Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Không ai đơn độc

VỮNG NGUYỄN 25/11/2025 - 13:29

Trước những thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra tại Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, hình ảnh những mái nhà bị nhấn chìm, những đoạn đường bị chia cắt, những tiếng kêu cứu trong dòng nước xoáy,… đã khiến hàng triệu trái tim Việt Nam thắt lại.

Và trong khoảnh khắc đau thương ấy, tinh thần tương thân tương ái, giá trị kết tinh qua nghìn năm dựng nước và giữ nước lại bừng sáng mạnh mẽ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Dòng chảy nghĩa tình

586442028_1473029288161675_2349427452433462441_n-1124
Ngày 24-11, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Lữ đoàn Công binh 25 đã nhanh chóng cơ động đến xã Đ’ran, tỉnh Lâm Đồng giúp dân khắc phục hậu quả sau đợt lũ vừa qua. Dù khối lượng công việc nhiều, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều bắt tay vào việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và hết lòng vì Nhân dân.

Không hẹn mà gặp, không chờ kêu gọi hay phát động, từ Bắc chí Nam, từ cộng đồng người Việt trong nước tới kiều bào xa xứ, mọi tầng lớp nhân dân đã lập tức hành động. Các nhóm dân cư, hội nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp tư nhân, cá nhân bình dị… đồng loạt tổ chức quyên góp, vận chuyển hàng hóa, nấu ăn, tiếp tế trong thời gian nhanh nhất có thể.

Tại TP Hồ Chí Minh, những ngày qua, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ gần như thức trắng. Hàng trăm tình nguyện viên tại Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Sinh viên miệt mài phân loại và xếp hàng xuyên đêm, tranh thủ từng giờ từng phút để các chuyến xe kịp lao vào vùng lũ.

Ở chung cư Khang Điền Safira (TP Thủ Đức cũ), cư dân tự đứng ra gom góp quần áo, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuê xe tải chở thẳng đến Phú Yên (cũ), Khánh Hòa. Chỉ trong hai ngày 22-23/11, đã có bốn chuyến xe chở hàng chục tấn hàng hóa, mang theo hàng ngàn tấm lòng gửi về miền Trung.

Tại Đồng Nai, người dân phường Trảng Dài đã nấu hơn 3.000 bánh chưng, bánh tét để chuyển lên Đắk Lắk. Ở Hà Nội, tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước” lại một lần nữa chứng minh với hàng nghìn thùng hàng cứu trợ được đóng gói, vận chuyển liên tục trong nhiều ngày.

Không chỉ vật chất, hàng chục đội ngũ y tế, lực lượng xung kích, bộ đội, công an từ nhiều tỉnh thành đã được huy động để tới hiện trường hỗ trợ người dân, dọn dẹp, khôi phục cơ sở hạ tầng, khử khuẩn sau lũ.

Những chuyến xe của tình thương, những đôi tay của trách nhiệm đã đổ về miền Trung - Tây Nguyên như những mạch nguồn ấm nóng giữa mùa mưa lạnh.

Chính phủ hành động quyết liệt

586568712_1307449384753172_6148882610570237588_n-1126
Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến lúc 2h sáng ngày 23-11, từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người.

Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho bốn địa phương bị thiệt hại nặng.

Dù đang công tác tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chỉ đạo xuyên suốt rà soát hộ dân bị mất nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, hoàn thành sửa chữa nhà trước 30-11, xây dựng đề án nhà ở mới xong trước 31-1-2026 để bà con kịp đón Tết trong mái ấm an toàn.

Đó là những chỉ đạo thể hiện tinh thần “không để một ai bị bỏ lại phía sau”, một nguyên tắc bất di bất dịch của Nhà nước ta trong mọi tình huống khẩn cấp.

Khi nước lũ rút đi, những gì còn lại là bùn đất, đổ nát và những ánh mắt còn nguyên sự hoang mang. Nhưng thiên tai không thể quật ngã tinh thần Việt Nam. Trái lại, nó làm bộc lộ rõ hơn sức mạnh nội lực từ bà mẹ bán hàng rong góp vài ký gạo; từ những em nhỏ tiết kiệm tiền ăn sáng; từ đoàn xe thiện nguyện lặng lẽ đi trong đêm; từ bộ đội, công an, dân quân bám trụ ở các điểm nguy hiểm để bảo vệ dân.

Ở đó, tinh thần “lá lành đùm lá rách” không phải khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, là đạo lý, là bản sắc văn hóa của một dân tộc biết yêu nhau trong hoạn nạn, biết nắm tay nhau đứng dậy sau mất mát.

Thế nhưng, bên cạnh tình người ấm áp, vẫn còn những tiếng nói lạc lõng, những dòng thông tin thù địch, xuyên tạc cho rằng “chính quyền bỏ mặc dân trong mưa lũ”.

Tệ hơn, một số đối tượng đã lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh giả, video giả, tin giả nhằm kích động thù hằn, gây chia rẽ, làm méo mó bản chất sự việc.

Đó là hành vi đê tiện, vô nhân tính và đi ngược lại lợi ích dân tộc. Trong lúc đồng bào oằn mình chống chọi với thiên tai, thì bất cứ hành vi gieo rắc hoang mang, tung tin thất thiệt nào cũng chính là một nhát dao đâm vào sự đoàn kết của cộng đồng.

Chống tin giả, chống xuyên tạc lúc này không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm của mỗi công dân có ý thức. Đó là cách chúng ta bảo vệ sự thật, bảo vệ lòng tin và bảo vệ sức mạnh đoàn kết, thứ đã gìn giữ dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

Cả nước đang ở bên miền Trung - Tây Nguyên

587733438_1413492970108621_2975848567515775667_n-1133
Những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình từ khắp mọi miền đất nước liên tục hướng về tiếp sức cho đồng bào miền Trung - Tây Nguyên để kiên cường đứng dậy sau bão lũ.

Cơn lũ lịch sử vừa qua một lần nữa chứng minh, dù thiên nhiên khắc nghiệt đến đâu, thì lòng nhân ái của người Việt Nam vẫn mạnh hơn mọi dòng lũ. Cả nước đang “ôm” miền Trung - Tây Nguyên vào lòng, không chỉ để chia sẻ nỗi đau, mà để cùng nhau dựng lại cuộc sống mới, vững chắc và kiên cường hơn.

Mưa lũ có thể xóa sạch mái nhà, nhưng không thể xóa được tình người. Nước lũ có thể dâng cao, nhưng không thể cao bằng tinh thần dân tộc.

Không có ai bị bỏ quên. Không ai phải đứng một mình.

Bởi mỗi khi Tổ quốc gọi, mỗi khi đồng bào gặp nạn, hơn 100 triệu trái tim Việt Nam lại cùng chung một nhịp đập.

Đọc tiếp

Mới nhất

Không ai đơn độc