Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bộ đội Cụ Hồ giữa lũ dữ

VỮNG NGUYỄN 01/12/2025 - 14:19

Miền Trung - Tây Nguyên chìm trong lũ dữ. Nhà cửa bị cuốn trôi, ruộng đồng bị nhấn chìm, hàng chục nghìn người dân bị cô lập trong biển nước. Thiên tai không chờ ai, không nhân nhượng ai. Trong thời khắc đó, chỉ có một lực lượng hành động không cần đắn đo, không cần ra điều kiện: Bộ đội Cụ Hồ.

Họ đến trong lặng lẽ nhưng quyết đoán. Không ánh đèn sân khấu, không hình ảnh mùi mẫn, không ồn ào mạng xã hội.

586442028_1473029288161675_2349427452433462441_n
Ngày 24-11, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Lữ đoàn Công binh 25 đã nhanh chóng cơ động đến xã Đ’ran, tỉnh Lâm Đồng giúp dân khắc phục hậu quả sau đợt lũ vừa qua. Dù khối lượng công việc nhiều, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều bắt tay vào việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và hết lòng vì Nhân dân.

Những chiến sĩ trẻ tuổi mới vừa rời thao trường huấn luyện, binh nhất binh nhì chỉ đôi mươi, vậy mà khi thiên tai gọi tên, họ hành quân cấp tốc, tiến thẳng vào rốn lũ, nơi đồng bào đang cần nhất.

Họ không oai vệ như chiến binh điện ảnh, không bóng bẩy như biểu tượng quân sự phương Tây. Nhưng họ có thứ mà mọi “hình mẫu” ấy không thể có, là tinh thần tận hiến vì Nhân dân.

Trong dòng lũ dập dềnh, những người lính ấy bơi qua nước xoáy, chèo thuyền vào từng ngõ hẹp, gõ từng cánh cửa bị nước cô lập. Họ đưa từng thùng mì, từng chai nước, từng viên thuốc đến tay người dân; cõng em bé vượt dòng chảy xiết, dìu cụ già ra khỏi mái nhà đang ngập sâu; rồi lại quay về với cuốc, xẻng, xô để vét bùn, dọn dẹp từng căn nhà sau khi nước rút.

Không khoa trương, không phô diễn. Sự bình dị của họ tự nhiên trở thành vẻ đẹp phi thường.

Ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện, ánh mắt Nhân dân đều cùng một hướng tin yêu, xúc động và biết ơn.

Đó là sự ghi nhận thiêng liêng nhất mà không một danh hiệu nào sánh được.

3c18b334e48069de3091-1112
Lênh đênh giữa dòng lũ dập dềnh, các anh bơi qua dòng chảy xiết, lội bộ từng ngõ nhỏ, gõ cửa từng nhà, đưa lương thực tiếp tế đến người dân đang mắc kẹt.

Nhiều người dân từng đặt câu hỏi: Vì sao những chiến sĩ trẻ măng lại thành thục đến vậy? Những chàng lính vừa tập đi đều, tập đứng lại, còn được cán bộ dạy từng nếp ăn nếp ở… làm sao có thể nhanh chóng dạn dày như những người lính cứu hộ chuyên nghiệp?

Câu trả lời chỉ gói trong hai chữ: VÌ DÂN.

Chỉ cần vì dân thì mọi giới hạn thể lực lẫn tâm lý đều bị phá vỡ. Vì dân nên họ không tính toán; vì dân nên họ không sợ hiểm nguy; vì dân nên dù vừa rời thao trường, họ vẫn sống trọn tinh thần chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phẩm chất ấy không đợi đến khi gặp lũ mới sáng lên. Nó đã ngấm vào họ từ ngày đầu khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của Nhân dân, từ giây phút tuyên thệ trước Tổ quốc, khi tiếng hô “sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân” vang lên.

Lý tưởng “Vì Nhân dân quên mình” không phải khẩu hiệu. Đó là di sản tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền lại cho Quân đội ngay từ buổi đầu dựng xây lực lượng.

Trong những ngày tiền khởi nghĩa, trong những cuộc họp quân sự giữa rừng, Người dặn: “Nhân dân là cha mẹ của bộ đội.”

Và Người khẳng định, “Vì hạnh phúc của Nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Những lời dạy ấy không chỉ được học, được nhắc, mà đã trở thành khí chất, thành bản sắc của Bộ đội Cụ Hồ qua mọi thời kỳ. Từ những chiến sĩ đánh giặc giữ nước năm xưa đến những người lính chống dịch, chống bão, chống cháy rừng, hôm nay là chống lũ, tất cả đều chung một mạch nguồn tư tưởng.

z7280262500783_85e81587d1d55fe40abb392438e98989-1121
Khi thiên tai ập xuống, khi đồng bào ở Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ lớn, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã xông pha vào rốn lũ, cứu dân, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, dựng lại sự an yên sau cuồng phong.

Khi thiên tai phủ xuống miền Trung - Tây Nguyên, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã lao vào vùng nguy hiểm nhất, chịu gian khổ thay Nhân dân. Họ dựng lán dã chiến, bám các điểm ngập sâu, mở đường cứu nạn, di dời dân, chuyển tài sản, chăm lo từng bữa ăn của đồng bào.

Và chính trong thử thách khắc nghiệt ấy, phẩm chất sáng ngời của Bộ đội Cụ Hồ được khắc rõ hơn bao giờ hết, đó là “Trung với nước, hiếu với dân”; “Vì Nhân dân phục vụ”; “Ở đâu Nhân dân cần, ở đó có bộ đội”.

Giữa dòng nước cuộn xiết, giữa bùn đất ngổn ngang, giữa tiếng khóc xen tiếng thở dài của đồng bào gặp nạn, hình ảnh người lính lại hiện lên giản dị, bền bỉ, không lùi bước.

Đó không chỉ là hành động cứu hộ. Đó là bản lĩnh chính trị. Là phẩm chất cách mạng. Là biểu tượng của một đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu.

Và mỗi khi thiên tai thử thách, hình ảnh ấy lại càng trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng đồng bào cả nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bộ đội Cụ Hồ giữa lũ dữ