Tái phạm dài dài... (16/03/2011)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 16/03/2011 - 00:00

Nhưng ở Áp-ga-ni-xtan, quân Mỹ đang dùng máy bay không người lái thường xuyên đi ném bom đánh phá các mục tiêu. Hễ trên màn hình về trung tâm chỉ huy xuất hiện bóng người cử động là máy bay được lệnh phóng bom xuống đó, để rồi các mục tiêu ấy sẽ ghi danh là “An Quây-đa hoặc Ta-li-ban”.

Ngày 1-3-2011, không biết là lần thứ mấy mươi bom Mỹ lại giết hại 9 trẻ em ở tỉnh Ku-na, đông bắc Áp-ga-ni-xtan. Trong chuyến thăm Áp-ga-ni-xtan hôm 7-3 vừa rồi của Bộ trưởng Quốc phòng R.Gết, Tổng thống Ca-dai đã nói thẳng với ông Gết rằng “đó là việc rất tệ hại không thể chấp nhận được”. Không còn cách nào khác, ông Gết phải ngỏ lời “xin lỗi”.

Không biết đây là lần “xin lỗi” thứ bao nhiêu của Mỹ, nhưng rồi có chấm dứt không, một khi máy bay không người lái ném bom của Mỹ vẫn được dùng như một phương tiện đầy hữu hiệu để tấn công, vừa tránh được thương vong cho phi công vừa giấu được bàn tay tội ác.

Chắc là:

Hết dân thường đến trẻ em

*Giết nhầm, “xin lỗi”, được xem ổn rồi *

Dù cho đồng minh “nặng lời”

Nói “xin lỗi” rồi, tiếp tục ném bom

LÊ BA

Đọc tiếp

Mới nhất

Tái phạm dài dài... (16/03/2011)