CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đội nữ biệt động Phú Yên và những chiến công xuất sắc
Anh hùng LLVTND Lê Thị Minh Hãnh.
Sau Xuân Mậu Thân 1968, Mỹ - ngụy điên cuồng tìm mọi cách để truy diệt lực lượng của ta, hòng “trả đũa” những tổn thất bởi Tổng tiến công của quân và dân ta trên khắp miền Nam.
Nhằm đánh sâu vào lòng địch, trừng trị những tên việt gian, ác ôn đầu sỏ, củng cố lòng tin quần chúng, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng, tháng 2-1968, Tỉnh ủy Phú Yên quyết định giao cho Ban An ninh tỉnh thành lập Đội nữ Biệt động động gồm 16 đồng chí nữ được tuyển chọn trong số chị em đang hoạt động ở các huyện, thị, cơ quan tỉnh, do Nguyễn Thị Thu làm Đội trưởng, Lê Thị Minh Hãnh làm Chính trị viên - Bí thư chi bộ.
Dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Ban An ninh tỉnh, Đội nữ Biệt động đã mưu trí, dũng cảm thực hiện hàng trăm trận đánh, táo bạo, “xuất quỷ nhập thần”, tiêu diệt trên 200 tên tình báo, gián điệp, ác ôn và bọn sĩ quan Mỹ, Nam Triều Tiên… Phối hợp cùng bộ đội huyện, tỉnh, bộ đội chủ lực đánh địch bất kể ngày đêm, ở khắp các địa bàn tỉnh, làm cho bọn địch hoang mang lo sợ, bớt hung hăng, tàn bạo.
Tiêu diệt tên Trưởng lưới tình báo “Thiên Nga”
Mạng lưới tình báo “Thiên Nga” ở thị xã Tuy Hòa do CIA tổ chức, chỉ đạo, dưới sự điều hành của nữ tình báo Thúy Hạnh - Tổng trưởng mạng. Thúy Hạnh là con gái một tên phản cách mạng, được CIA huấn luyện tình báo rất bài bản, xảo quyệt. Mạng lưới này đã gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban An ninh tỉnh Phú Yên giao nhiệm vụ cho Đội nữ Biệt động phải tiêu diệt bằng được tên Thúy Hạnh, để cảnh báo, răn đe bọn địch. Đội nữ Biệt động cử một tổ 3 người do Lê Thị Minh Hãnh chỉ huy, lập phương án theo dõi, nắm quy luật hoạt động để tiêu diệt Thúy Hạnh.
Đầu năm 1969, từ vùng núi Sơn Hòa, Tổ biệt động được điều về hang Dơi phía tây núi Chóp Chài để tiếp cận mục tiêu. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của nữ ác ôn này, Minh Hãnh - Tổ trưởng chọn phương án: Chị sẽ trực tiếp đối diện để tiêu diệt tên này giữa ban ngày. Với phương án này, có thể đồng chí Hãnh sẽ bị hy sinh, nhưng bảo đảm không để đối tượng có cơ hội chạy thoát. Minh Hãnh được hai đồng đội và Trưởng ban An ninh thị xã Tuy Hòa - Trần Tử Minh phối hợp hành động. Hãnh sẽ đóng vai một sơn nữ buôn bán thổ cẩm, mặc ba lớp áo có ba màu khác nhau. Khi tiếp cận gần nhất sẽ nhanh chóng nổ súng tiêu diệt tên Thúy Hạnh, đặt bản cáo trạng lên người và nhanh chóng thoát thân. Trong thời điểm đó, hai đồng đội phối hợp nổ súng, hô vang “Cộng sản về, Cộng sản về”…, kêu gọi quần chúng cùng hô hoán lên để người dân kéo ra tạo điều kiện để Minh Hãnh chạy thoát.
Một chiều tháng 3-1969, khi nhận được mật báo tên Thúy Hạnh xuất hiện, Hãnh giấu trong người 1 khẩu coit 45 và 1 khẩu vonte, 2 trái lựu đạn. Đúng giờ “G”, chị từ nhà bà Nhị là cơ sở của ta bước ra đường hòa vào dòng người, trở thành cô gái miền ngược bán thổ cẩm. Hãnh vào một quán giải khát ngồi đón đợi ả tình báo Thúy Hạnh đang trên đường về nhà, lòng nóng như lửa. “Kia rồi! Ả bước xuống xe; nhìn thấy những thằng cận vệ đứng quanh gần đó, Minh Hãnh thầm nghĩ mình chắc chắn không thoát khỏi sự truy sát khi lộ diện. Nhưng, phải chấp nhận hy sinh để hành động. Nếu không tiêu diệt được hắn lúc này, khó có cơ hội khác” - Thượng tá Lê Thị Minh Hãnh hồi tưởng.
Ra khỏi quán, Hãnh bước nhanh chân hơn về phía mục tiêu. Đúng lúc vừa ngang hàng, nhanh như chớp chị luồn tay rút súng nhắm vào Thúy Hạnh, siết cò. Tiếng nổ đanh gọn, ả tình báo ngã nhào giãy giụa…, kết liễu tên tình báo CIA cực kỳ nguy hiểm. Hãnh rút ngay bản cáo trạng đã viết sẵn đặt trên người hắn, rồi vụt chạy. Sự việc chỉ diễn ra trong mấy giây, bọn lính không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Khi chúng hô hoán “Việt Cộng, Việt Cộng!...” cùng nhau ập tới cũng là lúc hai đồng đội nổ súng và nhân dân đã ùa cả ra đường thành đám đông. Minh Hãnh lẫn vào dòng người đông đúc, thoát khỏi sự truy sát của địch. Đây cũng là chiến công xuất sắc góp phần làm nên bề dày chiến công để Lê Thị Minh Hãnh trở thành nữ Anh hùng LLVTND sau này.
Nguyễn Bá Thuyết
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng, hai dự án nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương và Vĩnh Tường được kỳ vọng...
- Sáng 5/10, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực...
- Từ trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An Hoàng Xuân Thủy thông tin, nhân 24 năm ngày thành lập...
- Để mái trường thực sự là nơi ươm trồng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa đáp ứng yêu cầu phát triển...
- Buổi sáng ở làng Mít Jét, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, giữa tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ trên đường đến lớp, cô...
- Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hoà (gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Công...
Mới nhất
- Quảng Trị có hơn 3.100 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xây...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng với hệ thống nghị quyết chiến lược đã mở ra tầm nhìn, động lực và...
- Sáng 6-10, tại Cơ sở 1 Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với...
- Những cánh cửa Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an) khép lại để bảo đảm an ninh, trật tự; nhưng cũng mở ra cơ hội...
- Chiều 5/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đón và làm việc với Đoàn công tác Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đi nghiên cứu địa...
- Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm...
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25, Đoàn đại biểu Hội CCB...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và thống nhất cách thức triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu...
- Hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo...















