Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ấm tình quân dân ở nơi biên giới Quảng Trị

TÂN BÌNH 08/02/2026 - 22:21

Giữa đại ngàn Trường Sơn, ở nơi xã biên giới Kim Phú, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho đồng bào Rục, mà còn thắp lên niềm tin, sự gắn bó bền chặt giữa nghĩa tình quân dân.

dsc03740
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho bộ đội biên phòng và nhân dân ở xã Kim Phú.

Tối 6/2, tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo người dân ở xã Kim Phú.

z7508036218654_c7ec0b9a13a6a10fdd90981979e3629c

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm gian hang 0 đồng của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tại chương trình.

Là hoạt động thường niên, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” thể hiện sinh động sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với đồng bào khu vực biên giới. Thông qua hoạt động này góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội biên phòng trong việc chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 diễn ra tại bản Mò O Ồ Ồ (xã Kim Phú) được dàn dựng công phu trong không gian chính luận - nghệ thuật ấm áp, thấm đẫm tình quân dân. Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, xen lẫn hình ảnh người lính biên phòng bám bản, bám dân đã để lại nhiều xúc cảm trong lòng người xem.

dsc03734
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tặng quà cho các hộ nghèo tại chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 52 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Kim Phú, cùng nhiều phần quà Tết ý nghĩa dành cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, xung kích của lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cũng như trong công tác an sinh xã hội, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, Bộ đội Biên phòng không chỉ là “lá chắn thép” nơi tuyến đầu Tổ quốc, mà còn là “điểm tựa” vững chắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

dsc03725
Lễ khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đồng bào ở xã Kim Phú

Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Mỗi phần quà Tết trao đi không đơn thuần là tấm áo ấm, gói bánh chưng hay mái nhà mới, mà còn là hơi ấm nghĩa tình, là sự gắn bó keo sơn giữa Đảng, nhà nước, quân đội với nhân dân để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong khuôn khổ chương trình, trong ngày 6/2, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được tổ chức, mang không khí xuân lan tỏa khắp các bản làng.

z7506555563588_2d107a5bd4e23f5e5dba74b1396ee5ea
Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí rộn ràng tại chương trình

Phiên chợ Tết “0 đồng” được tổ chức từ sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm với đầy đủ nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, áo quần… giúp bà con đồng bào Rục đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đủ đầy hơn.

Hàng trăm phần quà Tết, học bổng, xe đạp, bánh chưng được trao tận tay các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân.

z7508036340268_bfaddeb62f4ef43ed4994539e793c44a
Khám sức khoẻ cho người dân tại chương trình

Không khí ngày hội càng thêm rộn ràng với các trò chơi dân gian truyền thống như ném xoang, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co… thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con các bản.

Đặc biệt, hội thi gói bánh chưng đã trở thành điểm nhấn ấm áp, nơi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng nhân dân quây quần bên bếp lửa, cùng gói nên những chiếc bánh chưng xanh gửi trọn nghĩa tình xuân. Toàn bộ số bánh sau hội thi được trao tặng lại cho các hộ gia đình, góp phần mang Tết đến từng nếp nhà nơi biên giới.

Ông Cao Xuân Long, Trưởng bản Mò O Ồ Ồ xúc động chia sẻ: Tết năm nay thật sự khác hẳn mọi năm, bà con không chỉ có quà mà còn có nhà mới, có nước sạch, có cán bộ Biên phòng về chung vui đón Tết. Còn chị Cao Thị Hai, người dân bản Yên Hợp, phấn khởi nói: Gia đình tôi được nhận quà Tết, được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Tết này có bánh chưng, áo ấm cho con, có nhà mới nên ai cũng vui, cũng ấm lòng”.

z7506679128692_ce51e3d99c9a65bb9756532d5347cf5b
Bàn giao công trình nước sạch giúp đồng bào ổn định đời sống

Song song với các hoạt động vui Xuân, lực lượng BĐBP tỉnh và các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tuyên truyền khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã Kim Phú.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ; thăm và tặng quà các gia đình chính sách...

Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, năm 2026, ngoài điểm chính tại xã Kim Phú, lực lượng Biên phòng đã phối hợp tổ chức 28 chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” trên hai tuyến biên giới.

dsc03741
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo

Chương trình đã trao tặng 52 nhà Đại đoàn kết, 25 mái ấm biên cương, 7 công trình nước sạch cùng hàng chục nghìn suất quà, học bổng, áo ấm, xe đạp, bánh chưng và các mô hình sinh kế với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 ở Quảng Trị như tiếp thêm động lực để đồng bào dân tộc ở nơi biên giới cùng cả nước bước vào mùa xuân của đoàn kết, sẻ chia và phát triển bền vững. 

Đọc tiếp

Mới nhất

Ấm tình quân dân ở nơi biên giới Quảng Trị