Lòng dân đã ngời lên những giá trị tuyệt vời (17/10/2013)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 17/10/2013 - 00:00

Lòng dân đã ngời lên những giá trị tuyệt vời (17/10/2013)

Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Quốc tang đặc biệt và lòng dân đã ngời lên những giá trị tuyệt vời. Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” lại một lần nữa được nâng lên một tầm cao mới. Biết ơn Đại tướng như một trong những vị cứu tinh của dân tộc, toàn thể nhân dân ta, từ những bậc tiền bối đến những lớp trẻ tuổi, hàng triệu, chục triệu người tham gia tiễn đưa hoặc tự tổ chức các hình thức, nghi lễ thích hợp để kính viếng và tiễn đưa Người như người ruột thịt của mình.

Vậy nên, nghi thức Quốc tang Đại tướng được quy định trong hai ngày, nhưng nhân dân ta tự nguyện, tự tâm, tổ chức các nghi thức viếng Đại tướng suốt cả tuần. Mọi thời gian dự kiến ban đầu đều phải kéo dài thêm. Nỗi tiếc thương chung đã hội tụ sự đoàn kết đùm bọc, thân ái của cộng đồng và toàn thể nhân dân ta.

Lòng dân là anh minh nhất, là thước đo kỳ diệu nhất. Dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đã bao đời vua chúa quyền cao, chức trọng, không phải là không có những đóng góp nhất định, nhưng khắc sâu và ghi tạc vào lòng dân như những vị anh hùng vĩnh cửu của toàn dân tộc là Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Trong số đó, có những danh tướng được nhân dân tôn vinh là bậc thánh như Trần Hưng Đạo. Cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành của chung dân tộc.

Trước khi lễ tang Đại tướng được Nhà nước cử hành trọng thể theo nghi thức cao nhất, nghi thức Quốc tang dành cho những người có công lớn với đất nước, những người dân cũng đã tự “cử hành tang lễ” cho ông, theo cách của riêng mình. Không phải hai ngày, ba ngày, mà suốt một tuần liền. Mỗi ngày hàng chục vạn người từ khắp mọi miền đất nước lặng lẽ xếp hàng đến căn nhà ông, viếng di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Có cụ già đi không còn vững nữa, phải nhờ con cháu dìu. Rồi những người khiếm thị, những người khuyết tật... Cả một biển người với số phận khác nhau, tôn giáo khác nhau, nhưng cùng chung niềm yêu kính ông. Không ít người còn lặn lội lên tận Mường Phăng, Điện Biên hay trở về căn nhà xưa của ông ở Quảng Bình để thắp hương tưởng nhớ ông. Người dân còn lập bàn thờ, rồi tổ chức viếng ông trên khắp mọi tỉnh thành trên cả nước.

Ở ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, suốt một tuần lễ liền, ngày nào cũng đông nghịt người. Họ xếp hàng lặng lẽ, trật tự. Dòng người dài đến như bất tận. Trong đêm viếng cuối cùng ở nhà Đại tướng, khi cánh cửa sắt khép lại, lập tức, 103 ngọn nến bất ngờ bùng lên ở bên ngoài cánh cổng. Người dân hô vang tên Đại tướng. Rồi họ nắm tay nhau hát vang bài Quốc ca. Tiếng hát trầm hùng, nức nở và nhói buốt trong nước mắt, trong ánh sáng của 103 ngọn nến. 103 năm trong một đời người đã cháy lên thành dải ngân hà. Một giải ngân hà đang cháy sáng trên mặt đất!

Người dân tự mua nước, mua cơm cho bà con ở các tỉnh xa ăn miễn phí khi chờ viếng. Hàng triệu chiếc bánh mỳ, hàng vạn chai nước uống, hàng ngàn chiếc quạt giấy được những người tình nguyện mua và phân phát miễn phí cho mọi người trong lúc chờ viếng Đại tướng. Đáng quí biết bao những thanh niên tình nguyện, chạy đi chạy lại, tay cầm quạt xua bớt oi nồng cho những cụ già và các em nhỏ. Người đông như nêm nhưng tất cả trật tự, tôn trọng và nhường nhịn, sẵn sàng giúp đỡ quan tâm lẫn nhau…

Vĩ đại thay vị tướng của lòng dân! Thật kỳ lạ có cảm giác như trong đám tang Đại tướng, cả dân tộc ta cùng nắm tay nhau! Xiết chặt tay nhau!

Trong những ngày tang lễ, đã xuất hiện biết bao hình ảnh đẹp của tình người, tương thân tương ái, tận tình quan tâm giúp đỡ lẫn nhau làm ai ai cũng trào lên niềm xúc động và càng thêm tự hào về nhân dân ta.Và như thế, trong đời của một con người và mỗi người theo đúng nghĩa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp một phần quan trọng cùng với Bác Hồ, với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đánh thắng kẻ thù, thống nhất toàn vẹn đất nước.

Khi Đại tướng ra đi, chúng ta thấy cả dân tộc như đang xích lại gần nhau, gắn bó, tốt lành hơn trong nỗi đau mất mát. Khóc không chỉ thương tiếc Đại tướng, mà khóc vì lòng dân. Tình cảm, niềm tôn kính của dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng là lời nhắc nhở những người ở lại phải có trách nhiệm lớn hơn nữa đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, sống trong sáng, giản dị, sống hết lòng vì dân.

Anh Minh

Đọc tiếp

Mới nhất

Lòng dân đã ngời lên những giá trị tuyệt vời (17/10/2013)