Bác sĩ Lê Đăng Tuấn (thứ hai phải qua) trao quà cho ngư dân Huỳnh Văn Đủ trước khi xuất viện.

Trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa có một tấm biển ghi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời và có biển. Bờ biển của ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó". Khắc ghi lời dạy của Người, quân dân xã đảo Sinh Tồn hôm nay luôn sống và làm theo lời Bác.

Cùng Đoàn công tác số 15 năm 2025 đến thăm đảo Sinh Tồn trong những ngày tháng 5 lịch sử, tôi rất xúc động khi đón đoàn có các cán bộ, chiến sĩ hải quân quân phục chỉnh tề, các chị em đại diện người dân trên đảo với những chiếc áo dài rực rỡ sắc màu đỏ, sao vàng, đang tươi cười đứng thành hai hàng...

Thăm các phòng ban của cán bộ, chiến sĩ, trường học, chùa… tôi dừng lại trước tòa nhà 3 tầng, ghi: Bệnh xá đảo Sinh Tồn.

Sau cái bắt tay thật chặt, Đại úy, bác sĩ Lê Đăng Tuấn - Bệnh xá trưởng, quê ở Nghệ An. Chàng trai 34 tuổi ấy đã tốt nghiệp Học viện Quân y năm 2016. Tháng 7-2024, anh được nhận nhiệm vụ ra đảo Sinh Tồn. Anh vui vẻ chia sẻ: Bệnh xá chúng tôi thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho quân, dân và ngư dân đánh bắt quanh đảo. Hằng tháng chúng tôi đều khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ, các hộ dân, các cháu nhỏ; theo dõi thai kỳ cho chị Nguyễn Thị Út Lan được 7 tháng, cho vào bờ 4-2025 chờ đẻ... Các bệnh huyết áp, tim mạch sẽ theo dõi cụ thể, để điều trị riêng... Chúng tôi đã cấp cứu, điều trị thành công 33 ca, điển hình là đột quỵ não, áp xe gan, thoát vị bẹn… Đặc biệt, 12 giờ trưa ngày 29-01-2025, đúng mùng 1 Tết Ất Tỵ, ngư dân Huỳnh Văn Đủ, sinh năm 1974, quê xã Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phát hiện có khối u gần bẹn trái dần to lên, căng cứng, đau nhức khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo 5 hải lý. Bà con trên tàu cá KH 96543 TS đã đưa vào đảo cấp cứu. Tôi trực tiếp khám, chẩn đoán, bệnh nhân bị thoát vị bẹn trái kích thước khá lớn, dọa nghẹt… Sau khi hội chẩn từ xa với Viện Y học Hải quân và Viện 175, tôi tiến hành phẫu thuật, cắt 1/3 mạc nối, còn lại đẩy ngược vào ổ bụng, tái tạo thành bụng hỗn hợp. Sau gần 2 tuần nằm điều trị, đến chiều ngày 9-2 khám lại, tôi thấy bệnh nhân Đủ có các chỉ số sinh tồn ổn định, vết mổ đang liền da, sức khỏe tốt nên làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện, trở về đất liền.

Trung tá Hoàng Văn Cường - Chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết: Trong những ngày điều trị tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn, bệnh nhân Huỳnh Văn Đủ luôn được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá tận tình chăm sóc; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo thăm hỏi, động viên. Các chi phí điều trị, tiền ăn được miễn phí hoàn toàn… Cơ ngơi bệnh xá được như ngày hôm nay là do nguồn vốn, tấm lòng của nhân dân TP. Hải Phòng ủng hộ. Bác sĩ - Đại úy Lê Đăng Tuấn hay Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Giang Nam - phụ trách máy X quang, siêu âm… đều được chọn từ Viện Y học Hải quân (Quân chủng Hải quân).

Họ là những y, bác sĩ có trình độ, tâm huyết với nghề của Bệnh xá đảo Sinh Tồn cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều sẵn sàng xa vợ, con, gia đình, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Thúy Hương