CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giữa biển lũ, sáng lên tình người
Huế trải qua trận lũ lịch sử, nhưng giữa gian khó, nghĩa đồng bào tỏa sáng qua những hành động cứu trợ, sẻ chia và đồng lòng vượt qua khó khăn
Tình người lan tỏa trong gian khó
Những ngày cuối tháng Mười, Huế oằn mình trong đợt mưa lũ lịch sử, chỉ trong 24 giờ, lượng mưa đo được tại đỉnh Bạch Mã lên tới 1.739 mm, mức cao nhất trong lịch sử Việt Nam, xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau lượng mưa ở Ấn Độ Dương năm 1966. Huế chìm trong “biển nước”, giao thông tê liệt, đời sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Ngay khi nước bắt đầu dâng cao, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ lập tức có mặt tại các khu vực ngập nặng, triển khai cứu trợ khẩn cấp. Hình ảnh những người lính áo xanh, áo lính dầm mình trong mưa, vượt dòng nước xiết, bế cụ già, bồng em nhỏ giữa mưa gió trở thành điểm tựa vững chắc, sưởi ấm lòng người dân trong cơn hoạn nạn.
Tại Bệnh viện Trung ương Huế, nước ngập vào tầng 1 gây tình huống khẩn cấp. Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng nhân viên bệnh viện đã nhanh chóng di chuyển bệnh nhân lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Dù gặp nhiều khó khăn khi vận chuyển máy móc, thiết bị y tế, nhưng các lực lượng vẫn làm việc xuyên đêm với tinh thần “tất cả vì nhân dân phục vụ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và tài sản của bệnh viện.
Ở nhiều địa phương, lực lượng quân đội, công an, dân quân vẫn miệt mài ngày đêm phối hợp sơ tán dân, khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất khi nước rút. Có những chiến sĩ suốt đêm trắng canh chừng dòng lũ, bảo vệ tài sản cho dân; có người ướt sũng trong mưa lạnh, vẫn kiên trì chèo thuyền đưa hàng cứu trợ vào vùng bị cô lập. Trong gian khó, những tấm áo thấm đẫm nước mưa ấy lại tỏa sáng tình người.
Tình người còn đọng mãi
Để hỗ trợ người dân ứng phó lũ, Công ty Điện lực TP Huế đã nhanh chóng thiết lập hơn 10 điểm sạc miễn phí, bố trí nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhà khách Công ty mở cửa phục vụ 30 phòng nghỉ miễn phí cho cán bộ, công nhân viên và người dân cần trú tạm.
Tinh thần tương thân tương ái của người dân Huế cũng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều khách sạn, nhà dân tự nguyện mở cửa đón người lạ trú nhờ; các tổ chức thiện nguyện, nhóm từ thiện cùng lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển hàng cứu trợ đến các hộ dân ở khu vực ngập.
Trên mạng xã hội, những hình ảnh xúc động về lực lượng tuyến đầu cứu dân giữa dòng nước xiết nhanh chóng lan truyền, lay động lòng người khắp cả nước. Hàng nghìn lời kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm, thuốc men, áo phao được gửi về Huế, như những cánh tay nối dài của tình thương.
Tại các khu vực ngập lụt, hình ảnh lực lượng cứu hộ vượt qua dòng nước xiết, đi vào từng ngõ, bám sát từng nhà, giúp người già, trẻ nhỏ, và vận chuyển hàng cứu trợ vẫn hiện hữu mỗi ngày. Những chiếc thuyền nhỏ đầy lương thực, áo phao và thuốc men trở thành sợi dây nối giữa dòng lũ dữ và hy vọng sống của người dân.
Mỗi bữa cơm nóng, mỗi chai nước uống trao tận tay giữa dòng nước lũ trở thành những hành động nhân ái, chan chứa nghĩa tình, tiếp thêm sức mạnh và sưởi ấm lòng những người đang chịu cảnh khó khăn, vất vả.
Mưa rồi sẽ tạnh, nước sẽ rút, nhưng tình người trong những ngày bão lũ này sẽ còn đọng mãi. Bởi chính trong khốn khó, ánh sáng của nghĩa đồng bào, của lòng nhân ái lại tỏa rạng hơn bao giờ hết, như ngọn lửa ấm giữa biển nước, tiếp thêm sức mạnh để người dân Huế kiên cường vượt qua thiên tai.
Đọc tiếp
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...
- Hơn 250 đại biểu, đại diện cho gần 400 nghìn hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam hội tụ tại...
Mới nhất
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
- Hơn 10 năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (nay là “Học tập, thực hành tư tưởng,...
- Từ chiếc bình Gốm Chu Đậu bừng sáng giữa không gian 3D Mapping bao phủ khán phòng, những “chậu cây Hạnh phúc” được...
- Cuốn hồi ký của Cựu chiến binh Trần Anh Tuấn - nguyên Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ, chính là những...



















