CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bộ đội tỉnh Đắk Lắk chung tay hồi sinh Hòa Thịnh sau lũ dữ
Bộ đội tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời có mặt trong những ngày mưa lũ hoành hành ở vùng đất Hòa Thịnh. Trước thiệt hại do lũ dữ gây ra, bộ đội chung tay hồi sinh.
Trong những ngày mưa lũ hoành hành, vùng đất Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk trở thành rốn lũ. Lũ gây thiệt hại nặng nề cho Hòa Thịnh. Trong cơn lũ dữ, hằng trăm hộ dân lâm vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình hình nguy cấp đó, mệnh lệnh hành quân vượt lũ giúp dân được phát đi cấp tốc. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk mang theo hành trang của người lính, cùng hàng ngàn dụng cụ, trang bị cứu trợ lập tức cơ động vào các vùng xung yếu với quyết tâm “cứu người dân vùng lũ Hòa Thịnh bằng mọi giá!”.
Tại xã Hòa Thịnh, từ ngày 20 đến 21-11, mưa lớn khiến nước lũ dâng đột ngột, nhiều khu vực ngập sâu từ 1–2 mét, giao thông chia cắt, phương tiện không thể tiếp cận. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường có Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.
Thượng sĩ Nguyễn Xuân Phát, chiến sĩ Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) cùng đồng đội cứu dân tại Hòa Thịnh.
Bộ đội tỉnh Đắk Lắk trao quà cứu trợ bà con vùng lũ Hòa Thịnh.
Sáng 21-11, trong lúc các mũi cứu hộ đang mở đường, tình huống nguy cấp xảy ra tại một cụm dân cư của Hòa Thịnh bị nước lũ vây kín. Dù ca-nô chỉ còn cách nhà dân hơn chục mét nhưng vướng phải chướng ngại vật cùng dòng nước xiết khiến đội cứu hộ không thể tiến sâu hơn, trong khi bên trong vẫn còn nhiều người già và trẻ nhỏ bị mắc kẹt, kêu cứu và cần cứu hộ. Trước tình huống đó, không do dự, Thượng sĩ Phạm Ngọc Lực, chiến sĩ Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk), nhanh chóng mang theo phao cứu sinh, nhảy xuống dòng nước lũ đang cuộn chảy. Anh bám vào những vật cản, vượt qua từng đợt sóng lớn, tiếp cận nhà dân, đưa từng người một ra xuồng an toàn. Sau đó, anh tiếp tục cùng tổ cứu hộ thực hiện nhiều lượt cơ động khác, đưa hàng trăm bà con xã Hòa Thịnh thoát khỏi vùng nguy hiểm. Thượng sĩ Phạm Ngọc Lực chia sẻ sau khi thực hiện nhiệm vụ: “Khó khăn lớn nhất là nước lũ dâng nhanh nhưng khi thấy bà con đang gặp khó khăn, bản thân tôi thấy rằng mình cần phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đưa bà con tới nơi sơ tán nhanh nhất có thể. Khi đó, cũng không kịp nghĩ đến hiếm nguy đối với bản thân mình!”.
Cũng trong ngày 21-11, khi lũ dữ hoành hành ở Hòa Thịnh, khi các mũi cứu trợ đang thực hiện nhiệm vụ, Thượng sĩ Nguyễn Xuân Phát, chiến sĩ Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đảm nhiệm tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn và sơ tán người dân từ những điểm ngập sâu về nơi tập trung an toàn. Đồng thời, anh cùng đồng đội vận chuyển hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm về điểm tập kết. Có thời điểm, xe cơ giới không thể tiếp cận, các chiến sĩ phải đi bộ hàng cây số để chuyển từng thùng mì, nước sạch, cơm hộp đến tận tay bà con. Khi nước bắt đầu rút, anh cùng tổ công tác men theo các tuyến đường bê tông trơn trượt, gõ cửa từng nhà, đưa người dân đến nơi an toàn hơn.
