Ông Jack Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hệ sinh thái Salepro, Trưởng Ban tổ chức cùng Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam; Trung tướng Trần Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam và các thương, bệnh binh

Nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024), Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Hệ sinh thái Salepro tổ chức chương trình "Thắp hương tri ân 2024" với chủ đề “Sáng mãi tình đất nước - Cùng nguyện ước mai sau”.05/08/2024 16:16

Vào 19h ngày 3/8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chương trình "Thắp hương tri ân 2024" với chủ đề “Sáng mãi tình đất nước - Cùng nguyện ước mai sau” diễn ra với nhiều hoạt động như dâng hương, tặng quà tri ân các bác thương bệnh binh và gia đình chính sách,…

Chương trình "Thắp hương tri ân 2024" với chủ đề “Sáng mãi tình đất nước - Cùng nguyện ước mai sau” có sự tham gia của các đơn vị cơ quan trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các doanh nhân thời đại mới, các cựu chiến binh, gia đình chính sách… đặc biệt là sự góp mặt của các tình nguyện viên đến từ mọi miền của Tổ quốc. Bên cạnh đó là sự đồng hành của các đơn vị bảo trợ truyền thông như: Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC; Các cơ quan báo chí, truyền thông,...

Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của: GS Sử học Lê Văn Lan; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam; Trung tướng Trần Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam; Đại tá. NSND Hồng Hạnh, Giám đốc nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Nguyễn Quang Hanh, Phó Trường phòng Hành chính Tạp chí Cộng Sản; Ông Đỗ Công Tuân, Uỷ viên Trung ương đoàn, Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn; Đại tá. NSND Nguyễn Hải, nguyên Phó trưởng đoàn kịch nói Công an nhân dân; Bà Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội; Ông Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội; Ông Phan Hồng Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Uỷ ban Dân tộc; Ông Phan Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm PUF, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ông Jack Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hệ sinh thái Salepro; Bà Bùi Vân Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ sinh thái Salepro; Đại sứ chương trình: Hoa hậu Doanh nhân 2024 Hiền Phạm, Doanh nhân Apec Hà Hồng Nhung; Trung tá, TS. Lê Duy Dũng, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Đây là hoạt động thường niên nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời qua đó truyền đạt mục đích và ý nghĩa của chương trình: Giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước từ thế hệ cha ông đến thế hệ trẻ thông qua các bài viết, hoạt động, trải nghiệm, chương trình huấn luyện.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” bằng các hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, thân nhân Liệt sĩ, người có công với cách mạng và tri ân Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh bằng các hoạt động lau dọn mộ phần các Liệt sĩ, tổ chức Lễ “Thắp hương tri ân 2024” – “Sáng mãi tình đất nước - Cùng nguyện ước mai sau” trang nghiêm để đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ.

Ông Jack Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hệ sinh thái Salepro, Trưởng Ban tổ chức chương trình phát biểu: "Hôm nay, trong bầu không khí trang trọng và đầy ý nghĩa, Hệ sinh thái Salepro, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ “Thắp hương tri ân 2024” – “Sáng mãi tình đất nước - Cùng nguyện ước mai sau” với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc để tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của dân tộc, những Anh hùng đã hiến dâng máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thay mặt Ban tổ chức chương trình tôi xin gửi đến các đồng chí thương, bệnh binh, các gia đình thân nhân Liệt sĩ những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc cùng lời thăm hỏi ân cần, tha thiết nhất. Hệ sinh thái Salepro hàng năm đều kết nối các đơn vị, cá nhân cùng hợp lực tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sĩ và thăm hỏi tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh, các gia đình thân nhân Liệt sĩ. Để có thể tổ chức được chương trình hôm nay là sự chung tay của các đơn vị đồng hành, tài trợ, truyền thông và hơn 300 tình nguyện viên. Đặc biệt sự có mặt và hiện diện tri ân của hơn 500 quý đại biểu tham dự đã làm cho chương trình thêm phần ý nghĩa".

