Ban liên lạc cựu binh 23 tháng 10 Nha Trang - Khánh Hòa và đông đảo người dân viếng Đại tướng (12/10/2013)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 12/10/2013 - 00:00

Ban liên lạc cựu binh 23 tháng 10 Nha Trang - Khánh Hòa và đông đảo người dân viếng Đại tướng (12/10/2013)

Cựu chiến binh, bác sĩ Kiều Xuân Cư (95 tuổi), người từng bốn lần được gặp Đại tướng, ông cứ ngồi lặng người đi vì thương tiếc Đại tướng, người anh cả và còn là ân nhân của ông gần 60 năm qua. Đêm thì khó ngủ, ngày lại lại lật từng trang Tổng tập hồi ký mà Đại tướng đã ký tặng ông (6 tập, mỗi tập khổ 19x27, gồm 1.360 trang), tất cả, đều là những kỷ niệm đẹp về một vị tướng huyền thoại của thế kỷ 20. Vẫn biết cái quy luật nghiệt ngã của đời người là thế, nhưng chắc chắn không chỉ riêng ai, riêng dân tộc ta, mà còn cả nhân loại tiến bộ trên thế giới đều tiếc thương Đại tướng. Để bày tỏ tình cảm chân thành của mình, nhân dịp mừng thọ Đại tướng 85 tuổi (năm 1997), CCB Kiều Xuân Cư đã đặt làm một câu đối in trên gỗ khảm xà cừ, với nội dung: “Xưa Bạch Đằng Giang dậy sóng, Trần Hưng Đạo dìm giặc Nguyên Mông vang dội Á - Âu. Nay Điện Biên Phủ bão lửa, Võ Đại tướng thắng quân Pháp - Mỹ chấn động địa cầu”, rồi lặn lội ra Hà Nội chúc thọ Đại tướng (lần gặp thứ 4).

Cựu chiến binh Chu Tất Bộ, nguyên Chủ nhiệm Hậu Cần Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Không quân (nay là Trường Sĩ quan Không quân). Ở vào tuổi 84 rồi mà những giọt lệ cứ tuôn dài trên nếp nhăn nheo gò má…ông chia sẻ về lần đầu gặp Đại tướng: “chúng tôi như được ông truyền thêm lửa nhiệt huyết, giúp chúng tôi - những cán bộ trẻ ngày ấy có thêm niềm tin, nghị lực, bản lĩnh, trưởng thành hơn trong chiến đấu và công tác sau này”.

Sáng 11-10, các Cựu binh trong Ban liên lạc Mặt trận 23 tháng 10, ở vào tuổi gần 90 đến xếp hàng nghiêm trang, kính cẩn nghiêng mình thắp nén nhang. Tại lễ viếng, các CCB đã ôn lại kỷ niệm sau trận chiến đấu 101 ngày đêm phá vòng vây địch, năm 1946 vinh dự được Đại tướng vào thăm và biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ mặt trận 23-10-1945 Nha Trang – Khánh Hòa. Tại đây, các CCB cũng đã ghi vào sổ tang những dòng cảm xúc bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và kính trọng đối với người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Chủ tịch danh dự của Cựu chiến binh Việt Nam. Những tiếng thưa Đại tướng; tiếng gọi anh cả ơi; anh Văn ơi…cứ tiếp nối đến nghẹn lòng. Ai cũng bày tỏ lòng tiếc thương Đại tướng thật sâu sắc và chân thành, có người lính già đứng trước bàn thờ vừa thắp hương vừa “báo công” với Đại tướng rằng “ Thưa anh cả, chúng tôi vẫn giữ vẹn nguyên truyền thống phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Còn sức lực, sẽ còn đóng góp xây dựng quê hương bình yên và giáo dục thế hệ cháu con mãi mãi noi gương Đại tướng…”.

Chiều tối 11-10, ghi nhận của PV tại Khánh Hòa, tại 147 bàn thờ Đại tướng từ Tỉnh hội đến các cơ sở Hội cấp xã phường, đã có đông đảo Hội viên CCB và nhân dân đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Đồng thời, đã tạo thuận lợi, tiếp đón chu đáo người dân đến thắp hương.

Ghi nhanh của PV tại Khánh Hòa

Đọc tiếp

Mới nhất

Ban liên lạc cựu binh 23 tháng 10 Nha Trang - Khánh Hòa và đông đảo người dân viếng Đại tướng (12/10/2013)