Ngày 26-9, hơn 240 phần quà Trung thu đã được trao cho các em học sinh Trường Tiểu học Sơn Trung (xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa).
Đây không chỉ là những món quà vật chất giản dị, mà còn là thông điệp yêu thương, chia sẻ và tấm lòng nhân ái sâu sắc của cộng đồng gửi đến trẻ em nghèo miền núi Khánh Sơn, những mầm non tương lai của đất nước.
Những phần quà Trung thu bao gồm: Lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo, vở, bút viết… Tất cả đều mang trong mình sự chăm chút, tỉ mỉ của các nhà hảo tâm và các sư thầy chùa Pháp Sơn (Nha Trang) mang đến. Đặc biệt, món quà quý giá nhất mà các em nhận được chính là tình cảm chân thành của các thầy cô và các mạnh thường quân dành cho mình, giúp các em cảm nhận được rằng, dù cuộc sống có khó khăn thì yêu thương và sự quan tâm vẫn luôn hiện diện đâu đó trong cuộc sống.
Thầy Thích Huệ Pháp, Trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự tri ân đến các thầy cô Trường Tiểu học Sơn Trung, đã tạo điều kiện để các em học sinh được nhận những món quà đầy ý nghĩa này. Thầy Thích Huệ Pháp cho biết: “Những món quà này là tấm lòng của cộng đồng, những người luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho các em. Hy vọng rằng mỗi món quà hôm nay không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, mà còn là tấm lòng yêu thương, một sự tiếp sức để các em vững bước vào tương lai và theo đuổi ước mơ của mình.”
Những gương mặt rạng ngời, những đôi mắt sáng lên niềm vui khi được nhận quà. Một em học sinh người Raglai, với nụ cười tươi trên môi, nói: “Con cảm ơn các thầy cô và các chú, các bác đã cho con những món quà Trung thu. Đây là lần đầu tiên con có lồng đèn đẹp như vậy và con rất vui khi được tham gia buổi nhận quà này. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các thầy cô và các bác đã thương yêu con.”
Còn một em gái khác, với ánh mắt ngây thơ và đôi tay nắm chặt chiếc bánh Trung thu, chia sẻ: “Con chưa bao giờ được ăn bánh Trung thu ngon như thế này. Con thích lắm, cảm ơn các thầy cô và các bác nhiều lắm! Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội như các thầy cô.”
Những lời nói ngây thơ, giản dị nhưng đầy chân thành của các em như làm lay động trái tim mọi người tham dự. Đây chính là là minh chứng rõ nét nhất về sức mạnh của sự yêu thương và sẻ chia, là những hạt giống của lòng biết ơn và hy vọng mà cộng đồng đã gieo vào lòng các em.
Thầy Nguyễn Văn Liên - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Trung chia sẻ: “Các em học sinh ở đây đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn. Rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với nhà trường. Đây sẽ là động lực để các em vững bước trên con đường đến trường và đi học đều đặn hơn”.