Là những người có đạo đức, giàu kinh nghiệm cuộc sống và uy tín trong cộng đồng, phần lớn các già làng ở Tây Nguyên đã và đang phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động đồng bào làm ăn, phát triển kinh tế gia đình cũng như giữ gìn cho thôn buôn yên ấm, bình yên.

Chúng tôi đến buôn Ky, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) để được tận mắt chứng kiến cuộc sống sung túc của đồng bào Ê Đê và các dân tộc anh em khác.

Buôn Ky nằm sát tỉnh lộ 2. Các con đường giao thông trong buôn đều được trải nhựa. Phần lớn nhà cửa của bà con được xây dựng kiên cố, khang trang. Già làng Y Jing Byă - một trong những đại biểu tham dự Hội nghịi “Biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên” vui vẻ cho biết: “Buôn chúng tôi sản xuất cà phê và buôn bán nhỏ, đến nay 100% số hộ đã có xe máy, ti vi, hơn 40% có nhà xây kiên cố, tỷ lện hộ nghèo chỉ còn 5%. Đồng bào buôn Ky tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tình đoàn kết giữa đồng bào Kinh và Ê Đê ngày càng bền chặt”. Vợ chồng già làng Y Jing vốn là giáo viên nên được bà con kính trọng, tin tưởng. Trong 10 năm làm già làng, già Y Jing đã đóng góp cho buôn Ky nhiều việc có ích... Tháng 11-2007, buôn Ky có thanh niên Y Thanh Byă bị bọn xấu lừa phỉnh vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia. Do quá khổ nên sau đó, Y Thanh Byă đã trốn trở về. Già làng Y Jing đã chủ động tìm gặp, phân tích, động viên; đến nay Y Thanh Byă đã có cuộc sống khá no đủ, hạnh phúc...

Già làng Y Khêă ở buôn Buôr, xã Tân Thắng, huyện Cư Dút (Đắc Nông) năm nay 74 tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh, hoạt bát. Kể từ khi được bà con trong buôn quý trọng bầu làm già làng, già Y Khêă luôn xem công việc của buôn làng là trách nhiệm và niềm vui của chính mình. Tối tối, già đi từ nhà này đến nhà khác để chỉ dạy và khuyên bảo mọi người nghe theo cái hay, cái đúng, lo làm ăn xây dựng đời sống kinh tế đã trở thành hình ảnh quen thuộc của buôn. Già còn chỉ dạy và khuyên bảo mọi người phải biết giữ gìn những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, loại bỏ những tục lệ không tốt...

Cũng với tinh thần trách nhiệm cao với buôn làng, già làng Y Kem ở buôn Đắc Krai, xã Đắc Gằn (Đắc Mil) lại được biết đến như là một trong những người đóng góp nhiều công sức trong việc phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương. Năm nay bước vào tuổi 65, nhưng già Y Kem đã giữ chức già làng hơn mười năm. Không chỉ vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ an ninh thôn buôn, già còn vận động, khích lệ người dân áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất, đa dạng hoá các loại cây trồng, vật nuôi, xoá bỏ cách thức canh tác lạc hậu, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực vận động của già làng, những năm qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số buôn Đắc Krai đã có của ăn, của để...

Bằng tâm huyết, trách nhiệm cao với đồng bào, quê hương, nhiều già làng ở Tây Nguyên luôn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, ngày ngày lặng lẽ với công việc thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng cùng bà con xây đắp cuộc sống ngày càng no đủ, tốt đẹp hơn.

xml:namespace??

Bình Định - Nguyễn Hiền