Mai Hắc Đế là một tổng kho đạn dược lớn nhất của địch ở Tây Nguyên. Chúng canh gác và bố phòng cẩn mật: Vòng ngoài có 5 hàng rào thép gai, tiếp đến là đường tuần tra canh gác lùng sục, cứ 50m có một lô cốt hai tầng với một tiểu đội canh giữ. Sâu vào bên trong là hàng rào tôn cao 2,5m, cứ 10m có hai bóng đèn chiếu sáng. Trong hàng rào tôn là hào chống đặc công sâu 3m rộng 4m, dưới có chông tre và mìn díp. Qua hào là đường tuần tra bằng xe bọc thép có gắn đèn pha và súng đại liên, trong cùng lại một hàng rào tôn cứ 50m có một chòi quan sát cao 10m, bên dưới là các ụ súng bằng bao cát, lều bạt giã chiến.
Đại đội tôi biên chế thành ba mũi với 37 tay súng, được tăng cường hai tổ B41 và chi viện cối 82 của tiểu đoàn. Bằng cách đánh bí mật luồn sâu, lót sẵn tiêu diệt lô cốt và lực lượng bảo vệ vòng ngoài của địch, thọc sâu vào bên trong đánh chiếm sở Chỉ huy khu kho, làm chủ trận địa, bắt liên lạc với Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 ở phía Đông bắc. Nếu quá trình tiếp cận mục tiêu, bị địch phát hiện, hoặc vì lý do khác không bảo đảm đúng giờ G, sẽ đánh theo phương án cường tập.
16 giờ ngày 9-3-1975, chúng tôi bí mật hành quân luồn lách qua các cứ điểm của địch ở vòng ngoài tiến về mục tiêu, đi sau đại đội là bộ phận chỉ huy và hỏa lực cối 82 của tiểu đoàn. Trên đường tiến quân đơn vị bị pháo 105 ly của địch từ cứ điểm Chưmga bắn ra, đạn nổ sát đội hình, nhưng đơn vị vẫn bí mật hành quân. Khoảng 23 giờ đại đội đến vị trí tập kết cuối cùng, cách hàng rào ngoài cùng của địch khoảng 50m. Chúng tôi kiểm tra quân số, bôi trát nguỵ trang, triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu. Đưa mũi khắc phục vật cản và hai tổ B41 lên sẵn sàng tiêu diệt hai lô cốt đầu cầu để bảo vệ cửa mở. Một tình huống bất ngờ xảy ra: Quân địch đi tuần tra ném lựu đạn và bắn vào đội hình mũi khắc phục vật cản làm bị thương hai đồng chí mũi trưởng và mũi phó, 3 đồng chí khác hy sinh. Lúc này từ phía sân bay trung tâm thị xã, tiểu đoàn ra lệnh áp sát mục tiêu. Ban chỉ huy đại đội hội ý, nhận định tình hình vẫn chưa bị lộ, nhưng thời gian nổ súng đã đến gần, ta tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện quyết tâm đánh theo phương án cường tập: Dùng bộc phá phá hàng rào, đưa lực lượng thọc sâu phát triển vào bên trong. Đến 2 giờ 5 phút ngày 10-3, tiếng bộc phá và tiếng súng tiến công địch tại sân bay trung tâm thị xã nổ vang. Lợi dụng thời cơ, đồng chí Trình-Đại đội trưởng lệnh cho Tổ B41 tiêu diệt hai lô cốt, đồng thời nổ bộc phá phá hàng rào tôn.
Tôi, đại đội phó đưa lực lượng vượt hào, qua đường tuần tra của địch, lệnh cho đồng chí Thành đánh bộc phá phá hàng rào cuối cùng. Lúc này xe địch đi tuần xông tới. Chúng tôi bí mật ép sát chân hàng rào tôn, tiêu diệt xe. Lực lượng thọc sâu chia làm hai mũi; mũi một do đồng chí Trần Văn Đức chỉ huy đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy và trận địa súng cối, tôi đi cùng mũi một. Mũi hai do đồng chí Ma Hồng Đại chỉ huy, đánh về phía bên phải theo đường tuần tra diệt địch dưới chân chòi quan sát. Sau 20 phút khu trung tâm chỉ huy của địch bị diệt gọn, bắt được tù binh, chúng tôi khai thác tin tức: Được biết địch mới điều một đại đội biệt động đến tăng cường bảo vệ kho. Mũi tiến công của đồng chí Ma Hồng Đại lợi dụng hàng rào tôn của địch phát huy sở trường lấy ít đánh nhiều áp sát mục tiêu đánh bằng thủ pháo và bắn gần diệt địch. Khoảng 5 giờ sáng đơn vị tôi chiếm được hai phần ba mục tiêu. Đồng chí Trình-Đại đội trưởng sau khi chỉ huy diệt địch ở cửa mở đã đưa hai tổ B41 vào tiếp sức cùng bố trí lực lượng đánh địch phản kích khi trời sáng.
