Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lào Cai trao kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Đồng Quang Hưng 30/07/2025 - 22:12

Trong các cuộc chiến tranh chống giặc xâm lăng giải phóng quê hương đất nước và bảo vệ tổ quốc, tỉnh lào cai có gần 8000 liệt sĩ, hơn 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 6000 thương, bệnh binh, gần 2000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam .

134245529a9013ce4a81
Ông đồng Quang Hưng chủ tịch hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh lào cai ,bà Bùi thị Sửu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, Chủ tịch hội nữ doanh nhân tỉnh trao tặng kinh phí và quà cho bà Hoàng Thị San trong buổi khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa

Đó là những tổn thất không hề nhỏ đối với một địa phương miền núi trung du đất rộng người thưa và là nỗi đau của những người cha người mẹ người con và thân nhân liệt sĩ. Chiến tranh đã qua đi một phần hai thế kỷ xong vết thương lòng còn mang nặng trong những người mẹ, người vợ, người con liệt sĩ. Cho đến nay vẫn còn nhiều gia đình chưa biết được chồng, con của mình đang yên nghỉ ở nơi nào, họ chỉ căn cứ vào ngày tháng ghi trên tấm giấy báo tử để làm ngày hương khói mà thôi. Bởi trên tấm giấy bao tử đó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ “hy sinh ở mặt trận phía Nam”. Họ yên lặng chờ đợi và mong mỏi một phép màu nào đó, từ một nơi nào đó cho họ biết những người thân yêu của họ đang yên nghỉ nơi nào hoặc là đến để thắp hương, hoặc là cất bốc đưa về quê hương.

Thực hiện chính sách của đảng, nhà nước nhiều năm qua cấp ủy và chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể đã dành đặc biệt quan tâm, giúp đỡ các gia đình có công cách mạng, các thương binh bệnh binh như trợ cấp thương tật, làm nhà ở, chế độ khám chữa bệnh, xây dựng tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia tưởng niệm đúng với đạo lý của dân tộc “uống nước nhớ nguồn” “đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó đã giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và nguôi ngoai nỗi đau chiến tranh.

Tuy nhiên việc giải quyết các chế độ chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng cũng không thể làm được một sớm một chiều, nhất là tìm liệt sĩ còn mất tích trong chiến tranh hoặc việc xóa nhà tạm trên địa bàn do những nguyên nhân khác nhau ,nhất là ở những vùng sâu, vùng xa đời sống thu nhập của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe họ vẫn loay hoay để lăn lộn với cuộc sống thường ngày để lo miếng cơm manh áo do đó nơi ở và nơi thờ cúng liệt sĩ vẫn chưa đủ che nắng mưa, gió bão.

Nhận được đơn của gia đình bà Hoàng Thị San ở xã hưng khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai, được chính quyền xã và huyện xác nhận là gia đình đang ở trong một căn nhà tạm đã hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh lào cai đã cử cán bộ của hội đến địa phương để xác định hoàn cảnh thực tế thì biết rằng bà Hoàng Thị San là thân nhân đang trực tiếp thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Khoái và ba liệt sĩ là con đẻ của mẹ Khoái, trong ba liệt sĩ này có một người là cha đẻ của bà San, một người là bác ruột, một người là chú ruột. Hiện bà San đang sinh sống trong một căn nhà đã mối mọt toàn bộ, nhiều chỗ hư hỏng nặng phải che phủ thêm những tấm ni lông, tấm bạt để tránh mưa nắng…

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh lào cai đã vận động quyên góp và nhận được sự đồng hành giúp đỡ của bà Bùi Thị Sửu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai với số kinh phí 60 triệu đồn. Từ nguồn kinh phí này, kết hợp với sự giúp đỡ ngày công của các tổ chức đoàn thể trong xã, của anh em họ hàng và bà con thôn xóm, sau hơn hai tháng thi công căn nhà 60 m2 với tường gạch và mái lợp tôn xốp chống nóng đã được hoàn thành.

Sáng nay, ngày 30-7, đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương xã Hưng Khánh, chi bộ thôn và bà con nhân dân trong xã cùng gia đình đã tổ chức khánh thành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị San trong niềm vui và xúc động của gia đình cũng như bà con nhân dân thôn xóm.

Phát biểu cảm tưởng trong lúc nhận kinh phí và quà tặng của hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ bà San rơm rớm nước mắt xúc động nói: "Cả đời tôi không bao giờ dám mơ ước có một căn nhà như thế này, tôi cảm ơn Đảng, nhà nước và các cấp các ngành các nhà tài trợ đã mang đến cho tôi một mái ấm yêu thương, từ nay trở đi tôi không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa gió kéo về và từ nay bà nội của tôi, mẹ Việt Nam anh hùng, bác ruột của tôi ,chú ruột của tôi và cha của tôi đã được thờ cúng ở những nơi trang trọng nhất trong căn nhà mới này”. 

Đọc tiếp

Mới nhất

Lào Cai trao kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