CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Cựu chiến binh huyện A Lưới – Thừa Thiên Huế ủng hộ 5 tấn Nông sản và 15 triệu đồng cho Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh
Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hàng trăm ngàn người phải cách ly, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, sản xuất bị đình trệ, các lực lượng tuyến đầu đang dốc sức ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Thường trực Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thư kêu gọi quyên góp “Ủng hộ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19”. Thường trực Hội CCB huyện A Lưới đã phát động đợt ủng hộ trong 5 ngày (từ ngày 01 đến 05 tháng 8 năm 2021) được đông đảo cán bộ, hội viên CCB trong huyện tham gia ủng hộ với 5 tấn Nông sản (Bí đỏ, Bí đao, Chuối) và 15 triệu đồng tiền mặt.
Ngày 06/8/2021, toàn bộ số hàng Nông sản và tiền mặt nhanh chóng được chuyển đến Hội CCB tỉnh để cùng với Lực lượng vũ trang của tỉnh kịp thời chuyển vào Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh với tâm nguyện, mong muốn cùng chia sẻ khó khăn, mà đồng bào Miền Nam đang đối mặt.
Có thể nói, số hàng Nông sản và số tiền mặt tuy không nhiều so với những gì mà miền Nam đang gánh chịu, nhưng đã gửi gắm tình cảm của CCB huyện vùng cao A Lưới đối với đồng bào miền Nam thân yêu với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”. Đó cũng là nét đẹp về bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” được các thế hệ CCB cả nước giữ gìn, phát huy và không bao giờ phai. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, thì nghĩa tình quân - dân; tình đồng chí, đồng đội thủy chung, trong sáng càng trỗi dậy. Trong chiến đấu, đúng như nhà thơ Chính Hữu đã viết “Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ”. Thì trong thời bình, tinh thần “nhường cơm, sẻ áo; đồng cam cộng khổ; chia ngọt, sẻ bùi; thương người như thể thương thân” cũng luôn được phát huy trong mỗi cựu chiến binh.
Mong rằng, món quà sẽ mang hơi ấm của tình người miền núi A Lưới, đến với đồng bào miền Nam, kịp thời giúp người dân các tỉnh phía Nam vững vàng vượt qua khó khăn của dịch bệnh, nhanh chóng ổn định cuộc sống./.
Loan Lê
Đọc tiếp
- Một khoản vay không hợp đồng, không tính lãi, chỉ được bảo đảm bằng niềm tin của những người chung màu áo lính;...
- 55 năm qua, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp...
- Càng trải qua khó khăn, gian khổ, ý chí và khát vọng vươn lên của họ càng cháy bỏng ngay cả khi trở về cuộc sống đời...
- Hội CCB xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ hợp tác nuôi hươu tại hộ gia đình, mở ra hướng đi...
- Hôm nay, trên tuyến biên giới Tây Nam, những người CCB tỉnh An Giang - những "cột mốc sống" vẫn âm thầm tuần tra, gìn giữ...
- Sau hơn 50 năm xa cách, những mái đầu xanh năm xưa nay đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa của tình đồng đội vẫn rực cháy như...
Mới nhất
- Từ một không gian biểu diễn nghệ thuật, Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước mở rộng vai trò thành điểm đến văn hóa, nơi...
- Ngày 20-8-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm...
- Ngày 20/8, tại Đà Nẵng, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương...
- Qua khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 vị trí mộ...
- Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia Hệ thống khai thác và xử lý nước...
- Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết kết quả đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng,...
- Gần 70 năm sau ngày gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí được chính quyền bố trí vào một căn nhà ở Lạng Sơn, tranh chấp...
- Sau năm 1954, đất nước bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,...
- Sự ra đời của Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên ở xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới...
- Đồng hành cùng sinh viên bước vào năm học 2026–2027, Agribank tung chương trình "Gom điểm mỗi ngày – Đổi quà mê say" với...
- Vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn căng thẳng, chưa biết lúc nào mới có thể hạ nhiệt, Nhà Trắng lại nhận...
- Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Thưởng, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa), vẫn có một thú vui rất trẻ là đọc...
- Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản...
- Ở tuổi 69, CCB Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình...
- Trước khi cầm trên tay tập thơ Xương rồng trên cát của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp do Nhà xuất bản Quân...
- 15 lần sinh con, 12 đứa trẻ lần lượt nằm lại; người cha mua gỗ về dựng nhà, nhưng rồi những cây gỗ ấy lại được...
- Cỡ chữ Mặc định





















