Sau khi uống hoặc bị tiêm đều thấy người mệt lả, toát mồ hôi, khó thở. Theo tổ chức nhân quyền Mỹ thì, tháng 3-2002, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Pau Uôn-pho-uýt ký một tài liệu bí mật cho phép thử nghiệm những loại thuốc mới đối với tù nhân ở Goan-ta-na-mô mà không phải thông báo.
Điều đó càng chứng tỏ, đúng như lời ông B. Ô-ba-ma khi tranh cử tổng thống đã nói, nhà tù này “tượng trung cho sự kiêu ngạo và vũng bùn đạo đức của chính quyền Bu-sơ, cần phải dẹp nó đi”, ông hứa nếu trúng cử sẽ đóng cửa nhà tù này. Nhưng thật bất ngờ, ngày 7-3-2011 ông Ô-ba-ma lại quyết định “các tòa án quân sự ở Goan-ta-na-mô sẽ sớm hoạt động trở lại” mà tờ thời báo Niu Y-oóc đã kết luận rằng “nhà tù Goan-ta-na-mô sẽ không bao giờ biến mất”.
Quả là Tổng thống Mỹ “nói trước, bước không qua” vì tháng 12-2010 vừa rồi, Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa chiếm đa số đã thông qua một điều khoản “cấm di lý những hồ sơ Goan-ta-na-mô về Mỹ”. Hóa ra, trên bàn cờ tướng của Mỹ, ông Ô-ba-ma dù là “tướng” có sĩ tượng nguyên vẹn cũng phải... lùi, nuốt lời đã nói. Dù rằng:
Tướng cờ có tám nước đi
Không chỉ là tiến, lắm khi phải lùi
“Dẹp nhà tù” nay phải lui
Không còn chỗ tiến, tướng lùi chứ sao!
Thanh Ba