CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Từ chiến trường xưa đến thông điệp hòa bình tại Quảng Trị
Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 diễn ra tại tỉnh Quảng Trị mang thông điệp sâu sắc về hàn gắn hậu quả chiến tranh, tăng cường hợp tác nhân đạo và tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026, ngày 23/6, đoàn công tác do Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao dẫn đầu, cùng đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng các nước đối tác đã đến thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.
Tại hiện trường, ông Hùng Cao nghe giới thiệu về quá trình tổ chức tìm kiếm, trực tiếp kiểm tra khu vực khai quật và tham gia sàng lọc đất nhằm tìm kiếm di vật, hài cốt quân nhân mất tích.
Trao đổi với báo chí, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho rằng chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ và đây là thời điểm hai nước cùng hướng về tương lai bằng việc tiếp tục chữa lành những tổn thương do chiến tranh để lại.
Ông Hùng Cao cho biết, nội dung này cũng đã được trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc gặp trước đó. Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm, xác định danh tính và hồi hương hài cốt được thực hiện đầy đủ, qua đó góp phần hàn gắn hậu quả chiến tranh.
Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tại hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại xã Trường Ninh (Quảng Trị). Ảnh: N. PHÚC
Theo ông Hùng Cao, khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển. Thời gian qua, hai nước đã và đang hợp tác hiệu quả trong rà phá bom mìn, ứng dụng công nghệ ADN để nhận dạng hài cốt liệt sĩ và tìm kiếm quân nhân mất tích.
Trước đó, vào tối 22/6, lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 đã diễn ra tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị).
Tham dự chương trình có Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao; đại diện Bộ Ngoại giao, Quân khu 4 cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh: Quảng Trị là vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát bởi chiến tranh nhưng cũng là nơi khát vọng hòa bình luôn được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ.
“Từ một địa phương gắn với ký ức đau thương của quá khứ, Quảng Trị hôm nay đã hồi sinh, vươn mình trở thành điểm đến của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, ông Hoàng Nam khẳng định.
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Hoa Kỳ là đối tác quan trọng trong nhiều chương trình hợp tác về tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, giáo dục và phát triển cộng đồng.
Đặc biệt, chương trình năm nay diễn ra đúng thời điểm Quảng Trị tổ chức “Lễ hội Vì hòa bình” năm 2026, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất được Hải quân Hoa Kỳ tổ chức thường niên tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh quân y chiến trường 18 phối hợp triển khai.
Năm 2026, hai chương trình được hợp nhất và lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Trị. Theo Ban tổ chức, từ ngày 22/6 đến 6/7 sẽ diễn ra 25 hoạt động thuộc bốn nhóm nội dung gồm hỗ trợ nhân đạo, phòng chống thiên tai, y tế, xây dựng - sửa chữa công trình và giao lưu cộng đồng tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 diễn ra tại Quảng Trị
Thông qua chương trình, Quảng Trị kỳ vọng tranh thủ nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ cùng các nước đối tác trong khu vực.
Đọc tiếp
- Những trụ đường sắt trên cao, thành hầm chui, chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt, những cấu kiện vốn chỉ mang chức năng...
- Sáng 5-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ chào cờ...
- Hoà chung không khí cả nước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng ngày 4-10, Liên đội Trường THCS Tây Nha...
- Hàng loạt cây xanh trường học ở nhiều điểm trường miền núi Quảng Ngãi bị đốn ngang, đào tận gốc khiến dư luận...
- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 3 người Việt Nam...
- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026)
Mới nhất
- Sáng nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ của Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các...
- Hôm nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần...
- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 6 và...
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25; ngày 3/10/2026,...
- Sáng 3/10/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP Hà Nội), UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát...
- Ngày 2 và 3-10-2026, tại Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II,...
- Nằm ở vùng giáp ranh giữa Vườn Quốc gia Núi Chúa với vùng biển trong xanh ngắt, vịnh Vĩnh Hy từ lâu đã khẳng định vị...
- Ngày 2/10, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết: Khoảng 40kg cá chết, chủ yếu là cá mòi, vừa dạt vào bờ biển...
- Ngày 2-10, Giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 với sự tham gia của 14.500 vận động viên chính thức khai mạc....
- Sau 5 năm thực hiện Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những người lính năm xưa tiếp...




















