Cuối tháng 10/2010 tại miền Trung xảy ra 2 trận lũ lịch sử, tỉnh Hà Tĩnh chịu tổn thất nặng nề nhất. Đồng thời cũng là một tỉnh nhận được nhiều tình cảm sâu nặng, sự sẻ chia, quan tâm kịp thời của người dân cả nước. Hà Tĩnh đã đón trên 700 đoàn cứu trợ hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề trong lũ. Riêng nguồn hỗ trợ bằng tiền mặt và hàng thông qua UBMTTQ tỉnh đã lên đến 70 tỷ đồng.Trong đó xã Thạch Lâm (huyện Thạch Hà) là một trong những xã thiệt hại nặng nề nhất toàn huyện, 9 thôn bị ngập nước có thôn bị ngập hoàn toàn.

Nhờ các nguồn hàng cứu trợ kịp thời mà ngay trong lũ người dân đã không bị đói, khát, đang dần ổn định trở lại cuộc sống thường ngày. Nhưng đáng tiếc vẫn còn có những con người quên đi cái chung mà muốn tư lợi cho chính mình.Với những thiệt hại nặng nề như vậy, xã Thạch Lâm đã có hàng chục đoàn cứu trợ về với bà con.Với nghĩa cử cao đẹp đó, ngày 9/11, Cty CP đầu tư và xây dựng Sao Mai, tỉnh An Giang đã đến trao trực tiếp 10 tấn gạo, 50 triệu đồng tiền mặt cho xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Theo ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sao Mai cho hay: chúng tôi ủng hộ 10 tấn gạo và 50 triệu động cho 500 hộ với mỗi suất quà trị giá 20 kg gạo và 100 ngàn đồng, nhưng chính quyền xã Thạch Lâm,huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đứng đầu là ông Bùi Đức Tịnh, Chủ tịch xã chỉ trao gạo còn tiền thì không phát cho dân, nói là để dùng xây dựng cầu cống. Nhận được đơn thư của người dân, chúng tôi đã về xã Thạch Lâm tìm hiểu thực hư. Ông Nguyễn Cao Lục, đại diện cho các hộ nhận gạo cứu trợ bất bình kể: chiều 9/11, chúng tôi được cán bộ thôn báo lên xã nhận hàng cứu trợ lũ lụt,lên đến nơi chỉ được phát 20 kg gạo.

Ông Lụccho biết thêm: “Sau khi nhận gạo,chính quyền chẳng đã động gì đến việc còn tiền nữa, may mà hôm đó đoàn cứu trợ vô tình dừng lại nói chuyện với bà con thì tôi mới biết ngoài gạo còn 500 suất quà bằng tiền mặt”

Trao đổi với ông Bùi Đức Tịnh,Chủ tịch UBND xã,về việc tại sao tiền cứu trợ lại không phát cho dân, ông Tịnh “phân bua” số tiền đó đã thống nhất toàn bộ địa phương để đầu tư xây dựng cầu cống. Nhưng theo PV tìm hiểu ở địa phương thì lời của ông Tịnh nói hoàn toàn không có cơ sở vì thời gian mấy tháng vừa qua không thấy có cầu cống nào được xây mới cả.

Điều đáng nói, chủ trưởng của Thủ tướng Chính phủ, cấp tỉnh, huyện “ hàng cứu trợ không được cắt xén, chuyển sai mục đích” đã có quán triệt rõ ràng minh bạch vậy mà chính quyền xã Thạch Lâm vẫn để ngoài tai,lấy số tiền đó làm “giao thông” trong khi người dân thì chờ dài cổ.

Thạch Lâm là một xã nghèo, người dân phần lớn dựa vào nông nghiệp, trận lụt lịch sử 2010 xã đã chịu bao nhiêu tổn thất cả về vật chất,tinh thần mà đến hôm nay dư âm của nó vẫn chưa thể nào khắc phục hết. Nếu như sự việc không vỡ lỡ, thì có lẽ những vị quan “thương dân” kiểu này chắc còn thăng tiến đến bao giờ. Chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc để làm rõ những khuất tất trong việc phân chia tiền hàng cứu trợ ở xã Thạch Lâm ( huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh ).

Anh Thi-Văn Hào