Chị Phạm Thị Cam cùng chị em trong CLB tặng quà TT bảo trợ XH  thành phố

Một thời hoa lửa

Sinh ra và lớn lên trên mãnh đất anh hùng Quế Bình (nay là thị trấn Tân Bình) thuộc huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, năm 15 tuổi, Phạm Thị Cam sớm giác ngộ cách mạng, tham gia vào đội du kích của xã, trực tiếp cầm súng đánh giặc.

Mang trong mình dòng máu của quê hương anh hùng và truyền thống cách mạng của gia đình, được các cô, chú đi trước chỉ bảo, dìu dắt, Phạm Thị Cam đã nhanh chóng trưởng thành. Chị cùng các anh, các chị, các em trong đội du kích vượt qua bao khó khăn, gian khổ, kiên cường trụ bám, đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, tham gia cùng bộ đội địa phương chống càn, giữ dân. Qua nhiều năm tháng công tác và chiến đấu, chị đã trở thành người xã đội trưởng bản lĩnh, gan góc, dày dạn cả trong chiến đấu cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Năm 1972, cuộc chiến ngày càng khốc liệt, Phạm Thị Cam rời quê hương, tạm biệt chị em trong đội du kích xã lên đường vào bộ đội và trở thành chiến sĩ quân y của tỉnh đội Quảng Nam. Bước chân rắn rõi của chị trãi dài qua các núi rừng, sông suối đầy gian khổ trên miền tây đất Quảng như Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, đường Trường Sơn, cùng chị em vừa chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất, vừa phục vụ chiến đấu, thu dung, điều trị, cứu chữa hàng trăm thương binh, bệnh binh và cũng biết bao lần ngậm ngùi vĩnh biệt đồng đội, đồng chí của mình. Khó có thể nói hết những mất mát, hy sinh của những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, song cũng chính trong hoàn cảnh đó đã hun đúc trong chị ý chí, nghị lực, bản lĩnh vững vàng của người lính Cụ Hồ trước mọi gian khó. Từ những cống hiến, hy sinh đó, chị đã được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì, danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” và nhiều phần thưởng cao quý khác. Sau ngày giải phóng, chị tiếp tục công tác trong ngành quân y của tỉnh đội Quảng Nam- Đà Nẵng. Đến năm 1979, do hoàn cảnh gia đình, chị chuyển ngành về công tác ở trạm y tế - Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng, rồi Đại học mở cho đến năm 2011, chị nghĩ hưu theo chế độ.

Gương sáng đời thường: từ xây dựng chi hội ccb vững mạnh toàn diện...

Sau bao năm công tác, chiến đấu, trở về đời thường, chị Phạm thị Cam chỉ mong muốn nghĩ ngơi và  chăm sóc gia đình.  Mặt khác, là thương binh, tuổi lớn, sức khoẻ giảm đi nhiều; những vết thương thời chiến tranh luôn hành hạ lúc trái gió trở trời nên cuộc sống của chị nhiều khó khăn. Nhưng máu “ con nhà lính”  luôn trỗi dậy. Chị thường suy nghĩ, bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống hiện tại làm so bằng gian khổ, hy sinh của thời trên bom, dưới đạn, giữa cái sống và cái chết rất mỏng manh vẫn chịu đựng  được, do vậy phải luôn nêu cao tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó, cố gắng tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương và khu dân cư nơi chị sinh sống trong điều kiện sức khoẻ cho phép. Được cấp uỷ chi bộ và bà con tín nhiệm, chị đảm nhiệm Chi hội trưởng Cựu chiến binh (CCB) khu dân cư Hải Hà 3a, phường Thanh Bình, quận Hải Châu gần 10 năm nay. Chi hội CCB với 13 hội viên đều “ thất thập cổ lai hy”, rất khó tổ chức các hoạt động bề nổi, do vậy, chị luôn trăn trở, suy nghĩ  tìm ra những hoạt động phù hợp. Chị đề xuất với chi bộ, bàn bạc với ban công tác mặt trận, phối hợp các đoàn thể phụ nữ, thanh niên thường xuyên duy trì “ Ngày chúa nhật xanh-sạch-đep”, thu gom rác thải nhựa, tạo môi trường sạch sẽ khu dân cư.

Trong cuộc sống hằng ngày, chị luôn động viên hội viên trong chi hội nêu cao gương sáng CCB, làm nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái, xây dựng gia đình không có tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm luật giao thông, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Muốn cho chi hội CCB hoạt động hiệu quả, khi đề ra bất cứ hoạt động nào, chi hội trưởng Pham Thị Cam đều “ miệng nói, tay làm”, gương mẫu, đi đầu, làm việc gì cũng mang lại hiệu quả tích cực nên cấp uỷ và bà con khu dân cư đều tin yêu, quý mến ; chi hội CCB Hải Hà 3a nơi chị làm chi hội trưởng suốt 5 năm liền 2018-2023 đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân chị và tập thể chi hội đều nhận khen thưởng của Hội CCB quận Hải Châu và UBND Phường Thanh Bình. Cũng chính từ những hoạt động hiệu quả từ cơ sở, chị đã được bầu vào uỷ viên thường vụ Hội CCB phường, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, khẳng định thêm tính gương mẫu của người CCB luôn nhiệt tình với công tác hội. Không chỉ đảm nhiệm chi hội trưởng CCB, chị còn là chi hội trưởng hội người cao tuổi, uỷ viên ban chấp hành hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em của phường mà việc nào cũng “ tròn vai”.

