CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trận phục kích xe tăng trên đường 12
Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ hưu trí, cư trú tại Tổ 11a, Khu phố 3 Vệ An, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã kể một kỷ niệm không quên trận chiến đấu phục kích xe tăng trên đường 12 vào tháng 4-1972. Khi ấy ông là chiến sĩ Đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, chiến đấu tại Trị Thiên Huế. Ngày 1-4-1972, chúng tôi khi hành quân đến vị trí tập kết tại đoạn đường 12, gần chân núi A Chi, A Lưới, Thừa Thiên Huế. Nửa đêm vào chiếm lĩnh trận địa phục kích, Tiểu đội bộ binh cảnh giới 2 bên sườn và phía sau rồi tất cả tập trung đào công sự.
Mười giờ trưa, xe tăng của địch bắt đầu hành quân, từng chiếc, từng chiếc một vượt qua nhưng tôi vẫn kiên trì chờ đợi. Khi chúng qua được 7 xe thì trên đầu đội hình phục kích nổ súng, địch dừng lại bắn mù mịt. Tôi kiên nhẫn chờ. Bỗng một quả M79 rơi và nổ ngay phía trước mặt làm cho đất đá tung lên, hất cả vào đầu và người, tôi giật vội khẩu súng, tụt xuống hầm. 20 phút sau, chiếc xe đó lùi lại, chờ đến đúng điểm ngắm, tôi bóp cò, quả đạn trúng chiếc xe làm cho nó cháy bùng. Súng địch xối xả bắn về phía hầm của tôi, đất đá bắn tung tóe, hất vào hầm, lấp tới nửa người. Nửa giờ sau, bọn địch dừng bắn, tôi nhô đầu lên quan sát thấy bọn địch đang dập cháy, cứu những thằng bị thương và lôi những thằng đã chết ra khỏi xe.
Ngày thứ 3, tôi tiếp tục phục kích, bắn cháy 1 xe tăng nữa. Đến đêm, 1 xe tăng lại bị tôi bắn trúng nóc bay hẳn bệ pháo 20 ly, bọn địch hoảng loạn bỏ chạy. Lúc sau chúng quay lại định lên chiếc xe bị mất nóc chạy về nhưng tôi bồi thêm 1 quả B41, xe bốc cháy dữ dội. Trận địa phục kích bị lộ, chúng tôi hành quân tới vị trí phục kích mới vào lúc 2 giờ sáng ngày thứ tư.
Suốt buổi sáng pháo của địch bắn rải rác, hơn 9 giờ, có 2 chiếc A37 lượn quanh trận địa mấy vòng rồi bỗng 1 chiếc bổ nhào xuống ném bom. Ngồi dưới hầm, hai tay bịt chặt mồm và 2 tai và ép mình vào công sự. Một tiếng nổ nghe ục, nhưng hơi nhỏ, mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm thấy vầng lửa đỏ lòe bùng lên, toàn thân tôi lạnh toát, miệng đắng ngắt, gỗ và đất trên đầu bay sạch. Đưa tay sờ quanh người nhưng không thấy bị thương, nhô đầu lên quan sát thấy một hố sâu 1 mét và rộng 1,5 mét.
Sau khi 2 chiếc A37 chuồn khỏi khu vực trận địa phục kích thì đoàn xe tăng của địch lại nối đuôi nhau hành quân qua. Chờ cho chiếc xe đi đầu vào đúng điểm quy định, tôi bóp cò khẩu B41, quả đạn trúng mục tiêu, chiếc xe tăng khựng lại rồi bốc cháy. Chiếc thứ 2 vượt qua chiếc thứ nhất định xông lên, nhưng nó đã bị trúng mìn chống tăng hất sâu xuống suối. Chiếc thứ 3 lao lên, tôi tiếp tục bắn, chiếc xe chết dí tại chỗ, bùng cháy. Tôi bắn tiếp chiếc thứ 4, quả đạn bay trúng mục tiêu nhưng không nổ, cả đoàn xe dừng lại, bọn địch nhảy ra ngoài tháo chạy về phía sau.
Địch chạy hết, tôi nhìn qua sườn đồi dãy A Chi, gần 2 chục tay súng toàn quần đùi, áo lót chạy từ trên sườn đồi xuống. Tôi tự hỏi: “Không biết lính Đại đội mấy mà sao bọn này hiệp đồng hay thế”. Nhô hẳn người lên trong công sự, tôi chỉ tay về phía bọn địch tháo chạy và hô lớn: “Hãy truy kích ngay”! Cùng lúc đó một người trong số lính kia ra lệnh cho chiến sĩ vác B40 hãy bắn vào chiếc xe tăng mà bọn địch bỏ lại. Thấy vậy tôi hô to: “Không được bắn, hãy để thu hồi” ! Họ đứng ngây ra nhìn tôi giây lát, sau đó tất cả nằm xuống chĩa súng về phía tôi, bắn liên tục. Tôi vội ngồi thụp xuống, úp cái mũ quân giải phóng lên đầu súng B41 và giơ lên quay đều làm tín hiệu bắt liên lạc rồi hô to: “Đừng bắn nữa”. Họ đứng lên và hô: “Đơn vị nào đấy?”, Tôi trả lời “Đoàn 8 đây”. Họ cũng nhảy lên: “Đoàn 6 đây!”. Thì ra các tay súng ấy là quân địa phương.
Nhìn những chiếc xe tăng bị bắn vẫn đang bốc cháy dữ dội, đạn trong xe nổ tung phụt ra những làn khói và tia lửa màu xanh, đỏ, vàng, tím... mà lòng tràn đầy niềm vui chiến thắng. Kết quả, đơn vị chúng tôi đã tiêu diệt và thu 12 xe tăng, xe bọc thép của địch, trong đó 5 chiếc còn nguyên vẹn. Đơn vị có đồng chí Lê Đăng Nguyễn hy sinh anh dũng.
Trận đó, tôi vinh dự được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt xe cơ giới” và Huân chương Chiến công giải phóng hạng 3 mà lòng thầm hứa sẽ trả thù cho đồng đội trong những trận chiến đấu tới đây.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân...
- Chiều 3-3, tại Trường Sĩ quan Không quân, Hội phụ nữ các Khoa giáo viên của Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân...
- Sáng ngày 2/3, tại Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ ra quân...
- Ma túy đang thay đổi cách xuất hiện và cách tiếp cận, đặc biệt khi được ngụy trang dưới lớp vỏ giải trí hiện...
- Trung tướng Dương Văn Thăng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, xây dựng chương trình hành động với...
Mới nhất
- Chiều ngày 02/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ khai mạc hai trưng bày sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” và...
- Áp lực học đường, ảnh hưởng bạn bè, tác động mạng xã hội cùng sự thiếu hụt kỹ năng sống khiến học sinh – sinh...
- Giữa những ngày đầu xuân, khi gió cao nguyên còn vương hương hoa cà phê nở rộ, tiếng cồng chiêng ngân dài bên mái nhà...
- Bộ CHQS thành phố Huế gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước;...
- Bước vào tháng 3, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đồng loạt ra quân huấn luyện với tinh thần tiếp tục đổi...
- Sáng ngày 2/3, Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh...
- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đặt dữ liệu số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất...
- Chiều 2/3, tại xã Mường Than, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với...
- Là xã biên giới xa nhất của tỉnh Lai Châu, địa hình hiểm trở với đồi núi có độ dốc cao, giao thông đi lại khó khăn, Thu...













