CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sau hơn một năm ngày đêm vận hành cầu phao Phong Châu, bảo đảm an toàn cho hơn 5 triệu lượt người và phương tiện qua lại, sáng 24-10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh chính thức hành quân trở về đơn vị trong tình cảm lưu luyến, xúc động của chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Trong tiết trời se lạnh đầu đông, khu vực bến Phong Châu (huyện Tam Nông cũ) sáng nay trở nên đặc biệt ấm áp. Hàng trăm người dân, học sinh và cán bộ địa phương có mặt từ sớm, tay cầm những bó hoa tươi, những lá cờ nhỏ để tiễn bộ đội. Dọc hai bên đường, tiếng loa, tiếng hát xen lẫn những lời chúc và cả tiếng nghẹn ngào. Khi đoàn xe chở bộ đội bắt đầu lăn bánh, hàng trăm cánh tay vẫy theo, cùng lời gọi vọng: “Cảm ơn bộ đội! Chúc các anh lên đường mạnh khỏe!”.
Anh Nguyễn Duy Phòng, người dân xã Tam Nông, xúc động nói: “Chúng tôi tri ân các chiến sĩ Lữ đoàn 249. Hơn một năm qua, các anh sống cùng dân, giúp dân đi lại, làm đường, ổn định cuộc sống. Hôm nay chia tay, ai cũng lưu luyến, thương như người thân trong nhà. Các anh xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ!”.
Cách đây hơn một năm, sáng 9-9-2024, cầu Phong Châu – cây cầu huyết mạch trên quốc lộ 32C bất ngờ bị sập do ảnh hưởng của bão số 3, khiến giao thông qua sông Hồng bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình thế khẩn cấp, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh, ngay trong đêm, Lữ đoàn 249 cơ động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật lên khu vực bến Phong Châu, triển khai lắp đặt cầu phao tạm để nối lại mạch giao thông.
Chỉ sau 18 ngày đêm khẩn trương thi công trong điều kiện thủy văn phức tạp, địa chất hai bên bờ yếu, dễ sạt lở, cầu phao Phong Châu được hoàn thành và đưa vào hoạt động an toàn. Từ đó, suốt hơn một năm qua, mỗi ngày có từ 14.000 đến 15.000 lượt người và phương tiện qua cầu, tổng cộng hơn 5 triệu lượt, tuyệt đối an toàn.
Không chỉ bảo đảm giao thông, bộ đội Công binh còn giúp địa phương gia cố bến lên xuống, xây dựng bờ kè, mở tuyến đường quân - dân bên sông Hồng, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và đời sống người dân khu vực. Hình ảnh người lính trong bộ quân phục sẫm màu, ngày đêm canh gác, điều tiết dòng người qua lại giữa mưa rét hay nắng gắt, đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân Đất Tổ.
Ông Bùi Quang Bích, người dân xã Hương Nộn (cũ), chia sẻ: “Bộ đội 249 vất vả lắm, mưa nắng gì cũng có mặt ở bến. Nhờ có các anh mà việc đi lại, học hành, buôn bán của bà con không bị gián đoạn. Hôm nay tiễn các anh, ai cũng thấy trống vắng, nhưng tự hào vì các anh đã hoàn thành nhiệm vụ lớn lao!”.
Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn ấy đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Ngày 21-8-2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn Công binh 249. Đây lần thứ 2 đơn vị được vinh dự nhận phần thưởng cao quý này.
UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức biểu dương, trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân của Lữ đoàn vì có thành tích xuất sắc trong vận hành cầu phao, phà quân sự tại khu vực cầu Phong Châu.
Phát biểu tại buổi chia tay, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định: “Công trình cầu phao Phong Châu không chỉ giải quyết bài toán giao thông cấp bách sau sự cố mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, ý chí kiên cường và tình cảm cao đẹp của người lính Công binh đối với nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào lực lượng vũ trang, vào Đảng và Nhà nước trong mọi tình huống khó khăn, thiên tai, sự cố”.
Hơn một năm gắn bó, hình ảnh những người lính Lữ đoàn 249 giản dị, thân thiện, sống hòa mình cùng dân, đã trở thành kỷ niệm đẹp trong lòng người dân Phú Thọ. Khi đoàn xe hành quân trở về đơn vị, những ánh mắt dõi theo, những bàn tay vẫy chào vẫn còn lưu luyến.
Cuộc chia tay tại bến Phong Châu không chỉ là lời tạm biệt giữa nhân dân và bộ đội, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình quân dân, là mối quan hệ đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Ở nơi dòng sông Hồng vẫn ngày đêm chảy, hình ảnh người lính Công binh Lữ đoàn 249 vẫn mãi là biểu tượng của lòng dũng cảm, kỷ luật, tận tụy và tình người, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân Đất Tổ Hùng Vương.