Rmah H’Byên (ngoài cùng, bên trái) trong Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2018 của Công ty 74.
**Gác tình cảm riêng lo cho các em **
Rmah H’Byên năm nay vừa tròn 31 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để xây dựng gia đình đối với người Jrai; bạn bè cùng trang lứa đã con bồng con bế hết cả rồi. Cũng không phải H’Byên kém duyên mà ngược lại có rất nhiều chàng trai đến xin ở rể, nhưng chị đều lắc đầu: “Để lo cho các em xong đã”. Là chị cả của 6 đứa em, bố mẹ sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động, chị trở thành trụ cột của gia đình 10 miệng ăn. “Khi chưa làm công nhân cho Công ty 74, em phải lo chạy từng bữa ăn cho gia đình. Mặt trời chưa thức giấc thì em đã có mặt trên rẫy, kiếm từng củ khoai, củ mì, bắp ngô về cho các em. Ngày đó, chỉ biết đốt rừng làm rẫy chứ có biết gì về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đâu. Làm quần quật cả ngày vẫn không đủ ăn” - Chị H’Byên tâm sự.

Đói khổ là vậy, nhưng 6 đứa em của chị không ai bỏ học giữa chừng, 4 em đã tốt nghiệp trung học phổ thông; 2 em đang đi học, trong đó, có 1 em học đại học ở Huế. Chị tâm sự: “Nhiều đứa thương, đòi bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình. Em cương quyết, dù khó khăn đến mấy cũng phải để các em học hành đàng hoàng. Giờ 4 đứa đã xây dựng gia đình. Có kiến thức, chúng nó không chỉ làm kinh tế tốt hơn mà còn biết cách nuôi dạy con cái, xây dựng tổ ấm”.

Rmah H’Byên.
Từ khi chị được tuyển vào làm công nhân ở Công ty 74, cuộc sống của gia đình khá dần lên. Ngoài tiền lương hằng tháng, chị còn được công ty hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn để canh tác. “Nếu tôi là điểm tựa của gia đình thì Công ty 74 là điểm tựa của tôi” - H’Byên khẳng định.
**
Thoát nghèo trên vùng đất khó

Khi tôi nhắc đến Rmah H’Byên, Thượng tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy Công ty 74 nói ngay: “Đó là tấm gương tiêu biểu về nghị lực sống, đức hi sinh và ý chí vươn lên làm giàu. Từ một gia đình khó khăn, hiện nay, ngoài vườn cây nhận khoán của công ty, Rmah H’Byên còn có 2ha cao su, 1ha điều, 0,7ha cà phê, cho thu nhập bình quân mỗi năm hơn 120 triệu đồng”.

Không những vậy, tôi còn thấy ở H’Byên một niềm đam mê và tình yêu nghề mãnh liệt. Đặc thù công việc chủ yếu làm ngoài trời, thời gian cạo mủ cao su lại vào lúc trời chưa sáng. Ngày nắng thì dù sao cũng dễ chịu, mùa mưa phải dậy từ 1 giờ sáng, đội mưa lên lô là một quá trình rèn luyện bền bỉ cả về tư tưởng, ý chí và sức khỏe, không phải ai cũng làm được. Trong 10 năm qua, H’Byên không những không bỏ một buổi cạo mủ nào mà còn tranh thủ thời gian học tập nâng cao tay nghề. Chị bộc bạch: “Để hoàn tốt nhiệm vụ được giao, tôi chăm sóc vườn cây còn hơn chăm sóc bản thân mình. Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là vùng đất nắng lắm mưa nhiều, nên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, tỉ mỉ trong từng đường cạo, tận thu sản phẩm để đạt năng suất, chất lượng cao nhất”.

Chị còn là một Đảng viên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Đội 7 với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như: “Góp vốn cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay”, “Chị em giúp nhau làm kinh tế”, “Gắn kết hộ”... giúp 15 chị em trong chi hội thoát nghèo bền vững. 10 năm làm công nhân của Công ty 74 năm nào chị cũng được các cấp khen thưởng. Năm 2017, chị được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Sơn Tùng