Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nghệ An: Lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 33 thanh niên xung phong tại di tích Quốc gia hang Hỏa Tiễn

Xuân Hòa 29/04/2026 - 11:38

Ngày 28-4, UBND tỉnh Nghệ An đã làm lễ cầu siêu, tri ân liệt sĩ, lễ dâng hoa, dâng hương và lễ kỷ niệm cho 33 thanh niên xung phong hy sinh tại hang hỏa tiễn ngày 28-4-1966.

Các lễ được tiến hành tuần tự kéo dài suốt cả ngày tại địa chỉ lịch sử này có sự tham dự đông đảo của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng các cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng nhiều bà con nhân dân.

z7773054842383_9c93d13159d3f4ac9603bf67dbb6e343-0948
Ngày 28-4-2026, UBND tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 ngày hy sinh của 33 liệt sỹ TNXP tại hang Hỏa Tiễn, phường Hoàng Mai

Những năm đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc khu vực Hoàng Mai trở thành yết hầu của tuyến đường vận chuyển từ Bắc vào Nam nên đã trở thành trọng điểm bắn phá là túi bom của giặc Mỹ. Trước trọng điểm xung yếu này ngày 27-4-1965, Bộ Giao thông Vận tải đã cấp bách thành lập đơn vị C271 - đội 27 “Ba sẵn sàng” gồm 150 đồng chí, chuyển giao cho Tổng cục Đường sắt để đáp ứng nhu cầu bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch và sản xuất nguyên liệu đá đáp ứng kịp thời cho công tác bảo đảm giao thông khu vực Thanh Hóa - Vinh, đặc biệt tập trung tăng cường cho mặt trận Hoàng Mai.

z7773054828026_bd6a0e9ec19e6a49baaf2e1f4b7b6fc0-0950
Buổi lễ có mặt của nhiều cựu chiến binh, cựu TNXP ... đã từng sống, chiến đấu tại tọa độ lửa Hoàng Mai trong những năm chống Mỹ cứu nước

Hang Hỏa Tiễn hay còn được gọi là Hang tổ 4 nằm trong dãy núi Eo Kin thuộc phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là nơi trú ẩn và làm việc trong điều kiện vô cùng thiếu thốn của 36 cán bộ, chiến sỹ TNXP thuộc Tổ 4, đơn vị C271, Đội 27. Họ đều ở độ tuổi mười tám đôi mươi ở các vùng quê nghèo vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã gan dạ lao vào vùng tọa độ lửa để khai thác đá, sửa chữa tuyến đường sắt  qua đây để luôn đảm bảo tiếp tế cho chiến trường miền Nam thông suốt.

Sự kiện bi tráng Hang tổ 4 xảy ra vào rạng sáng ngày 28-4-1966, sau một trận bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ có một loạt bom và hai quả hỏa tiễn bắn trúng của hang. Sau nỗ lực cứu hộ nhưng 33 chiến sỹ TNXP của tổ 4 đã mãi nằm lại trong lòng hang, kể từ đó hang còn được gọi với cái tên Hang Hỏa Tiễn.

z7773095404041_9c1b7ac181253eaf5f29190a2a2df968-0958
Hang Hỏa Tiễn, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nơi 33 TNXP đã anh dũng hy sinh cách đây 60 năm

Năm 2011, cụm di tích hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, gồm 3 hạng mục công trình: Hang Hỏa Tiễn, Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt, Nhà Tưởng Niệm 33 liệt sỹ thanh niên xung phong - nơi hy sinh, an nghỉ và thờ tự 33 liệt sỹ thanh niên xung phong đường sắt.

