Một góc đàn cò.
Ông đi khắp khu vực Đông Nam Á để kiếm nhiều giống tre về trồng. Lúc đầu cũng khó khăn vì ít vốn, ông bèn nghĩ ra cách “lấy ngắn nuôi dài” chọn giống tre Điền Trúc trồng lấy măng bán để tích lũy.

Sưu tầm các loại giống tre về trông trong vườn nhà.

Chăm chút từng cây măng nhỏ.

Sau gần 20 năm gây dựng, đến nay tre đã phủ xanh 5ha đất với 40 giống tre trong và ngoài nước. Đồng thời cò cũng tìm về trú ngụ ngày càng nhiều. Hiện, ước khoảng 10.000 con. Chắc chắn không lâu đây sẽ là khu du lịch quyến rũ khách trong và ngoài nước đến du ngoạn...

** Phạm Đỗ
**