CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma
Sáng 14-3, tại khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), hàng chục đoàn người từ mọi miền Tổ quốc đã đến dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số các đoàn đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.
Tại khu tưởng niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử về những tấm gương hy sinh quên mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tham quan khu trưng bày những kỷ vật liên quan các liệt sĩ và bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong dòng người đến dâng hương tưởng niệm có Thiếu tá QNCN Trần Thị Thủy (công tác tại Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) là con gái của liệt sĩ Trần Văn Phương - một trong 64 liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma và Thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân, hiện công tác tại Vùng 4 Hải quân là con trai của liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong, hy sinh trên đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.
Khu tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2015 trên diện tích 25.000m2 tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) và hoàn thành tháng 7 năm 2017. Với chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời”, lấy cảm hứng từ hình ảnh 64 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Gạc Ma, khi bị quân thù bao vây, các anh đã đứng bên nhau thành vòng tròn bất tử, quyết tâm bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng, giữa xung quanh là sóng nước Trường Sa để khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Từ khi hoàn thành, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ về lịch sử bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như sự hy sinh anh dũng của các lớp cha anh. Theo Ban Quản lý Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, khu tưởng niệm đã đón hơn 2.700 đoàn, khoảng 600 nghìn lượt viếng thăm; là địa chỉ đỏ để kết nạp 102 đảng viên mới; khen thưởng, tuyên dương 158 học sinh, 132 cán bộ, đoàn viên; tặng quà 104 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Tin, ảnh: MAI ĐÔNG
Đọc tiếp
Mới nhất
- Ngày 16/5/2026, Thường trực Hội CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày...
- Sáng 15/5, Công đoàn phường Vĩnh Yên tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao...
- Ngày 15/5/2026, tại hội trường Đảng ủy xã Di Linh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết...
- Ngày 15/5/2026 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, số 96A đường Trần Phú, phường Hà Đông ( Hà Nội), Mạng...
- hời gian qua, việc triển khai và nhân rộng mô hình “Ông kể cháu nghe”, một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của...
- Chiều 15/5, Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
- Tối 14/5, tại Đình làng Dương Nỗ, phường Dương Nỗ, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm...
- Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-TCT-CCB ngày 17/4/2026 của Trường Chính trị tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ về...
- Sáng ngày 15-5-2026, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức họp tổng hợp các Tiểu ban và cơ quan về việc...
- Ngày 14-5, Đoàn cựu chiến binh đại diện cho các Ban liên lạc Bạn chiến đấu thuộc các Sư đoàn 338, 346…các tỉnh...
- Sáng ngày 07/5/2026, đại diện Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội CCB và Hỗ trợ gia đình Liệt...
- Đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm thị lực và thời trang kính mắt tại Việt Nam.
- Sáng 15/5, tại TP Huế, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cụm thi đua 5 tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và...
- Sáng 15-5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí về các hoạt động nhân...
- Giữa tiết trời đầu hè rực rỡ, trái tim của những người lính Quân khu 3 năm xưa lại thổn thức một nhịp đập mới,...



















