CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nặng tình với đồng bào có đạo
(Tiếp theo kỳ trước)
Bài 4: Giúp dân như giúp người thân
“Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới gần dân, quan tâm giúp đỡ dân đến như vậy” - đó là câu nói của thầy Thích Chơn Nghĩa - Phó ban Thường trực từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Đồng Nai. Với bà con có đạo trên địa bàn tỉnh, cuộc sống của họ luôn được sự đồng hành, sẻ chia của những người chiến sĩ, dù là trong lúc bình yên, hay trong khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.
Quân - dân hoạn nạn có nhau
Chúng tôi đến Tổ đình Quan âm tu viện toạ lạc tại phường Biên Hoà khi nắng chiều đang phủ màu mật ong lên hàng sala xung quanh nơi thờ tự. Đáng tiếc là Hoà thượng Thích Huệ Khai - Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Đồng Nai lại đi vắng đột xuất, ông uỷ quyền cho thầy Thích Chơn Nghĩa tiếp và trò chuyện với chúng tôi. Thấy xe của bộ đội đến cổng, các vị tu hành đã chạy ra hồ hởi: “Xin lỗi! Hôm nay chỉ có chúng tôi thưa chuyện với các anh thôi”. Khi biết mục đích chúng tôi đến để trao đổi những công việc phối hợp giữa LLVT tỉnh Đồng Nai và GHPG tỉnh 3 tháng cuối năm 2025, thầy Thích Chơn Nghĩa rạng rỡ hẳn lên: “Chúng tôi cũng đang mong đợi được các anh chia sẻ đây”.
Bao giờ cũng vậy, được tiếp xúc với bộ đội là các chức sắc và tín đồ Phật giáo cứ như gặp lại người nhà. Từ nay đến hết năm 2025, GHPG tỉnh Đồng Nai có rất nhiều việc phải làm. Ngoài công việc chăm lo phát triển Giáo hội, còn nhiều hoạt động khác cũng phải hoàn thành như: Tham gia vận động tăng ni, phật tử tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao; tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa; chăm lo Tết cho người nghèo; tu sửa những nơi thờ tự đã xuống cấp, hư hỏng; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026; xây dựng thêm một số thư viện, sân bóng để đáp ứng nhu cầu đọc và học, cũng như rèn luyện sức khoẻ của người tu hành... Những nội dung này nếu có bộ đội phối hợp giúp đỡ thì sẽ hoàn thành rất nhanh. Có lẽ vì thế mà thầy Thích Chơn Nghĩa và các sĩ quan của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai đã bàn bạc rất kỹ, dự kiến kế hoạch cụ thể để thực hiện.
Nhâm nhi ly trà tươi ở chốn thanh tịnh, thầy Thích Chơn Nghĩa lại nhớ về những ngày chống dịch Covid-19. Tháng 7-2021, tỉnh Đồng Nai tuy không bị dịch bệnh hoành hành dữ dội như ở TP. Hồ Chí Minh, hay tỉnh Bình Dương (cũ), nhưng trên địa bàn TP. Biên Hoà, cũng như một số huyện lân cận vẫn phải thực hiện chế độ “khoá chặt, đông cứng”. Có nghĩa là dân không được ra khỏi nhà, cách ly nghiêm ngặt những người nhiễm virus hoặc có nguy cơ bị nhiễm virus. Các nhà chùa cùng chung cảnh với dân là thiếu đồ ăn, thức uống, thiếu vắc-xin và thuốc phòng, chống dịch. Đúng lúc cái đói, cái khát và nguy cơ nhiễm bệnh tăng đến đỉnh điểm, thì những chiếc xe chở gạo, chở rau - củ - quả, nước uống và thuốc men của bộ đội xuất hiện. Các chức sắc Phật giáo và tu sĩ chẳng khác nào cây héo gặp mưa rào, họ nhìn bộ đội chuyển hàng cứu trợ đến tay mình mà nước mắt tuôn rơi. Thầy Thích Chơn Nghĩa nói rằng: “Việc làm kịp thời của các chiến sĩ, chẳng khác gì hành động Bồ tát khi giúp dân, giúp nhà chùa trong cơn khốn khó”. Mà chả cứ gì các chùa và nơi tu hành của Phật giáo, bộ đội còn chở lương thực, thực phẩm, thuốc men đến các xứ đạo, các thánh đường Hồi giáo và cùng ngành y tế địa phương tiêm vắc-xin phòng bệnh, vận chuyển người nhiễm virus đến nơi chữa trị chu đáo.
Từ đầu năm 2024 đến nay, mỗi khi GHPG tỉnh thực hiện các đợt đi làm từ thiện là đều có bộ đội đồng hành. Các vị tu hành và người dân luôn khắc ghi hình ảnh các chiến sĩ vận chuyển hàng hoá của nhà chùa đến các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, cùng các nhà hảo tâm phát quà cho người nghèo. Thượng tọa Thích Huệ Khai - Trưởng Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai từng nói rằng: “Nếu không có các chiến sĩ, chúng tôi khó đưa hàng từ thiện đến với bà con. Việc làm của LLVT tỉnh Đồng Nai càng tô thắm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đó là thương dân và vì dân”.
