CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Màu áo xanh Vovinam trên “địa chỉ đỏ” Đồng Bò
Ngày 21-6, nhóm STEAM Nha Trang phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Võ thuật Vovinam Vĩnh Hòa (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức chương trình trải nghiệm hè 2026 với chủ đề “Về nguồn - Tìm hiểu Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò” cho 60 học sinh và võ sinh Vovinam trên địa bàn.
Tại chương trình, các em học sinh, võ sinh đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và trực tiếp tìm hiểu lịch sử oanh liệt của Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò qua các hình ảnh, kỷ vật được lưu giữ tại Nhà trưng bày. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giai đoạn chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh, mà còn bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập.
Các em học sinh và võ sinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Đứng trước những mô hình và kỷ vật lịch sử, em Đinh Nguyễn Khánh Tuyền, võ sinh CLB Vovinam Vĩnh Hòa xúc động chia sẻ: “Dù hành trình có chút mệt nhưng em thấy rất vui và ý nghĩa. Em thực sự biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và tự hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi, chăm chỉ rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ để góp phần gìn giữ nền hòa bình hôm nay”.
Các em học sinh và võ sinh tìm hiểu lịch sử Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò tại Nhà trưng bày.
Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, các võ sinh còn được thử thách tinh thần đồng đội và thể lực qua các trò chơi ghép tranh tìm từ khóa “Gộp Mậu Thân”, đồng thời trực tiếp chinh phục các địa hình hiểm trở như gộp Mậu Thân, gộp Trạm Xá, gộp Leo Dây và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu dã chiến.
Chơi trò chơi ghép tranh tìm từ khóa “Gộp Mậu Thân”.
Các võ sinh thực hiện tư thế võ thuật tại Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò.
Thầy Phạm Vũ Thanh An, Trưởng nhóm STEAM Nha Trang cho biết, đây là lần đầu tiên chương trình trải nghiệm địa chỉ đỏ có sự tham gia của các võ sinh Vovinam. Nhờ có nền tảng thể lực vượt trội, các em tham gia rất nhiệt tình và chinh phục các gộp đá rất nhanh. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều CLB võ thuật chọn Khu căn cứ Đồng Bò làm điểm tập luyện kết hợp giáo dục truyền thống trong dịp hè.
Các em học sinh và võ sinh tìm hiểu gộp Trạm Xá.
Đồng hành cùng con trong suốt chuyến đi, chị Nguyễn Thị Đức Oanh (phụ huynh em Khánh Tuyền) bày tỏ sự hào hứng khi chứng kiến con mình có một sân chơi hè thiết thực, vừa giúp rèn luyện thể lực, vừa giáo dục lòng yêu nước và hiểu thêm về nét đẹp văn hóa, lịch sử của quê hương. Chị Oanh cũng mong muốn các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa này tiếp tục được duy trì.
: Thực hành kỹ năng sơ cấp cứu dã chiến.
Theo Thầy Nguyễn Công Duy, Huấn luyện viên trưởng CLB Vovinam Vĩnh Hòa, việc chinh phục các gộp đá và thực hiện các tư thế võ thuật tại một địa danh lịch sử đặc biệt chắc chắn sẽ là một kỷ niệm mùa hè khó quên. Chuyến đi không chỉ rèn sức khỏe mà còn dạy các em bài học lớn về lòng biết ơn và kỹ năng sống.
Các em học sinh, võ sinh và phụ huynh chụp ảnh lưu niệm tại Khu căn cứ cách mạng Đồng Bò.
Chuyến hành trình “Về nguồn” của thầy và trò CLB Vovinam Vĩnh Hòa cùng nhóm STEAM Nha Trang không chỉ khép lại bằng những nụ cười và những trải nghiệm thực tế quý báu, mà còn mở ra một mô hình giáo dục kỹ năng sống kết hợp lịch sử đầy sáng tạo. Những bước chân mạnh mẽ của các võ sinh áo xanh trên mảnh đất Đồng Bò anh hùng chính là minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ đầy tự hào, sẵn sàng rèn đức, luyện tài để cống hiến hơn nữa cho quê hương, đất nước.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức các...
- Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam và...
- Sáng 25-8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Xây dựng và Trường Cao đẳng Hàng hải và...
- Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một tài xế điều khiển ô-tô tăng ga bỏ chạy khi Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị...
- Sáng 25/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo,...
- “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng quê ta...”. Câu hát mượt mà, da...
Mới nhất
- Ngày 24-8, tại Cung văn hoá Thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà, diễn ra vòng thi Thử thách đối đầu (Head to Head Challenge) trong khuôn khổ...
- Sáng ngày 21/8/2026, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội...
- Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Bằng khen cho 3 hội viên CCB xã Hiếu Giang vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp...
- Trận mưa lớn từ chiều ngày 23/8 kéo dài đến ngày 24/8, đã khiến con đường để quay trở lại các điểm trường tổ...
- 25 năm đứng vậy thờ chồng đã hy sinh, thay chồng nuôi các em khôn lớn và rồi bà tái giá với Cha tôi (ông già từng mặc quần...
- Ngày 24/8, Khánh Hòa chào đón chuyến tàu biển quốc tế mang tên Adora Magic City (quốc tịch Panama) mang theo 4.000 du khách xuất...
- Theo dự báo từ sáng 21/8 đến sáng 24/8, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng...
- Tối 23-8, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ...
- Hiện nay, nhiều gia đình khi biết người thân mắc xơ gan thường áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức, thậm chí cắt hoàn...
- Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng...