Bộ đội tỉnh Đắk Lắk vận chuyển lương thực hỗ trợ bà con vùng lũ Hòa Thịnh.
Bộ đội tỉnh Đắk Lắk giúp vệ sinh trường học xã Hòa Thịnh sau lũ.
Từ ngày 22 đến 24-11, ngay sau khi nước bắt đầu rút, để giúp nhân dân Hòa Thịnh ổn định cuộc sống, các đơn vị quân đội tiếp tục triển khai lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ. Tại các điểm trường học thuộc các xã Hòa Thịnh, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên nhà trường tổ chức thu dọn bùn đất, làm sạch sân trường, kê dọn bàn ghế, vệ sinh phòng học, sửa chữa những hạng mục bị hư hỏng do ngập kéo dài. Mục tiêu là sớm phục hồi môi trường học tập an toàn cho học sinh. Tại các khu dân cư, các tổ công tác hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản bị ngập, dọn rác tại các tuyến đường giúp các tuyến đường giao thông nhanh chóng hoạt động trở lại.
Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo duy trì và mở rộng mô hình “Bếp quân - dân” tại các điểm sơ tán và khu vực thiệt hại nặng. Mỗi ngày, hàng trăm suất ăn nóng được các chiến sĩ, đoàn viên và lực lượng địa phương chuẩn bị, chuyển đến từng hộ dân bị ảnh hưởng sâu để bảo đảm đời sống trước mắt. Ngoài ra, các đơn vị cũng phối hợp, tiếp nhận các phần hàng cứu trợ từ các mạnh thường quân tổ chức cấp phát quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Hòa Thịnh sớm ổn định sau thiên tai.
Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tại xã Hòa Thịnh sáng 21-11, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chứng kiến, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần “hết lòng vì nhân dân”, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để cứu dân của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.
Thực tiễn tại xã Hòa Thịnh minh chứng, với tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã phát huy vai trò nòng cốt trong ứng phó thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại và từng bước giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ. Điều đó còn khẳng định rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi nhân dân gặp khó khăn hoạn nạn, người lính Bộ đội Cụ Hồ sẽ luôn có mặt./.
Đọc tiếp
- Sáng 16-6, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII,...
- Ngày 11-6, BIDV chính thức khai trương Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam (PBC Miền Nam) tại số 153 Hai Bà Trưng, TP. Hồ...
- Sáng 16-6, sau khi các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ...
- Sáng 16-6, Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 do Thượng tướng...
- Ngày 3-2-1990, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 100-QĐ/TW thành lập Hội CCB Việt Nam, chỉ định Ban Chấp...
- Hôm nay, ngày 16-6, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031...
Mới nhất
- Qua kiểm tra, chủ bồn chứa không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc lắp đặt, vận hành bồn chứa và chứng...
- Ba cá thể gấu ngựa tại Thái Nguyên và Hà Nội sẽ được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia...
- Sáng 15/6, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tiểu đoàn 563, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ khai giảng đào tạo...
- Mùa xuân năm 1968, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã bước vào trận đánh lịch sử với tinh thần "quyết...
- Những ngày nắng nóng cao điểm này, tôi lại bồn chồn nhớ tới nắng tháng 6 nơi miền Tây tỉnh Thanh Hóa 61 năm trước....
- Mở màn trong cơn mưa lớn, đêm thi thứ ba DIFF 2026 vẫn bùng nổ với màn so tài hấp dẫn giữa hai đại diện châu Á và châu Âu,...
- Có những bài ca không đơn thuần là nốt nhạc và lời thơ, mà là tiếng lòng của một thế hệ, là chứng nhân lịch sử...
- Ngày 15/6 tại trụ sở Báo Nhân Dân, đã diễn ra lễ mít-tinh kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam...
- Theo Quyết định số 198-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37...
- Trong đội ngũ những doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu của Việt Nam, ông Nguyễn Duy Nở là tấm gương sáng về ý chí vượt...



