“Hãy coi dân như gia đình”
Hôm về xã Long Thành, tôi được nghe Đại tá Vũ Như Thật - Chính trị viên Ban chỉ huy phòng thủ Long Thành Khu vực 1 kể về những lần đến các giáo xứ làm công tác dân vận. Từng nhiều năm là Chính trị viên Ban CHQS huyện Thống Nhất trước đây, Đại tá Vũ Như Thật tâm sự chân thành: “Hãy coi dân như gia đình, bà con sẽ coi mình như con cháu”.
Đến xã Định Quán, tôi lại được nhiều người kể về Trung tá Vũ Văn Minh - nguyên Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban CHQS huyện Định Quán trước đây. Thời gian chưa sáp nhập thực hiện chính quyền 2 cấp, anh Minh đã tham mưu cho Ban CHQS huyện chủ trì vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện, các cơ sở tôn giáo, cá nhân đóng góp được hơn 30 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi cho các giáo xứ trên địa bàn. Khi được hỏi về công việc này, anh Minh khiêm tốn chia sẻ: “Bà con giáo dân có con em đi nghĩa vụ quân sự nhiều gia đình còn khó khăn về kinh tế lắm. Chúng tôi đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng được 15 căn nhà hậu phương trị giá 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ hàng tấn lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo và tăng thêm khẩu phần ăn cho lực lượng dân quân thường trực tại các xứ đạo”.
Những việc làm của Ban CHQS huyện Định Quán (cũ) khiến bà con giáo dân rất cảm động, họ không chỉ động viên con cháu tình nguyện lên đường nhập ngũ, mà còn căn dặn phải sống tốt như các anh bộ đội đã về giúp đỡ giáo xứ của mình. Và mỗi khi thấy bộ đội đến xứ đạo, bà con nói vui với nhau là “Con cháu lại về chơi với mình đấy”.
Nhiều năm qua, sự xuất hiện của bộ đội trong các ngày lễ kỷ niệm, nhất là dịp Noel, Tết Nguyên đán đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các giáo xứ như: Dốc Mơ, Đức Huy, Đức Long, Minh Hòa, Minh Tín... ở huyện Thống Nhất cũ. Bộ đội đến để chúc mừng bà con, phối hợp với các đoàn thể tổ chức giao lưu văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao kết hợp với tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống. Ông Nguyễn Văn Tuân ở Giáo xứ Đức Long tâm đắc: “Có bộ đội về là vui lắm. Anh em cùng chúng tôi dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị những bữa liên hoan mừng giáng sinh và mừng năm mới”. Bà con còn phấn khởi hơn khi trong số anh em về làm công tác dân vận, có nhiều chiến sĩ là người Công giáo. Vì thế, bộ đội rất hiểu phong tục tập quán, nghi lễ ở các giáo xứ. Thông qua những hoạt động tiếp xúc, vận động, giáo dục, giao lưu... giúp các chiến sĩ nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, nguyện vọng của bà con để tham mưu với cấp trên giải quyết kịp thời các vụ việc, không để phát sinh “điểm nóng” về tôn giáo.
Từ năm 2020 đến nay, hơn 20 tổ dân vận tuyên truyền đặc biệt thuộc Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã trở nên thân thiết với các khu dân cư có các tôn giáo đang hoạt động. Có các chiến sĩ, tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm, những kẻ đội lốt tôn giáo đến lôi kéo, kích động người dân phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc sẽ không có đất để diễn.
Rôm rả nhất là vào các dịp Noel, lễ, Tết. Nhà nào có bộ đội đến thăm hỏi, trao quà, tặng bánh chưng xanh là một điều may mắn. Bà con còn được bộ đội đến chiếu phim tư liệu, phối hợp với tuổi trẻ địa phương tổng dọn vệ sinh môi trường, giao lưu văn nghệ, thể thao... Những hoạt động ý nghĩa ấy đã tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con xứ đạo, góp phần gắn kết hơn tình quân - dân cá nước.
Đọc tiếp
- Lúc 14h30 03/3, Tàu 741, Hải đoàn 129 đã kịp thời vận chuyển, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển, đến 17h00, tàu cập...
- Sáng 3-3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài...
- Sáng 3/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ...
- Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và giao nhận quân năm...
- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân...
- Chiều 3-3, tại Trường Sĩ quan Không quân, Hội phụ nữ các Khoa giáo viên của Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân...
Mới nhất
- Sáng ngày 2/3, tại Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ ra quân...
- Chiều ngày 02/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ khai mạc hai trưng bày sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” và...
- Ma túy đang thay đổi cách xuất hiện và cách tiếp cận, đặc biệt khi được ngụy trang dưới lớp vỏ giải trí hiện...
- Áp lực học đường, ảnh hưởng bạn bè, tác động mạng xã hội cùng sự thiếu hụt kỹ năng sống khiến học sinh – sinh...
- Trung tướng Dương Văn Thăng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, xây dựng chương trình hành động với...
- Giữa những ngày đầu xuân, khi gió cao nguyên còn vương hương hoa cà phê nở rộ, tiếng cồng chiêng ngân dài bên mái nhà...
- Bộ CHQS thành phố Huế gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước;...
- Bước vào tháng 3, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đồng loạt ra quân huấn luyện với tinh thần tiếp tục đổi...
- Sáng ngày 2/3, Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh...














