Chị Trần Thị Thu Thanh ở số nhà 45, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có hoàn cảnh hết sức thương tâm và đang rất cần sự cưu mang giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái gần xa. Một mình chị nuôi hai con nhỏ, cháu đầu là Phan Thanh Hằng, sinh năm 1994, vừa bị bệnh tim bẩm sinh, vừa bị thiểu năng trí tuệ, ngày ngày sống lay lắt trong sự nghèo khó, túng bấn của gia đình. Cháu thứ hai mới 12 tuổi, đang học lớp 6 cũng thường xuyên đau ốm. Chị Thanh là giáo viên mầm non, đồng lương ít ỏi, triền miên thiếu trước hụt sau và đã phải chạy vạy vay mượn nhiều nơi để duy trì cuộc sống của ba mẹ con.

Gần đây, bệnh tình của cháu Hằng ngày càng phát nặng, suốt ngày nằm liệt giường, thường xuyên sốt cao và khó thở. Chị Thanh đã đưa cháu đến khám tại bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi siêu âm, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu Hằng bị tổn thương nặng ống động mạch, cần phải phẫu thuật gấp mới cứu được tính mạng. Hiện nay, bệnh viện Đà Nẵng đã có giấy báo chi phí cho ca mổ này là hơn 26 triệu đồng. Trong khi đó chị Thanh không có một tài sản gì đáng giá và nợ nần đã nhiều, không có khả năng vay mượn được nữa. Vì vậy, chị rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức nhân đạo, từ thiện và các nhà hảo tâm gần xa, mong có đủ chi phí chạy chữa cho con. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Cô giáo Trần Thị Thu Thanh, trường Mầm non 20-10; địa chỉ số 5 Pasteur, TP Đà Nẵng; ĐT: 05113500412; hoặc phòng bạn đọc báo Đà Nẵng số 42 Trần Phú, TP Đà Nẵng; ĐT: 05113812341; đường dây nóng: 0905832222.

Lê Văn Thơm