Bản kết luận điều tra bị “vô hiệu”?
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ngày 20-8-2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 24 và quyết định khởi tố bị can số 63 ngày 24-9-2013 đối với lái xe Nguyễn Văn Tuân, sinh 1972, quê quán xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 16-2-2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung ra Kết luận điều tra vụ án hình sự số 05/KLĐT (KLĐT 05) đối với bị can Nguyễn Văn Tuân, can tội: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo KLĐT 05: “Vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 7-2-2013, Nguyễn Văn Tuân điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huydai, loại xe khách 47 chỗ, BKS 36B-00309 của nhà xe Tiến Phương chạy trên QL 1A, hướng đi Thanh Hóa-Hà Nội. Khi chạy đến km 294+500 thuộc địa phận xã Hà Dương, huyện Hà Trung, lúc này mật độ giao thông trên đường có rất nhiều xe qua lại, gặp xe mô tô nhãn hiệu Honda Weve RSX, BKS 36B1-74184 do Mai Văn Nam, sinh năm 1989 ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung điều khiển chạy phía trước cùng chiều chuyển động (có đầy đủ giấy tờ hợp lệ). Phía sau xe mô tô chở chị Mai Thị Hà, sinh năm 1991 (em ruột Nam). Do xe ô tô 36B-00309 vượt xe mô tô 36B1-74184 dẫn đến hai xe va chạm với nhau (mặt ngoài cánh cửa lên xuống) bên phải xe ô tô - với đầu mút tay nắm bên trái xe mô tô làm cho xe mô tô anh Nam điều khiển loạng choạng, xe và hai anh em Nam ngã văng ra đường. Hàng lốp sau xe ô tô va chạm với người chị Mai Thị Hà, làm chị Hà bị thương nặng, Nam bị thương nhẹ. Xe ô tô chạy tiếp 51m thì dừng lại”.
Hậu quả làm chị Hà bị tổn hại 94% sức khỏe vĩnh viễn, anh Nam bị tổn hại 4% sức khỏe vĩnh viễn.
Án có bị mua?
Mặc dù xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy, nhưng Công an huyện Hà Trung phải mất hơn một năm mới ra được bản KLĐT 05 dài tới 4 trang khổ giấy A4, tuy nhiên bản KLĐT 05 cũng đã chỉ rõ lỗi vị phạm của lái xe Tuân nhưng không hiểu vì sao khi chuyển sang cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung vẫn không được phê chuẩn?
Bà Ngận, mẹ của 2 nạn nhân Nam và Hà cho biết: Gia đình bà có 3 người con, năm 2012, con gái bà là Mai Thị Ngoan, 25 tuổi đi làm công nhân tận trong tỉnh Bình Dương không may đổ bệnh mất, đau thương chưa dứt thì lại xảy ra tai nạn như vậy với 2 người con của bà. Đưa con đi cứu chữa tới 6 bệnh viện từ tỉnh Thanh Hóa, ra TP Hà Nội, mất hơn 300 triệu đồng tiền cứu chữa cho con, gia đình bà Ngận phải vay mượn và bán những tài sản có giá trị còn lại trong nhà. Theo bà Ngận cho biết: Từ khi xảy ra tai nạn đến nay, chưa một lần nhà xe Tiến Phương đến thăm hỏi con bà, chỉ có gia đình lái xe Nguyễn Văn Tuân đưa hai lần được 15 triệu đồng, may mà có một số tờ báo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình được 170 triệu đồng. Nhìn gia cảnh bà Ngận thật ái ngại, chồng bà là ông Mai Văn Bắc, 52 tuổi đi bộ đội xuất ngũ về làm ruộng, nhưng do sức khỏe yếu nên quanh năm thiếu ăn, tai nạn ập xuống gia đình bà Ngận đã khó càng thêm khó khăn hơn.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trịnh Minh Tăng, Phó công an huyện Hà Trung cho biết: Cơ quan CSĐT công an huyện đã có KLĐT vụ án và cũng đã chuyển sang cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, nhưng bên Viện Kiểm sát không phê chuẩn với lý do là vụ tai nạn xảy ra không có nhân chứng, chứng cứ còn non…
Lật lại KLĐT 05 thì thấy rất rõ: theo lời khai của phụ xe ngồi trên xe ô tô gây tai nạn là Nguyễn Văn Sỹ, sinh 1991 ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa khai: Anh đi theo xe, khi xe chạy đến vị trí gần xảy ra tai nạn xe mô tô 36B1-74184 chạy trước, xe ô tô 36B-00309 chạy sau cách khoảng 7-8m. Sau đó xe ô tô chạy vượt lên cách xe mô tô khoảng 30m thì anh Tuân phát hiện xảy ra tai nạn và dừng xe lại.
Theo tìm hiểu của PV, lúc xảy ra tai nạn có rất nhiều người tham gia giao thông, có nhiều người chứng kiến. Chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Văn Thắng, ở thôn 5, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, ông Thắng cho biết: Sáng 7-2-2013 là ngày gần tết Nguyên đán, ông đi xe máy từ huyện Nga Sơn về trên quốc lộ 1A địa phận xã Hà Dương thì thấy một đôi nam nữ đi xe máy chạy vượt qua xe ông được một đoạn khoảng 20m thì có một chiếc xe khách BKS-003… chạy vượt lên rồi nghe tiếng rầm. Đến nơi, thấy máu me chảy ra đường, sợ quá ông đi luôn. Sở dĩ ông Thắng nhớ được biển số xe ô tô gây tai nạn vì có các số đầu giống với biển số xe ô tô tải nhà ông.
Được biết sau khi xảy ra tai nạn thì nhân chứng là phụ xe Nguyễn Văn Sỹ đã không làm phụ xe cho nhà xe Tiến Phương nữa. Anh Sỹ đã đi khỏi địa phương, mặc dù nhiều lần Công an huyện Hà Trung có giấy triệu tập đến nhưng đến nay anh Sỹ vẫn bặt vô âm tín. Liệu vụ án có bị “chìm xuồng” và người gây tai nạn vẫn nhởn nhơ ngoài pháp luât, còn nạn nhân vẫn “thoi thóp” nằm chợ đợi?
Hoàng Thanh