Vui cùng mùa xuân năm mới, những ngày này, niềm vui của nhân dân cả nước ta lại như được nhân đôi cùng với Đảng quang vinh kỷ niệm 81 năm thành lập đúng vào ngày đầu tiên của năm mới Tân Mão và Đại hội toàn quốc lần thứ XI vừa thành công tốt đẹp. Thế và vận của đất nước bước sang một trang mới, thêm ấm áp lòng dân với Đảng. Chúng tôi đã có dịp trao đổi với nhiều người dân và CCB trên các vùng miền cả nước và cảm nhận được những tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

“Đảng là cuộc sống của tôi” không chỉ là khẩu hiệu mà là thực tế cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. “Không có Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Việt Nam chúng ta không thể có cuộc sống như ngày hôm nay”. Thiếu tướng Trần Minh Đức, lão thành cách mạng, 89 tuổi đời, 64 tuổi Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội khẳng định qua bài học trường đời của mình. Lịch sử đất nước, lịch sử Đảng ta trong suốt những năm qua đã chứng minh điều đó. Không nói nhiều về bản thân, ông cho biết, ông và các đồng đội đã luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của Đại hội Đảng các cấp, từ phường, quận, thành phố đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI qua các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể nói, ngoài Đại hội Đảng bộ phường và quận, ông ít bỏ sót các chương trình ti vi, các bài báo viết về Đại hội Đảng cấp thành phố cũng như Đại hội Đảng toàn quốc… Đây là tình cảm với Đảng không chỉ của bác Đức mà là tình cảm chung của hàng triệu trái tim người dân Việt Nam, của các CCB trong cả nước. Góp ý với Đảng, bác Đức mong cán bộ đảng viên ta “học” tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì cần phải “hành” cho tốt, thực hiện tốt cuộc vận động cần kiệm xây dựng đất nước; giữ vững sự trong sạch, bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”... “Tôi liên tục theo dõi và có những ý kiến đóng góp vào văn kiện các kỳ đại hội… Trong quá trình diễn ra Đại hội XI, tôi biết đã có 1.402 ý kiến của đại biểu các đoàn và có 27 ý kiến phát biểu tại hội trường và rất nhiều ý kiến góp ý, hiến kế gửi về Đại hội trên nhiều lĩnh vực, đa chiều, sâu sắc và tâm huyết. Tất cả ý kiến phát biểu tại Đại hội cũng như những ý kiến đóng góp gửi về BCH T.Ư đều được phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của Đại hội XI”.

Bác Hà Trọng Sỹ, 72 tuổi, cán bộ hưu trí, cư trú phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết: Có thể nói, đi bất cứ nơi đâu trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp, chúng ta đều thấy hình ảnh các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các CCB, những người cao tuổi chăm chú theo dõi Đại hội qua báo chí, ti vi.

Đồng chí Lâm Văn Tuội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trà Vinh bày tỏ: “Phấn khởi, tự hào với những thành tựu nhiệm kỳ X của Đảng ta bao nhiêu thì tôi càng vui mừng và tin tưởng bấy nhiêu vào kết quả của Đại hội nhiệm kỳ XI, bởi Đảng đã xác định tiếp tục đổi mới, là nền tảng vững chắc cho bước phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều phấn khởi nữa là Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, có đội ngũ dày dạn kinh nghiệm và bổ sung lực lượng trẻ vào cơ quan lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới”.

Đồng chí Trần Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ thì cho rằng: “Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI mọi người đều vui mừng, tin tưởng vì các nghị quyết của Đại hội hợp với ý nguyện của nhân dân. Giờ thì ai cũng mong mỏi, nghị quyết của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. Bản thân tôi rất quan tâm là Đảng, Nhà nước ta trong lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế thời hội nhập sâu với thế giới phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn bảo vệ môi trường và an sinh xã hội”. Tâm huyết hơn, đồng chí đề nghị “Đảng ta cần đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới để rút ngắn khoảng cách nông thôn và thành thị. Tôi cũng nghĩ, Đảng ta cần đầu tư mạnh hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trẻ và mạnh dạn giao việc cho họ. Vấn đề bức xúc nhất của người dân và của CCB là đề nghị Đảng ta, Nhà nước ta đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng trong bộ máy của mình, xem đây là cuộc chiến mà Đảng ta nhất quyết phải thắng, trước hết là cơ quan cấp cao để làm gương cho cấp dưới. Tôi rất tin tưởng, BCH T.Ư khóa XI là một tập thể trẻ, trí tuệ và có sức chiến đấu cao”.