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam phát biểu: “'Uống nước nhớ nguồn', 'Ăn quả nhớ người trồng cây' là đạo lý, truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc Việt Nam đã được khắc sâu trong tim mỗi người dân nước Việt mỗi khi nhớ tới sự hy sinh cống hiến của các thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc xương máu vì Tổ quốc. Những ngày tháng 7 này, trong lòng chúng ta ai cũng lắng lại khúc tráng ca một thời chiến tranh khói lửa để nhớ và tri ân hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống và trong số đó còn hàng vạn Liệt sĩ đang nằm lại chiến trường ác liệt năm xưa cả ở Việt Nam, Lào, Campuchia trong niêm mong nhớ, xót thương hằng ngày, từng giờ của gia đình và đồng đội. Hàng triệu thương binh để lại một phần xương thịt nơi chiến trường vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng hình ảnh các Anh hùng Liệt sĩ vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ, sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt hôm nay và mai sau.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chương trình này lẽ ra được thực hiện ngày nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột ra đi, tất cả các hoạt động đều tạm hoãn, hôm nay Hệ sinh thái Salepro,  Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành và hơn 300 đoàn viên thanh niên, đại diện cho tuổi trẻ một số trường đại học, cho thế hệ trẻ của 2 quận Đoàn Nam - Bắc Từ Liêm, tụ hội về Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, để ôn lại những tháng năm hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ công lao trời biển của các Anh hùng Liệt sĩ, thắp nến tri ân, tặng quà cho thân nhân các gia đình Liệt sĩ, thương, bệnh binh, cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đứng trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, những người ông, người cha, người anh, người chị đã anh dũng hy sinh cho quê hương đất nước; Sự đóng góp của Anh hùng Liệt sĩ mãi mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt. Chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập tự do, không còn bom rơi, đạn nổ, không bị tang thương chết chóc do bom đạn kẻ thù gây ra hàng ngày... Đó là nhờ gần 1,2 triệu Liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo về Tổ quốc. Cho đến nay vẫn còn 53 vạn Liệt sĩ chưa biết tên trong đó còn 18 vạn Liệt sĩ đang nằm lại ở các chiến trường, trong rừng sâu, khe lạnh cả Việt Nam, Lào, Campuchia. Cả nước có trên 140.000 mẹ Việt Nam Anh hùng. Cả 2 miền Nam, Bắc bom đạn giết chết hơn 4 triệu thường dân. Chỉ riêng ở Thủ đô yêu dấu của chúng ta có trên 80.000 Liệt sĩ, 45.000 thương bệnh binh, 6.700 mẹ Việt Nam Anh hùng. Nếu số lượng như vậy để chúng ta thấy cuộc chiến tranh ở Việt Nam là vô cùng tàn khốc. Tổ quốc đã im tiếng súng được gần 50 năm, nhưng có biết bao những câu chuyện về những bà mẹ đợi con, vợ đợi chồng; những đứa con thơ chờ cha năm nào nay đã thành ông, thành bà vẫn có nguyện vọng tìm mộ người thân. 'Uống nước nhớ nguồn', 'Ăn quả nhớ người trồng cây', tri ân các Anh hùng Liệt sĩ là đạo lý của dân tộc, là trách nhiệm mà tuổi trẻ hôm nay và mai sau không được phép lãng quên. Có thể nói, đây là hành trang để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau vững bước vào đời.

Những năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, chức cho toàn dân tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thực tế cho thấy dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, mang lại ý nghĩa chính trị sâu sắc nhưng chúng ta chưa thực sự yên tâm khi chứng kiến những hoàn cảnh thương tâm, những gia đình chính sách, những thương binh đang rất cần sự chăm sóc chia sẻ. Trong mỗi chúng ta có mặt hôm nay luôn nung nấu một ý chí quyết tâm, củng cố thêm lập trường, xác định rõ hơn nghĩa cử trách nhiệm và cũng hiểu rằng: Dù cuộc sống vật chất có đầy đủ đến đâu cũng không thể bù đắp những mất mát hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ; chỉ có lòng biết ơn vô hạn, tình yêu thương và hành động cụ thể tri ân bằng những việc làm thiết thực.

Kính thưa linh hồn các Anh hùng liệt sĩ! Các anh, các chị là hình ảnh đẹp nhất, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, một đời sống vì lý tưởng, vì đấu tranh giành độc lập tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi danh, dân tộc Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn; thế hệ trẻ tri ân và mãi mãi noi gương những người con Lạc, cháu Hồng hiên ngang bất khuất; các anh, các chị đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh; máu của các anh, các chị đã tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam Anh hùng. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các Anh hùng Liệt sĩ. Cầu mong cho linh hồn các anh chị được siêu thoát trên cõi vĩnh hằng".

Đến tham dự, GS Sử học Lê Văn Lan nghẹn ngào khi chia sẻ tại chương trình: "Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để tưởng nhớ đến các Anh hùng Liệt sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt phải kể đến vùng đất Vị Xuyên, Hà Giang 'sống bám đá đánh giặc, chết bám đá giữ biên cương Tổ quốc'; Thành cổ Quảng Trị - đáy sông còn đó, bạn tôi nằm đấy, có tuổi 20 thành sóng nước vỗ yên bờ cõi suốt ngàn năm; Ngã ba Đồng Lộc - 10 cô gái anh dũng hy sinh; Trường Sơn, Đường 9, Tây Nguyên, Nam Bộ, cả ở B, ở C nữa... Xin được tổ lòng thành kính đến những người đã vì non sông đất nước ngã xuống, cống hiến cuộc đời, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp của Tổ quốc, của dân tộc, của Nhân dân".

Trong khuôn khổ của chương trình, Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành đã có sự thăm hỏi, tặng quà cho  cho các thương, bệnh binh, các thân nhân gia đình Liệt sĩ.