Cột mốc 428

Từ dưới chân cột cờ Lũng Cú – biểu tượng cực Bắc của Tổ quốc, bạn đi xe máy khoảng 2 km rồi đi bộ thêm khoảng 3 km về phía Bắc, qua những con dốc ngoằn ngoèo uốn lượn quanh các sườn đồi là đến cột mốc 428 - điểm đánh dấu phần lãnh thổ Việt Nam với nước bạn Trung Quốc. Đây chính là nơi con sông Nho Quế bắt đầu chảy vào đất Việt thuộc địa phận bản Xéo Lũng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Mốc 428 là cột mốc gần cực Bắc nhất của Tổ quốc. Nằm tại vị trí khá hiểm trở với phía dưới là sông, trên là vách núi nên phải mất tới hai năm, cột mốc này mới được hoàn thành. Ở đây chỉ có vài chục hộ dân tộc Mông sinh sống. Nhờ các chính sách của Đảng và Nhà nước, bà con nơi đây yên tâm kiên trì bám đất, biến những triền đá xám xịt thành những vườn hoa màu tươi tốt. Và cũng chính họ như những người lính không chính thức, canh giữ cột mốc thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Cột mốc 92

Từ thành phố Lào Cai, ngược dòng sông Hồng, vượt qua thị trấn Bát Xát, rồi mất khoảng 1 giờ đi ô tô sẽ đến địa phận xã A Mú Sung. Từ trung tâm xã, đi gần 20km men bờ sông Hồng sẽ gặp cột mốc 92. Đây là cột mốc đánh dấu điểm đầu tiên “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” - điểm ngã ba giữa sông Hồng và suối Lũng Pô. Bên kia sông và suối là đất Trung Quốc. Từ đây, con sông mang nặng phù sa đi qua 9 tỉnh, thành ở đồng bằng sông Hồng, bồi đắp cho những cánh đồng mầu mỡ, đưa nước về tưới cho cây cối tốt tươi.

Cột mốc 92 hoàn thành ngày 7-12-2004 ở độ cao 114 m, do Đồn Biên phòng Lũng Pô quản lý.

Cột mốc 240

Trên đường đi ngang Đồng Tháp, đừng quên ghé qua cửa khẩu Thường Phước, nơi có cột mốc 240, cũng chính là nơi dòng Mekong bắt đầu chảy vào Việt Nam.

Từ nơi này nhìn ra, bạn sẽ cảm nhận được sự vĩ đại của con sông đã đi qua nhiều quốc gia. Bắt đầu từ Tây Tạng (Trung Quốc), sông Mekong chảy qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, để rồi dừng lại ở Việt Nam, rẽ ra thành 9 nhánh tạo nên dòng Cửu Long huyền thoại đã vun đắp biết bao phù sa, tạo nên sự trù phú cho cả một miền Tây Nam Bộ rộng lớn.

Nguyên Phong