*Dù tuổi đã cao nhưng mẹ Phạm Thị Trinh vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách.*Sinh ra và lớn lên ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, mẹ Trinh sớm giác ngộ, trở thành người cán bộ cách mạng ưu tú và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ tháng 11-1930 khi mới 16 tuổi. Hai lần bị địch bắt, bị chúng tra tấn làm lòa cả 2 mắt, bất chấp mọi cực hình tra tấn, thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, cô gái trẻ Phạm Thị Trinh vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản.

Mẹ Trinh và con gái.

Trong kháng chiến chống Pháp, mẹ Trinh là Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi, Hội trưởng Hội Phụ nữ Liên khu 5 giai đoạn 1946-1954... Sau tập kết ra Bắc, mẹ đảm nhiệm các chức vụ Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Khóa II và khóa III. Mẹ nghỉ hưu năm 1974, hiện đang ở số nhà 16, ngõ 315, phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Chúng tôi đến thăm mẹ đúng ngày Hà Nội đột ngột chuyển rét đậm, nên mẹ Trinh không đi lại được. Nhìn chúng tôi mẹ xúc động nói:

  • Hôm nay lạnh, chân đau, mẹ không dậy đón các con được...

Nghe anh trưởng đoàn giới thiệu đại diện thế hệ trẻ chúng tôi đến thăm nhân 88 năm Ngày thành lập Đảng và cũng là 88 năm mẹ được đứng trong hàng ngũ của Đảng, mẹ nói:

  • Mẹ tin các con. Mẹ tin thế hệ trẻ. Thời của mẹ xung phong tham gia cách mạng thiếu thốn đủ thứ. Bây giờ các con có nhiều cách thể hiện tinh thần yêu nước. Các con không ngại khó khăn gian khổ khi ra các đảo canh giữ vùng biển đảo, lên biên giới của Tổ quốc; xung phong ngược núi phục vụ bà con đồng bào dân tộc còn khó khăn; biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh... Mẹ mong các con, các đảng viên trẻ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục truyền thống cha anh đi trước, xây dựng quê hương ta ngày càng giàu mạnh. Các con là tương lai của đất nước.

Rồi mẹ lấy dẫn chứng Đội tuyển bóng đá U.23 vừa đem vinh quang về cho đất nước là từ nhiệt huyết cống hiến của sức trẻ được học tập, đào tạo cơ bản. Chia sẻ về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, mẹ Trinh bảo:

  • Mẹ thấy ấm lòng khi Đảng ta đang đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chống “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa’’ từ trong nội bộ. Mẹ được vào Đảng ngay trong năm Đảng được thành lập, 88 năm rồi mà chưa bao giờ mẹ lo, mẹ buồn với suy thoái trong Đảng đến thế...

Ngừng vài khắc rồi mẹ chia sẻ:

  • Nhưng mấy tháng nay mẹ mừng, mừng lắm... Khi Đảng kiên quyết đưa ra khỏi hàng ngũ những cán bộ thoái hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng, vi phạm đạo đức thì Đảng sẽ mạnh lên, xứng đáng là người “cầm lái’’ cho con thuyền cách mạng của dân tộc, xứng đáng với lòng tin của nhân dân.

Chia tay mẹ, chúng tôi kính chúc mẹ - người đảng viên kiên trung 88 năm tuổi đảng trường thọ, là tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Vũ Minh