Các đơn vị biên phòng, công an xã, trạm y tế, rừng phòng hộ… và nhà các cán bộ xã bị cuốn trôi hoàn toàn cũng như bị thiệt hại nặng nhưng tất cả dành hết sức mình hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của lũ mà gác lại một bên thiệt hại của đơn vị, cá nhân gia đình mình.
Đó là những điều chúng tôi ghi nhận được tại tâm vùng lũ tại các địa phương miền núi tỉnh Nghệ An trong những ngày qua. Tại Đồn biên phòng Mỹ Lý là một trong những đơn vị bị thiệt hại nặng do trận lũ vào cuối tháng 7 vừa qua. Hai phần ba các phòng ở, phòng làm việc, phòng ăn … của đơn vị bị nước lũ nhấn chìm, bùn đất ngập đến mái. Nhiều cán bộ, chiến sỹ khi chạy lũ chỉ kịp di dời các trang thiết bị, hồ sơ tài liệu của đơn vị nên tư trang cá nhân gần như bị nhấn chìm trong bùn đất. Vậy nhưng đơn vị sau khi lũ rút hàng ngày vẫn điều động 4 tổ với khoảng 25 lượt cán bộ đi các bản, làng hỗ trợ các hộ dân, nhà trường dọn dẹp, tìm tài sản sau lũ. Riêng trụ sở đồn bị ngập trong đất bùn của lũ các cán bộ, chiến sỹ được sự tăng cường của lực lượng từ trên điều xuống tranh thủ dọn dẹp vào buổi tối.
“Tất cả đều nỗ lực muốn hỗ trợ người dân và các trường học sớm khắc phục hậu quả lũ để ổn định cuộc sống nhanh nhất. Còn những thiệt hại của đơn vị anh em tranh thủ buổi tối và lực lượng tăng cường khắc phục dần. Đơn vị đóng và quản lý trên địa bàn biên giới rộng của hai xã Bắc Lý và Mỹ Lý nên ngoài công tác chuyên môn đơn vị luôn quan tâm đến đời sống an sinh xã hội của người dân. Ngay sau lũ đơn vị cũng đã vận động nhiều đoàn thiện nguyện sớm đến cứu trợ các mặt hàng thiết yếu như nước, lương thực, thực phẩm … để trao cho người dân. Với các bản xa bị cô lập, khó tiếp cận đơn vị cũng cử lực lượng nhanh chóng tiếp cận nắm bắt thông tin và gùi hỗ trợ lương thực, thực phẩm, dựng nhà bạt để dân không đói, không rét”, thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn biên phòng Mỹ Lý cho biết.
Trạm quản lý rừng phòng hộ, trạm kiểm lâm xã Mỹ Lý cũng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhưng ngay khi nước lũ rút hàng ngày có hàng chục lượt cán bộ của các đơn vị này tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ. Trạm y tế xã Mỹ Lý cũng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhưng ngay sau lũ Trung tâm y tế Kỳ Sơn đã tăng cường lực lượng cùng với cán bộ trạm y tế xã Mỹ Lý mở ngay điểm khám lưu động cho người dân ngay tại địa bàn.
“Ngay sau khi lũ rút thì có thể dễ nảy sinh ra dịch bệnh và các bệnh liên quan đến tiêu hóa, da liễu … nên mặc dù trụ sở trôi nhưng được cấp trên hỗ trợ chúng tôi mở ngay điểm khám dã chiến lập tại nhà mượn của một hộ dân để khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngoài ra đây cũng là thời điểm nhiều đoàn cứu trợ đến nên đơn vị cũng thường xuyên chuẩn bị phương án sơ, cứu chữa ngay khi cần của các đoàn cứu trợ”, ông Kha Hồng Kỳ trao đổi.
Đặc biệt nhất là trận lũ vừa qua không chỉ người dân mà ở các vùng có tâm lũ nặng như xã Tương Dương, Mường Xén, Mường Típ, Mỹ Lý, Nhôn Mai … có hàng chục nhà cán bộ địa phương bị lũ cuốn trôi hoàn toàn và ngập, sạt lở đất gây thiệt hại nặng. Theo nắm bắt sơ bộ ban đầu xã Mỹ Lý nơi tâm lũ có 9 nhà cán bộ xã bị thiệt hại nặng do lũ trong đó có 2 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; xã Nhôn Mai có 7 nhà cán bộ bị thiệt hại nặng trong đó có 2 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, xã Mường Típ có 8 nhà cán bộ xã bị thiệt hại nặng do ngập lũ.
Tuy vậy, cho đến nay tất cả cán bộ trên vẫn thường trực 24/7 để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Nhiều cán bộ xã gần như không về nhà mà ngoài làm các thủ tục hành chính, cấp phát đồ cứu trợ còn trực tiếp đi gùi hàng cứu trợ vào các bản sâu, xa hỗ trợ người dân.
“Nhà thì chúng tôi nhờ vào người thân, trực tiếp dân bản nơi ở giúp đỡ khắc phục. Biết là thiệt hại gia đình nặng nhưng giờ mình bỏ bê đó ai sẽ lo cho dân. Nên chúng tôi luôn quyết tâm ưu tiên hỗ trợ người dân là hàng đầu. Việc chung chúng tôi lo trước thiệt hại của chính gia đình nên người dân hiểu họ sẽ tự giúp gia đình chúng tôi khắc phục tạm thời”, anh Kha Văn Chân, Chánh văn phòng xã Nhôn Mai có nhà tại bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai bị cuốn trôi hoàn toàn cho biết.
Trong căn nhà dựng bằng tre, tôn tạm khoảng 15 m2 tại bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai chị Lô Thị Liên là vợ của anh Chân đôi mắt đượm buồn nhưng hàng ngày vẫn tự tần tảo lo cho chồng đi làm hàng ngày được yên tâm. Với chị công việc của anh đi giúp dân mới quan trọng, gia đình thiệt hại chị sẽ hỗ trợ chồng gánh vác khắc phục dần cùng với sự hỗ trợ của bà con xung quanh.