Thông tin này gây bức xúc dư luận. Ngày 15-12-2009, tại cuộc giao ban báo chí ở Hà Nội, lãnh đạo SCIC đã có cuộc giải trình cho biết lương tháng của lãnh đạo SCIC chỉ có... 49,3 triệu đồng, còn gần 40 triệu đồng có được là do tiền thưởng trong quỹ lương năm 2008 là 15,7 triệu đồng, các khoản tiền lương của năm 2007 trả vào quý I-2008 là 5,9 triệu đồng, các khoản chi phí ngoài lương (tiền làm thêm giờ, tiền đồng phục, tiền điện thoại) 6,1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng chi từ quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Dù có viện dẫn thông tư nọ, nghị định kia để lý giải việc trả như thế là đúng luật nhưng dư luận vẫn không khỏi đặt nhiều câu hỏi. Một là, SCIC là Tổng công ty nhà nước sao lại được tùy tiện trả lương cao ngất ngưởng như vậy. Hai là, SCIC không làm ra một đồng của cải nào vì đây là công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Ba là, điều nghịch lý là tiền Nhà nước đổ vào công ty, công ty gửi ngân hàng mỗi tháng thu lãi gần 300 tỷ đồng mà công ty lại cho là kinh doanh có lãi nên mặc nhiên chia hưởng?!.

Biện minh cho khoản thu nhập cao bất thường trên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho là lãnh đạo SCIC đã thực hiện đúng các văn bản của Chính phủ và rằng nếu có điều này, điều kia chưa hợp lý là do cơ chế chưa hoàn thiện. Lý giải này không đủ sức thuyết phục bởi chính sách, văn bản dù nhiều và chi tiết đến đâu mà quan chức cố tình thu vén cá nhân thì cũng đành chịu. Mặt khác, các lãnh đạo SCIC đều là đảng viên sao không có đảng viên nào tự vấn lương tâm là trong lúc cả nước đang học tập và làm theo tấm gương cần, kiệm, liêm, chính của Bác Hồ và thực tế có hàng triệu người lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt mà mỗi tháng thu nhập chỉ trên dưới 1 triệu đồng.

Thế cho nên, có người đã coi việc tự trả lương và thu nhập cho lãnh đạo SCIC không khác gì hành động “Tham nhũng công khai”.

KIỀU THU