CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Góc nhìn: Giáo dục vẫn “rối như canh hẹ”
Đúng là “rối như canh hẹ”, không chỉ những vụ bạo hành rất đáng tiếc, như thầy đánh trò, trò chửi thầy, Hiệu trưởng đe dọa phụ huynh...; mà cả đối phó tăng giờ học, tăng môn học dưới nhiều hình thức để thu học phí.
Tóm lại là nhiều nơi, nhiều vùng miền, nhất là ở những thành phố, đô thị lớn, cả gia đình và học sinh đều hết sức căng thẳng, chứ tuyệt nhiên chưa phải “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” - trong khi ai nấy đều thuộc lòng câu nói “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”; “Nhân tài là nguyên khí quốc gia”...
Điều cần nhấn mạnh là ngày xưa (trước cải cách giáo dục) trong điều kiện nền kinh tế còn hết sức khó khăn thì giáo dục lại rất ổn; tuyệt nhiên không có chuyện đánh lộn giữa thầy và trò và càng không có cảnh cãi vã nhau giữa nhà trường và phụ huynh. Đúng là thầy ra thầy, trò ra trò; trường ra trường, lớp ra lớp.
Vì sao giáo dục lại phức tạp, thậm chí có tình trạng xuống cấp như thế? Có người cho rằng vì “nhồi nhét” kiến thức nhiều quá; lại có ý kiến phàn nàn rằng nhà trường chỉ chú trọng dạy kiến thức, chứ ít “dạy làm người”, còn các chuyên gia thì bảo phải có “triết lý giáo dục” khoa học...
Thấy ý kiến nào cũng có khía cạnh đúng, nhưng có lẽ có một nguyên nhân dễ nhận ra là chúng ta chưa hiểu đầy đủ về sự phát triển độc lập của con trẻ, gò chúng vào một khuôn mẫu, kỳ vọng số đông ở chúng một kết quả quá cao, trong khi khoa học đã khẳng định không có hai người giống nhau tuyệt đối, thậm chí là sự phân tầng rất khác nhau trong cùng một lứa tuổi.
Thực tế có học sinh có khả năng học môn tự nhiên hai, ba tiết học liền và ngược lại lại có học sinh chỉ tiếp thu được không quá một tiết học... Đây là sự phát triển hoàn toàn tự nhiên của mỗi con người và trách nhiệm của giáo dục phổ thông - cụ thể là giáo viên phải phát hiện ra “sở trường, sở đoản” của mỗi học sinh để hướng nghiệp đúng.
Ngẫm ra mình sai nhiều, như nhiều nơi bây giờ vẫn lấy điểm cao đồng loạt của cả lớp, cả trường để xếp loại “dạy tốt, học tốt” là trái với quy luật, là biến thi đua thành ganh đua.
Nếu thấy sai thì cùng nhau sửa thôi.
Huy Thiêm
Đọc tiếp
- Sáng 5-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ chào cờ...
- Hoà chung không khí cả nước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng ngày 4-10, Liên đội Trường THCS Tây Nha...
- Hàng loạt cây xanh trường học ở nhiều điểm trường miền núi Quảng Ngãi bị đốn ngang, đào tận gốc khiến dư luận...
- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 3 người Việt Nam...
- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026)
- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 6 và...
Mới nhất
- Hôm nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần...
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25; ngày 3/10/2026,...
- Sáng 3/10/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP Hà Nội), UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát...
- Ngày 2 và 3-10-2026, tại Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II,...
- Nằm ở vùng giáp ranh giữa Vườn Quốc gia Núi Chúa với vùng biển trong xanh ngắt, vịnh Vĩnh Hy từ lâu đã khẳng định vị...
- Ngày 2/10, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết: Khoảng 40kg cá chết, chủ yếu là cá mòi, vừa dạt vào bờ biển...
- Ngày 2-10, Giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 với sự tham gia của 14.500 vận động viên chính thức khai mạc....
- Sau 5 năm thực hiện Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những người lính năm xưa tiếp...
- Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt...
- Ngày 2/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân...















