
Mỗi mái nhà là một lời tri ân
Ông Trần Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình chính sách và nạn nhân chất độc hóa học. Vì vậy, mỗi căn nhà được xây dựng hôm nay không đơn thuần là một công trình dân sinh mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự sẻ chia và trách nhiệm.
Theo ông Trần Ngọc Sâm, trên mảnh đất Quảng Trị - nơi từng hứng chịu biết bao bom đạn, những mái ấm mới đang được xây dựng như những bông hoa lan toả nghĩa tình. Đó là thành quả của sự chung sức từ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội.
Rồi đây trong mỗi ngôi nhà hoàn thành sẽ không chỉ có niềm vui của một gia đình, mà còn có hơi ấm của tình đồng bào, của truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được bồi đắp qua từng thế hệ. Những mái nhà này sẽ tiếp tục kể câu chuyện đẹp về nghĩa tình trên vùng đất lửa anh hùng, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai được dựng xây từ những việc làm thiết thực, nhân văn.
Đọc tiếp
- Ngày 28-7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị...
- Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên khắp các chiến...
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí cựu...
Mới nhất
- Đến chợ Tỉnh nằm ở trung tâm Phường Thành Sen, hỏi quán hàng ăn của ông “ Sơn cụt“ là ai cũng biết, đó là nơi giao...
- Có những chuyến đi không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ. Có những hành trình mà mỗi bước chân đều mang theo sự tri ân,...
- Ngày 28/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án...
- Để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững, thời gian qua Bộ đội Biên phòng...
- Ngày 28- 7- 2026, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố báo cáo đánh giá tín nhiệm mới nhất đối...
- Từ ngày 23 đến ngày 30-7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Chiến dịch “Hành quân xanh” làm công tác dân vận, hỗ trợ...
- Sáng 30/7, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ...
- Sáng 30/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm...
- Ngày 28-7-2026, Cơ quan Tổ chức - Chính sách, Ban Công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có văn bản số 62/BC-CCB báo...
- Không phải những công trình hàng nghìn tỷ đồng hay các dự án lớn, ở nhiều xã vùng cao Nghệ An, TP. Huế, những khoản vay...
- Hành trình về nguồn của Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam những ngày cuối tháng Bảy là hành trình trở về với ký ức dân...
- Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc vinh danh “ảo” là căn bệnh thành tích trong giáo dục.
- Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của CCB và Nhân dân cả nước tuần qua là Hội nghị lần thứ 3, Ban...
- Mỗi độ tháng Bảy trở về, khi những con đường rợp cờ hoa, tiếng loa truyền thanh vang lên nhắc về Ngày Thương binh -...
- Hai doanh nghiệp vay Agribank Chi nhánh Sài Gòn tổng cộng 110 tỷ đồng, nhưng tài sản bảo đảm lại là nhà đất số 4-6 Hồ...























