Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Doanh nhân Cựu chiến binh Nguyễn Thế Đệ: Từ trận tuyến đến thương trường

Hồng Lam 19/02/2026 - 23:03

Có những người khi nhìn lại cuộc đời mình, họ phải được kể bằng những lần đứng giữa ranh giới sống - chết, bằng những đoạn đường gập ghềnh mà mỗi bước đi đều in dấu của lựa chọn và dấn thân. Nguyễn Thế Đệ thuộc về lớp người ấy - những con người được tôi luyện trong bão lửa chiến tranh.

 

2026-dnccb-nguyen-the-de
Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội tặng đồng chí Nguyễn Thế Đệ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. Ảnh: Đoàn Anh Hải

Chiến trường - nơi tuổi trẻ được tôi luyện bằng máu và lửa

Ông sinh ra ở xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (cũ) - vùng quê chiêm trũng, nơi con người lớn lên cùng bùn đất, lúa nước và những mùa đói kém thời bao cấp. Dòng sông quê lặng lẽ trôi qua làng, mang theo phù sa và cả những câu chuyện đời người. Trong những mái nhà tranh thấp thoáng sau rặng tre, những đứa trẻ sớm quen với thiếu thốn, sớm hiểu thế nào là sẻ chia, nhẫn nại. Tuổi thơ của ông trôi qua trong tiếng gió đồng và tiếng máy bay vọng từ xa. Chiến tranh không chỉ hiện diện ở những bản tin hay những đoàn quân đi qua làng, mà thấm vào từng bữa cơm, từng giấc ngủ.

Năm 1971, chàng thanh niên Nguyễn Thế Đệ tốt nghiệp phổ thông, thi đỗ đại học. Đó là niềm vui lớn đối với một gia đình nông dân nghèo. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì tiếng gọi non sông đã vang lên. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Cả đất nước như một cỗ máy đang vận hành với nhịp độ khẩn trương, nơi mỗi thanh niên đều là một bánh răng không thể thiếu. Không do dự, ngày 15-4-1972, Nguyễn Thế Đệ lên đường nhập ngũ.

Ngày 21-5-1973 là một dấu mốc đặc biệt trong đời lính của Nguyễn Thế Đệ. Trong một trận phục kích trên sông Ba Rài, khi ba chiếc trực thăng địch bay thấp để tiếp tế cho bốt Ô Khậm, ông cùng đồng đội đã nổ súng. Một chiếc trực thăng rơi tại chỗ, chiếc khác trúng đạn. Khoảnh khắc ấy diễn ra trong tích tắc, nhưng dư âm của nó kéo dài suốt cả cuộc đời. Danh hiệu “Dũng sĩ bắn máy bay” được trao. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở cảm giác mình đã góp một phần rất nhỏ vào cuộc chiến rất lớn của dân tộc.

Tại chiến trường, Nguyễn Thế Đệ bị thương 4 lần. Lần thứ tư, viên đạn xuyên qua khớp gối, làm gãy xương chân. Từ đó, ông không thể trực tiếp tham gia những trận đánh ác liệt nhất nữa. Nhưng người lính trong ông không vì thế mà rời bỏ trận tuyến. Ông chuyển sang những nhiệm vụ khác, vẫn ở đó, vẫn sống giữa đồng đội, vẫn sẵn sàng hy sinh. Năm 1973, giữa khói lửa chiến tranh, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một dấu mốc tinh thần lớn lao, như một lời khẳng định: Con đường mình đi không chỉ là con đường của cá nhân, mà là con đường của lý tưởng.

Người thương binh trở về - trời Âu khổ luyện

Cuối năm 1975, chiến tranh kết thúc. Đất nước thống nhất. Nguyễn Thế Đệ trở ra Bắc, mang theo 62% thương tật. Những vết thương chiến tranh không chỉ nằm trên thân thể, mà còn in sâu trong ký ức. Có những đêm, tiếng súng, tiếng trực thăng, tiếng gọi nhau trong rừng lại hiện về như vừa mới hôm qua. Nhưng hòa bình không phải là điểm kết thúc của thử thách. Với người thương binh trẻ tuổi, cuộc sống thời bình đặt ra những câu hỏi không kém phần khắc nghiệt: Sống thế nào cho xứng đáng với những gì đã mất?

Năm 1976, ông thi đỗ Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau đó, Nhà nước cử ông đi học Đại học Xây dựng tại Romania. Một hành trình mới mở ra - hành trình của trí tuệ, của khoa học, của một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đòi hỏi kỷ luật và bền bỉ không kém gì chiến trường. Ông học để bù lại những năm tháng đã mất. Học để không phụ lòng những đồng đội đã ngã xuống. Học để khi trở về, mình có thể góp phần xây dựng đất nước từ đống hoang tàn sau chiến tranh. Ba năm cuối đại học, các môn chuyên ngành và luận văn của ông đều đạt điểm tuyệt đối. Ông được bầu làm Bí thư chi bộ lưu học sinh, nhiều năm liền được Đại sứ quán Việt Nam khen thưởng. Năm 1979, khi biên giới phía Bắc Việt Nam bị xâm lược, dù đang ở xa Tổ quốc, ông cùng lưu học sinh Việt Nam tại Romania tổ chức mít tinh, tuần hành, quyên góp tiền và thuốc men gửi về nước. Chiến tranh có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần người lính trong ông chưa bao giờ thay đổi.

