Đại diện đơn vị, địa phương và nhóm thiện nguyện “Quận 9 yêu thương” trao nhà tặng gia đình anh Rơ Châm Jin.
Ngôi nhà của gia đình anh Rơ Châm Jin có diện tích 53m2 với kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng, là sự kết nối yêu thương, chia sẻ của những tấm lòng thiện nguyện, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh Gia Lai cùng chính quyền và nhân dân địa phương. Trong đó, nhóm thiện nguyện “Quận 9 yêu thương” hỗ trợ 50 triệu đồng; Trường Quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ 20 triệu đồng; xã Ia Mơ Nông hỗ trợ 2 tấn xi măng và toàn bộ đá làm móng nhà. Niềm vui như được nhân đôi khi trong lễ bàn giao nhà, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm còn tặng gia đình một con bò giống, một ti vi và nhiều vật dụng khác làm sinh kế. Nhìn vợ chồng Rơ Châm Jin trong niềm hạnh phúc, những người có mặt ai cũng vui theo, mong vợ chồng anh lấy đó làm "bệ phóng" để vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới.

Có những chuyện ít người biết về việc xây nhà cho vợ chồng Rơ Châm Jin. Đó là Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông - Phạm Minh Châu, đến từng doanh nghiệp và gặp từng cán bộ, công chức của xã kêu gọi đóng góp ủng hộ xây nhà tặng gia đình Rơ Châm Jin và giao cho lực lượng dân quân của xã thường xuyên có mặt để phụ giúp công việc xây nhà. Đó là chuyện Đại tá Nguyễn Xuân Phi - Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh Gia Lai quyết định lấy bộ cửa sắt cũ của nhà trường, cho thợ gia công lại thành một bộ cửa đẹp, chắc chắn tặng Rơ Châm Jin. “Người nghèo thì cái gì cũng thiếu, mình giúp họ cái gì thì quý cái đó” - Đại tá Nguyễn Xuân Phi chia sẻ.

Chủ tịch xã Phạm Minh Châu còn cho biết: “Ia Mơ Nông là xã còn nhiều khó khăn, trong đó có hai làng thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 18%, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Gia đình anh Rơ Châm Jin không chỉ là hộ nghèo mà còn là đối tượng chính sách, có ông nội là liệt sĩ, vợ bị bệnh, con còn nhỏ. Khi Trường Quân sự tỉnh Gia Lai đề nghị khảo sát xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn, chúng tôi chủ trương ưu tiên gia đình anh với tất cả tình cảm, trách nhiệm của mình...”.

Nguyễn Anh Sơn