Ông Nguyễn Văn Thướng ở tổ dân phố số 9, thôn ấp Tre cũ, thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội), có đơn kêu cứu tới Báo CCB Việt Nam việc gia đình ông là thân nhân duy nhất của liệt sỹ Nguyễn Trọng Thưởng, có mảnh đất hơn 1.000m2 được chia theo tiêu chuẩn liệt sĩ đã bị bốn anh em nhà ông Đỗ Văn Cập, Đỗ Văn Phang, Đỗ Văn Ninh và Đỗ Xuân Du cùng thôn cưỡng đoạt.

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thưởng hy sinh năm 1951. Năm 1957, gia đình liệt sĩ Thưởng được chia một nửa cái ao làng với diện tích hơn 1.000 m2 tại tổ dân cư số 3, thôn Giai Lạc cũ. Hiện nay diện tích nói trên được thể hiện ở ô số 3a, tờ bản đồ số 34 đo đạc năm 1997. Ông Thướng là con trai, vì hoàn cảnh bố hy sinh, mẹ đi bước nữa, còn nhỏ nên ông Thướng phải đi ở. Ông nhờ người chú ruột là ông Nguyễn Văn Mạnh trông coi giúp. Năm 1970, ông đi bộ đội, đến năm 1973, ông Thướng xuất ngũ về sinh sống ở khu dân cư số 10 thôn ấp Tre. Từ 1957 đến 2003, ông Thướng vẫn chưa sử dụng diện tích ao nói trên. Năm 2004, các ông Đỗ Văn Cập, Đỗ Văn Phang, Đỗ Văn Ninh và Đỗ Xuân Du ở tổ dân cư số 3 ( thôn ấp Tre cũ ) đổ đất lấn chiếm toàn bộ diện tích ao của ông …

Các ông Đỗ Văn Ninh và Đỗ Văn Du cho biết diện tích ao đang tranh chấp, các ông được thừa kế. Cha mẹ các ông mua lại của ông Nguyễn Văn Mạnh là chú ruột ông Thướng từ năm 1959, với diện tích hơn 1.114 m2. Các ông đã sử dụng liên tục và có đóng thuế cho nhà nước. Còn ông Đỗ Văn Cập thì cho rằng: ông đại diện cho các ông bà Thoa (mẹ ông Ninh), Phang, Trù (bố ông Du), mua lại thửa ao nói trên của ông Nguyễn Văn Mạnh, diện tích hơn 1.000 m2 bằng giấy viết tay (nhưng đã mất) với giá 8 nồi thóc... Tài liệu còn lại của các ông bà chỉ là đơn xin nộp thuế… Nhưng kế toán HTX dịch vụ nông nghiệp Giai Lạc cho biết: diện tích mà hai ông Du và Ninh đóng thuế lại là mảnh đất khác, không liên quan đến mảnh đất đang tranh chấp với ông Thướng. Ông Ngô Đình Phổ, nguyên trưởng thôn Giai Lạc khẳng định diện tích ao nói trên đúng là của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng…

Ngày 17-11-2008, UBND huyện Mê Linh đã có Quyết định số 852/QĐ-CT khẳng định mảnh đất nói trên thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn Thướng. Nhưng đến nay bốn hộ nêu trên vẫn cố tình san lấp toàn bộ diện tích hơn 1000m2 ao của gia đình ông Thướng và ngang nhiên xây nhà, tường rào bao quanh khu đất… Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Văn Chi, Chánh thanh tra huyện, nói: “Đây là việc tranh chấp đất đai, nếu một trong hai bên chưa nhất trí với cách giải quyết của cấp huyện thì chúng tôi sẽ hướng dẫn họ khiếu nại lên cấp cao hơn”. Bà Trần Thị Mai, Phó chủ tịch UBND huyện, nói: Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nếu xây nhà trên đất đang tranh chấp chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. Còn việc đúng sai phải chờ kết luận của thành phố…

Điều đáng nói, bốn hộ ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của người đã hy sinh cho Tổ quốc là một việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng đối với người đã khuất.

Chuyện đã rõ ràng và trong khả năng của UBND cấp xã, huyện giải quyết, tuy nhiên vẫn phải đợi kết quả của thành phố!?

Bài và ảnh: Thanh Nghĩa