Mặt trận khoa học - những chiến công thầm lặng

Trở về nước năm 1983, Nguyễn Thế Đệ công tác tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. Từ đây, ông bước vào một “mặt trận” mới - mặt trận của khoa học kỹ thuật, nơi mỗi sai số đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ông tham gia xây dựng, rà soát các tiêu chuẩn kết cấu, tải trọng, bê tông cốt thép. Ông nghiên cứu nhà ở vùng ngập sâu Đồng bằng sông Cửu Long, nhà kháng chấn vùng động đất.

Năm 1996, ông bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Năm 2003, ông bảo vệ luận án Tiến sĩ. Nhưng với ông, học vị không phải để trang trí, mà để phục vụ cuộc sống. Khi trận động đất xảy ra ở Lai Châu, ông trực tiếp lên hiện trường, đi từng bản làng, hướng dẫn người dân xây dựng nhà cửa an toàn. Nhiều năm sau, khi động đất tái diễn, những ngôi nhà ấy vẫn đứng vững. Đó là phần thưởng lớn nhất của một nhà khoa học.

Bước sang thế kỷ XXI, Nguyễn Thế Đệ bước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ông làm kinh tế bằng tư duy khoa học, bằng kỷ luật quân đội và bằng đạo đức của người từng đi qua chiến tranh. Ông chọn chất lượng, an toàn, bền vững thay vì lợi nhuận ngắn hạn. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Thăng Long do ông lãnh đạo hiện đang tạo việc làm ổn định cho hơn 400 lao động, có giai đoạn lên tới trên 500 lao động, chủ yếu là con em trên địa bàn và các cùng lân cận. Với tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Công ty luôn ưu tiên, tạo điều kiện tiếp nhận con em CCB và người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc. Năm 2025, thu nhập bình quân đạt trên 18 triệu đồng/người/tháng. Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, cũng như không nợ thuế đối với Nhà nước. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng doanh thu của Công ty đạt gần 2.000 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách Nhà nước theo quy định đạt gần 100 tỷ đồng. Toàn bộ người lao động đều được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định.

Nghĩa tình - cội rễ của thành công

Nếu chỉ nói về chiến tranh, khoa học hay kinh doanh, chân dung Nguyễn Thế Đệ vẫn chưa trọn vẹn. Bởi phần sâu nhất trong con người ông là nghĩa tình. Hơn 30 năm qua, ông làm an sinh xã hội một cách lặng lẽ: Xây đường, xây trường, hỗ trợ học sinh nghèo, cứu trợ thiên tai, chống dịch. Với quê hương Tân Kỳ, ông trở về mỗi dịp Xuân, trao quà cho các cháu đỗ đại học, cho những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ - như một cách truyền lại ngọn lửa của thế hệ mình.

Hằng năm, Công ty trích từ 3 - 5% lợi nhuận để thực hiện công tác từ thiện, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, đồng thời tích cực đóng góp cho các quỹ phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai như bão lũ, sạt lở đất và các quỹ xã hội khác. Trong giai đoạn hơn 5 năm, từ năm 2021 đến 2025, doanh nhân CCB Nguyễn Thế Đệ cùng gia đình cùng tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền ủng hộ, hỗ trợ lên tới hơn 7 tỷ đồng. Gia đình và Công ty thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, đồng đội đã hy sinh; đồng thời tích cực tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội khác trên cả nước với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty còn tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động xóa đói giảm nghèo do các địa phương phát động với số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 800 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách tại nhiều tỉnh, thành phố với kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Đặc biệt, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, nhất là cơn bão số 3 năm 2024, gia đình và Công ty kịp thời ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng với số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn trực tiếp hỗ trợ xây dựng 8 căn “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, với mức hỗ trợ từ 40 - 60 triệu đồng/nhà.

Doanh nhân CCB Nguyễn Thế Đệ - đại diện tiêu biểu cho thế hệ CCB thời kỳ mới - luôn nêu cao bản lĩnh, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người lính trên mặt trận kinh tế. Với những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng, năm 2025, ông đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” - qua đó khẳng định vai trò, uy tín của doanh nhân CCB trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đọc tiếp

Mới nhất

Doanh nhân Cựu chiến binh Nguyễn Thế Đệ: Từ trận tuyến đến thương trường