Đồng chí Trần Minh Hùng, Thiếu tướng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 tâm sự: “Là một CCB có hơn 40 năm trong quân ngũ, tôi rất vui mừng nhận thấy Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra những quyết sách lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ phát triển mới. Đặc biệt, Đại hội đã sáng suốt, công tâm lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm bầu vào Bộ Chính trị, vào Ban Chấp hành Trung ương. Cũng như trong cả cuộc đời chiến đấu vì độc lập, tự do của đất nước, nay tôi xin gửi trọn niềm tin của mình vào Đảng Cộng sản Việt Nam kính yêu”.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I, người đã chỉ huy bộ đội bắt sống Tổng thống ngụy Dương Văn Minh và nội các ngụy ngày 30-4-1975 bày tỏ: “Những thành tích của mình là chiến công chung của cả dân tộc, của biết bao đồng đội đã chiến đấu, hy sinh… dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Vững tin vào Đảng và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, không ai khác, phải từ chính mỗi người chúng ta, từ mỗi việc làm của chúng ta trong cuộc sống hôm nay”.

Từ vùng đất đỏ Tây Nguyên xa xôi, đồng chí Nguyễn Tiến Chất, Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc vui vẻ báo tin, đến hết tháng 12-2010, tất cả 3.604 hội viên CCB các dân tộc trong huyện đã cùng Đảng bộ, chính quyền xóa hết đói nghèo cho các hộ gia đình đang vươn lên làm giàu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đang đổi thay từng ngày. Anh Y Sinh Niê, người dân tộc Ê Đê ở buôn Já, xã Cư Né, huyện Krông Búc cho biết: “Vui lắm, cuộc sống người Ê Đê chúng tôi giờ đã đổi thay nhiều rồi. Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn cách mạng đấy!”.

Anh Vũ Văn Tiến, 28 tuổi, nguyên cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học KHXHNV TP Hồ Chí Minh, hiện là nhân viên Công ty Renesat tin tưởng sức chiến đấu của Đảng vào lớp trẻ ngày càng được củng cố và nâng cao: “Những ngày học tại trường đại học là những ngày tạo nền tảng ý thức chính trị cho bản thân tôi. Những năm sau đó, khi ra công tác và bươn chải ngoài xã hội càng khiến tôi có bản lĩnh về ý thức chính trị, đặc biệt là tạo bản lĩnh cách mạng, phẩm cách đạo đức của tầng lớp cán bộ trẻ… Tôi tin, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh, quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra”…

Có thể nói, tất cả những người mà chúng tôi được gặp gỡ, trao đổi, là những người dân hay những CCB đều rất phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội Đảng lần thứ XI, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Góp ý với Đảng, khi được hỏi, chị mong gì trong năm mới, không cầu kỳ, hoa lá, chị Nguyễn Thị Hải Hà, người buôn bán nhỏ tại chợ Ngã Tư Sở (Hà Nội) bộc bạch: “Chúng tôi biết, Đảng, Nhà nước còn nhiều việc lớn phải giải quyết lắm, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôi hy vọng cuộc sống của người dân sẽ ngày càng được cải thiện, nồi cơm sẽ đầy và cuộc sống bình yên hơn, đường phố sạch đẹp, thoáng rộng hơn. Vậy là hạnh phúc lắm rồi”.

Hàng trăm, hàng ngàn ý kiến khác nữa của các CCB và người dân khắp nơi trong cả nước đã đến với Báo CCB Việt Nam, nói lên lòng tin yêu với Đảng và mong mỏi sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống. Ngay từ bây giờ, các tổ chức cơ sở Đảng cần xây dựng chương trình hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống sát với thực tiễn cơ sở mình, hợp ý Đảng, lòng dân; xây dựng nước giàu, dân mạnh. Giữ vững lòng tin yêu với Đảng và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đang là trách nhiệm, là công việc hàng ngày của mỗi CCB và các tổ chức Hội CCB Việt Nam chúng ta.

THANH BÌNH (tổng hợp)