.... đến xây dựng mô hình hoạt động của CLB nữ CCB và vợ CCB

Không chỉ vậy, vừa đảm nhiệm chi hội trưởng CCB khu dân cư luôn  được cấp trên đánh giá cao, CCB Phạm Thị Cam còn tích cực tham gia Câu lạc bộ nữ CCB và vợ CCB của phường nhiều năm qua và hiện nay với vị trí là Chủ nhiệm CLB từ tháng 2 năm 2022 đến nay.  Nói đến hoat động của CLB, đồng chí Hoàng Lê, chủ tịch Hội CCB quận Hải Châu cũng như đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng uỷ Phường Thanh Bình đều khẳng định đây là thật sự là một mô hình cần học tập, một cách làm sáng tạo, một điểm sáng có sức lan toả không chỉ trên địa bàn phường mà trên cả địa bàn quận.

Thật ra, những đánh giá và khen ngợi của lãnh đạo cấp trên cũng không quá khi so sánh với những nổ lực, cố gắng không mệt mõi của tập thể chị em của CLB suốt trong 5 năm qua. Hiện nay, CLB nữ CCB và vợ CCB phường có 300 hội viên, trong đó có 120 nữ CCB và 180 vợ CCB, CLB phân ra 5 tổ trãi đều ở 62 tổ dân phố trên đia bàn phường. Ban chủ nhiệm hiện nay gồm 3 chị Phạm Thị Cam, Hồ Thị Xuân Dung và chị Dương Thị Hường. Kế thừa những  kết quả mà các chị đi trước tạo lập, hơn 2 năm qua, chủ nhiệm CLB Phạm Thị Cam cùng các chị trong CLB đã tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, vươt khó, kiên trì các hoạt động mang nhiều ý nghĩa trong việc chăm lo nghĩa tình đồng đội, công tác thiện nguyện đầy tính nhân văn với cộng đồng. Nguồn kinh phí hoạt động cuả CLB dựa 1 phần nhỏ do Hội CCB phường và sự đóng góp hằng năm của các 28 chi hội trưởng, phần lớn kinh phí còn lại là do chị em đóng góp và vận động từ nhiều nguồn khác nhau.

Dưới sự chỉ đạo, hổ trợ nhiều mặt của thường trực Hội CCB phường và cấp uỷ các khu dân cư, CLB đã củng cố, xây dựng mô hình heo đất tiết kiệm . Được sự đồng tình của chị em, hằng năm, CLB chuyển từ 75 đến 100 heo đất về cho 5 tổ để phát cho chị em. Cứ vào dịp 20/10 hằng năm, CLB họp mặt và mở hội mổ heo đất trong không khí tươi vui, đoàn kết giữa chị em. Kết quả, từ 2019-2023, chị em đã tiết kiệm từ heo đất được gần 120 triệu đồng. Với số tiền nầy, chị em các tổ  đã ủng hộ lại cho ban chủ nhiệm CLB trên 23 triệu đồng để CLB có thêm điều kiện hoạt động, số tiền còn lại các tổ tự quản, tự chi vào việc thăm đau, viếng tử, giúp chị em có cuộc sống khó khăn, tổ chức hội họp, vui chơi...Bên cạnh đó, hằng năm, CLB đều tổ chức cho hàng trăm chị em đi tham quan các danh lam thắng cảnh, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử, về lại chiến khu xưa; quyên góp 20 tấm chăn, 300 bộ áo quần mới tặng đồng bào huyện miền núi Tây Giang ( Quảng Nam), ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, bệnh viện ung bướu, tổ chức 4 đợt “ Bữa sáng nghĩa tình”, tặng quà trẻ em làng SOS, trung tâm bảo trợ xã hội thành phố, bệnh viện tâm thần, trung tâm từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em, ủng hộ thực phẩm trong đại dịch COVID-19, ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới, bão lụt, thăm tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ, các chị em ốm đau dài ngày, bị bệnh hiểm nghèo nhân ngày 27/7 và dịp tết, tham gia đều đặn “ phiên chợ O đồng” hằng tuần, giúp đỡ các loại thực phẩm cho bà con nghèo và các em sinh viên ở xa trọ học trên địa bàn của phường. Với tất cả những hoạt động nêu trên, 5 năm qua, CLB nữ CCB và vợ CCB phường Thanh Bình đã chi ra gần 100 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn, nhưng đây là kết quả của sự nổ lực rất lớn đầy tình cảm, trách nhiệm của chị em  trong CLB đối với cộng đồng, góp phần chăm lo công tác an sinh xã hội ở địa phương. Nổi bật trong các hoat động của CLB nhiều năm qua phải ghi nhận đóng góp tích cực của chủ nhiệm CLB Phạm Thị Cam, các chị Hồ thị Xuân Dung, Lê Thị Hải, Lê Thị Tám, Lê Thị Hữu, Hoàng Thị Xuân , chị Mỹ Hạnh và nhiều chị em khác. Điều đáng tự hào là năm nào nữ CCB của CLB cũng đều được vinh danh là “ CCB gương mẫu” trong phong trào thi đua của Hội.

Đã vào tuổi 73, là thương binh, sức khoẻ có hạn nhưng CCB Phạm Thị Cam luôn nhiệt tình với công tác Hội, là gương sáng bình dị giữa đời thường.  Chị thường tâm sự: “ Đi qua chiến tranh gian khổ và được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, nay về với đời thường, là CCB, tôi luôn suy nghĩ, còn có điều kiện thì còn cống hiến, không làm việc lớn thì làm việc nhỏ, góp 1 phần nhỏ bé của mình vào công việc chung của địa phương, của khu dân cư. Tôi luôn phấn đấu giữ vững phẩm chất cao đẹp “ Bộ đội Cụ Hồ” và người CCB gương mẫu, nổ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHÁT