Cách đây đúng 50 năm, ngày 12/4/1961, nhà du hành vũ trụ người Nga 27 tuổi Yuri Gagarin bay vào không gian. Lần đầu tiên giấc mơ chinh phục vũ trụ của loài người trở thành hiện thực. Thành công này không chỉ là niềm tự hào của Liên bang Xô viết, mà còn là bước đột phá trong quá trình chinh phục không gian của nhân loại.
Sau chuyến bay, tên tuổi Gagarin đã vượt ra ngoài ranh giới quốc gia, trở thành biểu tượng về lòng dũng cảm và khát vọng chinh phục vũ trụ của nhân loại.
Theo kế hoạch, tối 12/4, lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức ở Điện Kremlin và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ có bài diễn văn. Một màn bắn pháo hoa rực rỡ cũng sẽ diễn ra tại Mátxcơva.
Nhân dịp này, Tổng thống Medvedev trao huân chương của Nhà nước Nga cho các phi công vũ trụ và những người đã có những công hiến lớn trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ.
Đại Hội đồng Liên hợp quốc mới đây đã thông qua Nghị quyết số A/65/L.67 chọn ngày 12/4 hàng năm là “Ngày Quốc tế con người bay vào vũ trụ.” Cơ quan Bưu chính LHQ cũng đã thiết kế một bộ tem thư nhân sự kiện này và phát hành chúng vào đúng ngày 12/4.
Chi Đức