Những lời kể vào thời khắc bi thương và về từng đồng đội của mình từ bà Nguyễn Thị Toán cựu TNXP tổ 4 may mắn thoát chết sau trận bom, hỏa tiễn vùi lấp đó tại lễ kỷ niệm đã khiến nhiều người, nhất là thế hệ trẻ có mặt không khỏi rưng rưng nước mắt bởi sự anh hùng, can đảm, anh dũng của thế hệ cha anh ngay tại vùng địa linh đỏ này.

z7773054876966_ca8a903b60778174d9494760a4f9debe-0952
Hai cựu nữ TNXP là nhân chứng cũng như là may mắn thoát chết trong trận bom và hỏa tiễn của giặc Mỹ vào sáng ngày 28-4-1966

Máu xương của các anh, các chị đã hòa cùng hang núi đá thiêng để cho đất nước hòa bình thống nhất và ngày càng phát triển như hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức một lễ kỷ niệm ghi ơn công lao của các anh hùng liệt sỹ quy mô lớn tại Di tích Quốc gia hang Hỏa Tiễn.

Phát biểu tại buổi lễ vào tối ngày 28-4, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Sự hy sinh anh dũng đó đã trở thành động lực, sức mạnh để cho tuyến đường không bao giờ tắc, góp phần quyết định vào chiến thắng trên chiến trường miền Nam. Các anh, các chị đã thắp sáng thêm ý chí, là nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An vững bước trên con đường xây dựng quê hương".

z7773096096007_b67648dc16d4393030227d57791da6d7-0954
Lãnh đạo các ban, ngành trung ương và địa phương thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại hang Hỏa Tiễn

Sáu thập kỷ đã qua sau sự kiện bi tráng tại hang Hỏa Tiễn nhưng dấu ấn về một thời đạn lửa với những khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, “Đường chưa thông không tiếc xương máu”…. tất cả vì Miền Nam ruột thịt luôn còn mãi và nhắc cho thế hệ sau sự hy sinh xương máu của thế hệ cha ông  vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước để cần phấn đấu hơn nữa không phụ sự hy sinh cao cả đó. Những liệt sỹ hồn cốt đã hòa vào lòng đá, đất và trở thành hồn thiêng sông núi nhưng lời nhắn còn mãi trường tồn với thời gian với các thế hệ kế tiếp “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

z7773054872305_021fc003172ad50e1dcce054ccc52f95-0957
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà tới các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân các gia đình liệt sỹ từng tham gia chiến đấu tại tọa độ lửa Hoàng Mai.

Tại buổi lễ UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trao quà, động viên các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân các gia đình liệt sỹ đã từng tham gia chiến đấu tại khu vực tọa độ lửa Hoàng Mai. 

Bài liên quan

  • Theo Tờ trình số 347-TTr/ĐU của Đảng Uỷ Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An, thì dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An mới có tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỷ đồng, đang đặt ra nhiều băn khoăn trong dư luận. Đây không phải là câu chuyện riêng của một công trình xây dựng, mà là bài toán sử dụng hiệu quả tài sản công trong bối cảnh hiện nay.
  • Hơn nửa năm hàng nghìn hộ dân tại Nghệ An vẫn mỏi cổ chờ tiền hỗ trợ thiên tai
    Năm 2025, tỉnh Nghệ An hầu hết 130 xã, phường của địa phương này đều chịu thiệt hại của các cơn bão, lũ và lốc. Hàng nghìn hộ dân bị thiệt hại nặng nề cây cối, hoa màu, vật nuôi nhưng sau hơn nửa năm vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiên tai mà nguyên nhân chính do vướng mắc bởi các xã làm hồ sơ kê khai thiệt hại chậm.
  • Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An quy tập 27 hài cốt liệt sĩ tại Lào
    Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 vừa kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tại các tỉnh Xiêng Khoảng và Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
  • Tết này, nhà tôi không còn là hộ nghèo!
    Đó là niềm vui của những gia đình CCB ở bản Phìa Òi, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Nơi nhiều CCB đã phấn đấu làm kinh tế thoát nghèo giữa bản làng bị chia cắt bởi lòng hồ, sóng điện thoại phập phù nơi có nơi không để tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo...

Mới nhất

Nghệ An: Lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 33 thanh niên xung phong tại di tích Quốc gia hang Hỏa Tiễn