Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hào khí Bình Độ 400: Lời tri ân vang vọng nơi biên cương Tổ quốc

Hoa Phương 25/05/2026 - 14:06

Trong không khí trang nghiêm và thành kính của những ngày tháng 5 lịch sử, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cùng Ban liên lạc và các cựu chiến binh đã hội ngộ tại thôn Nà Làng, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 23/5/2026 (tức ngày 7/4 âm lịch), lễ giỗ trận lần thứ V đã diễn ra, như một nốt trầm sâu lắng, nhắc nhở hậu thế về một thời oanh liệt và những hy sinh bất tử nơi địa đầu Tổ quốc.

 

h-3-1403
Ban liên lạc CCB Trung đoàn 52Sư đoàn 337 chụp ảnh  lưu niệm trong ngày giỗ trận làn thứ V 

 Khúc tráng ca nơi mảnh đất lửa

Bình Độ 400 – cái tên từng ghi dấu ấn trong ký ức của bao thế hệ chiến sĩ, nơi mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu đào của những người con ưu tú. Những năm tháng ác liệt ấy, nơi biên cương Cao Lộc đã chứng kiến sự kiên cường, dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, lấy thân mình làm lá chắn, bảo vệ vẹn nguyên từng cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Hôm nay, đứng giữa không gian tĩnh mịch của mảnh đất Nà Làng, khói hương nghi ngút bay lên như muốn chạm vào linh hồn của những đồng đội năm xưa. Mỗi nén tâm nhang là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ hôm nay trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Rằng máu của các anh đã hòa vào lòng đất mẹ, trở thành hồn thiêng sông núi, soi sáng con đường bảo vệ chủ quyền cho thế hệ mai sau.

h-2-1404
 

 

Uống nước nhớ nguồn – Đạo lý không bao giờ phai nhạt

Không chỉ dừng lại ở những nghi thức tưởng niệm tại đền thờ các anh Hùng liệt sĩ, đoàn công tác đã mang theo tấm lòng chân thành đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các thân nhân gia đình liệt sĩ.

Những cái nắm tay siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài khi nhắc về người thân đã hy sinh, và những nụ cười biết ơn của các gia đình liệt sĩ chính là minh chứng sống động nhất cho đạo lý Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Hoạt động tri ân này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính thời bình – những người đang kếthừa di sản của cha anh.

h-1-1404
Đoàn cán bộ Trung đoàn 52, Đoàn KT-QP 337 đã cùng Ban liên lạc và các cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 52 tổ chức đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ từng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

 

Ngọn lửa truyền thống mãi rực cháy. Lễ giỗ trận lần thứ V khép lại, nhưng âm hưởng hào hùng của một thời oanh liệt vẫn còn vang vọng mãi. Hình ảnh những cựu chiến binh tóc bạc phơ đứng lặng bên đồng đội, những người trẻ cúi đầu nghiêm trang, tất cả đã tạo nên một bức tranh về lòng yêu nước bất diệt.

Nơi địa đầu Tổ quốc hôm nay đã bình yên, màu xanh của sự sống đã hồi sinh trên mảnh đất từng là túi bom, chảo lửa. Thế nhưng, ký ức về Bình Độ 400, về những chiến sĩ Trung đoàn 52 quả cảm vẫn mãi là ngọn lửa thiêng, tiếp thêm sức mạnh, niềm tự hào cho các thế hệ hôm nay vững tay súng, vững niềm tin bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Tri ân các anh – những người đã nằm xuống để Tổ quốc được hồi sinh!

Đọc tiếp

Mới nhất

Hào khí Bình Độ 400: Lời tri ân vang vọng nơi biên cương Tổ quốc