Lúc này ở phía bên trong cuộc chiến đấu giữa ta và địch rất quyết liệt. Biết đây là lực lượng Đặc công, quân số ít nên chúng càng điên cuồng phản kích. Các tổ, mũi chiến đấu của ta lợi dụng ụ súng, hầm hào và địa hình có lợi làm vị trí chiến đấu, lấy vũ khí địch đánh địch. Nhưng lực lượng địch đông, chúng phản kích quyết liệt, đến 10 giờ địch chiếm lại khu trung tâm chỉ huy kho. Anh em ở đây hy sinh nhiều, đồng chí Trình-Đại đội trưởng bị thương cùng một số rút vào phía trong kho bám trụ đánh địch. Xe bọc thép của chúng có gắn súng 12 ly 7 cùng với lực lượng bộ binh tiến ra phía cửa mở bắn xối xả. Tôi cùng các đồng chí Thăng Quang Hoa, Lưu Kế Xô, Đinh Duy Tùng dùng B40, M79 và AK bắn cháy hai chiếc... Khoảng 10 giờ 30 phút, từ vị trí trên cao quan sát ra ngoài tôi thấy hướng tiến công của Trung đoàn 148, Sư 316 có xe tăng và bộ binh ta đang tiến vào thị xã, tôi ra tín hiệu thông báo để anh em phấn khởi tăng thêm sức mạnh chiến đấu.
Nhận định tình hình lúc này thời cơ tiếp tục tiến công đã đến. Tôi điện ra Chỉ huy Tiểu đoàn xin bắn chi viện cối 82 về phía bên phải khu kho theo đường tuần tra, lấy các chòi quan sát của địch làm mục tiêu, chi viện cho mũi tiến công của đồng chí Ma Hồng Đại phát triển vào bên trong. Riêng phía trung tâm chỉ huy địch đã chiếm lại, anh em mình bị thương và hy sinh còn ở đó nên chúng tôi không bắn cối mà dùng AK, B40, M79 bắn găm, bắn gần tiêu diệt. Tiểu đoàn đưa lực lượng vận tải vào băng bó cấp cứu các đồng chí bị thương trong đó có đồng chí Trình-Đại đội trưởng và đưa anh em tử sĩ ra ngoài. Đến 14 giờ, tôi và Chính trị viên Vũ Tất Đắc xốc lại đội hình cùng hai mũi do Ma Hồng Đại, Trần Văn Đức chỉ huy đánh địch. Trước sức chiến đấu mưu trí của các chiến sĩ Đặc công, từng cụm địch bị tiêu diệt, một số đầu hàng. Đại đội tôi làm chủ hoàn toàn Tổng kho Mai Hắc Đế. Tiến vào trung tâm chỉ huy tôi thấy chiến sĩ của mình hy sinh nằm cạnh nhau, gần đó là xác giặc ngổn ngang. Tôi gọi, Đắc ơi! anh em mình hy sinh cả ở đây này. Bỗng có tiếng gọi yếu ớt:

  • Anh Hùng ơi...!
    Tôi mừng rỡ:
  • Ai đấy?
  • Em ...đây!!! Thắng liên lạc đây ạ.
    Tôi chạy đến nâng thi hài các chiến sĩ Thành, Nguyên, Hòa ra một bên. Thắng bị thương ở đùi và mông nằm dưới Thành, tay vẫn cầm quả lựu đạn Mỹ đã rút chốt. Tôi lấy quả lựu đạn từ trong tay Thắng ném ra xa. Thắng nói với tôi bằng giọng yếu ớt: Em cứ tưởng không bao giờ gặp lại các anh nữa...!
    Tôi ôm lấy Thắng và động viên em cố gắng chịu đựng đau đớn, rồi gọi cho tổ cáng thương vào băng bó, đưa Thắng về trạm phẫu và chuyển thi hài các đồng chí hy sinh đi mai táng.
    Thế là, với cách đánh mưu trí, táo bạo, anh dũng của chiến sĩ Đặc công. Sau gần một ngày đêm, cán bộ chiến sĩ Đại đội tôi đã tiêu diệt quân địch đông hơn 10 lần và có xe thiết giáp chi viện, với hệ thống công sự vững chắc và hệ thống bảo vệ liên hoàn. Hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch Tây Nguyên, bàn giao trận địa cho lực lượng địa phương, chúng tôi lại hành quân vào phia Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
    Đào Duy Hùng