Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tết này, nhà tôi không còn là hộ nghèo!

Xuân Hòa 19/02/2026 - 23:34

Đó là niềm vui của những gia đình CCB ở bản Phìa Òi, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Nơi nhiều CCB đã phấn đấu làm kinh tế thoát nghèo giữa bản làng bị chia cắt bởi lòng hồ, sóng điện thoại phập phù nơi có nơi không để tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo...

voi-nhung-con-giong-duoc-ho-tro-ban-dau-ccb-tre-xeo-van-dinh-manh-dan-mo-rong-dan-gia-suc-gia-cam-cua-gia-dinh-len-hang-tram-con-cho-thu-nhap-on-dinh
Với những con giống được hỗ trợ ban đầu, CCB trẻ Xeo Văn Định mạnh dạn mở rộng đàn gia súc, gia cầm của gia đình lên hàng trăm con, cho thu nhập ổn định.

Bản khó nhưng chí “không khó”

Để đến được bản Bản Phìa Òi, xã Nhôn Mai, chúng tôi đã phải nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ biên phòng chở đò vượt lòng hồ. Không chỉ khó khăn về đường đi lại, đến nay bản đồng bào Khơ Mú này vẫn chưa có sóng điện thoại, năm 2023 mới có điện lưới nên việc phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, cơ bản trước đây Phìa Òi luôn là bản có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã Nhôn Mai với gần 100% hộ nghèo và cận nghèo.

Những năm qua ngoài được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền thì các mô hình sinh kế của hai CCB Xeo Văn Định (SN 1990) và Xeo Văn Thủy (SN 1994) đã nêu gương đi đầu giúp cuộc sống người dân ngày càng khởi sắc.

Đây cũng là hai CCB đầu tiên xung phong viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo để làm gương phấn đấu phát triển kinh tế. Những bất lợi khi bản Phìa Òi bị cô lập xung quanh bởi lòng hồ và rừng phòng hộ đầu nguồn lại trở thành nơi lý tưởng cho việc chăn nuôi. Nhận thấy điều đó, ngoài số trâu, bò, dê, gà vịt được hỗ trợ, CCB Xeo Văn Thủy và Xeo Văn Định mạnh dạn vay thêm vốn mua thêm con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi. Từ những con giống đầu tiên, gia đình hai CCB này đã có đàn gia súc, gia cầm lên đến hàng trăm con, cho thu nhập khá.

“Bản bị cô lập với bên ngoài nên gia súc, gia cầm ko thể bỏ đi, cùng với nguồn thức ăn tại chỗ dồi dào là những điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi. Nhận thấy thế mạnh này, nên khi được hỗ trợ con giống tôi đã quyết định mua thêm con giống để lập đàn. Tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên tại chỗ nên sản phẩm sạch làm ra không đủ cung cấp cho thị trường” - CCB Xeo Văn Thủy - Bí thư Chi bộ bản Phìa Òi chia sẻ.

Từ những gì đã làm được kết hợp những điều được học trong những ngày tháng quân ngũ, CCB Xeo Văn Thủy còn vận động, khuyên giảng người dân bỏ được nhiều phong tục, tập quán sinh hoạt, sản xuất lạc hậu, hủ tục. Năm 2024, CCB Xeo Văn Thủy cũng là người mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo để người dân hiểu phải cố gắng thoát nghèo mà không nên ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ.

Cũng như anh Thủy, CCB Xeo Văn Định cũng mạnh dạn mở rộng mô hình chăn nuôi, khi có điện lưới anh và gia đình còn táo bạo vay vốn mở cửa hàng tạp hóa tại gia đình. Đến cuối năm 2025, anh cũng viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

“Nếu ở lại thuộc diện hộ nghèo thì cũng được ưu tiên nhiều chính sách và sự hỗ trợ của nhà nước. Nhưng nay mình đã làm ra của ăn, của để, lại vừa là đảng viên, là cán bộ bản, mình phải mạnh dạn vượt qua cái bóng của hộ nghèo để người dân noi theo. Hằng năm, nguồn thu từ chăn nuôi cùng với việc kinh doanh quán tạp hóa cũng giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định. Năm tới tôi đang dự định sẽ mở rộng thêm đàn gia súc của mình...” - CCB Xeo Văn Định cho biết.

Từ sự nêu gương hiệu quả đó, Xeo Văn Thủy được người dân bản Phìa Òi tín cử làm Bí thư, Chi hội trưởng CCB, cán bộ Hội đồng nhân dân xã, Thôn đội trưởng trong bản nhiều năm liền. Riêng CCB Xeo Văn Định, với các mô hình kinh tế táo bạo và thường xuyên quan tâm hỗ trợ người dân cây, con giống cũng được người dân tín nhiệm làm Trưởng bản.

Với sự hướng dẫn, giúp đỡ của hai CCB cũng là cán bộ đứng đầu bản về cây và con giống cũng như tư vấn cách chăm sóc, nay nhiều hộ dân tại bản Phìa Òi đã thoát nghèo, thoát đói.

ccb-xeo-van-thuy-mac-du-con-tre-nhung-duoc-ba-con-tin-tuong-giao-giu-nhieu-trong-trach-trong-ban-1230
CCB Xeo Văn Thủy mặc dù còn trẻ, nhưng được bà con tin tưởng giao giữ nhiều trọng trách trong bản.

Muốn được giúp đỡ con giống sạch, kỹ thuật

Xã biên giới Nhôn Mai có 21 bản là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông. Do địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt nên rất khó khăn. Đặc biệt, trong năm 2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 5 và số 10, nhiều hạ tầng giao thông, công trình công cộng và 69 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 20 nhà hỏng nặng, 142 nhà cần di dời khẩn cấp cùng hàng chục nhà nguy cơ sạt lở... nên điều kiện lại càng khó khăn.

Không ỉ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước, ngay sau khi thiên tai qua đi, chính quyền cũng như người dân đã nhanh chóng triển khai khắc phục hậu quả. Trong đó có nhiều hoạt động thiết thực của lực lượng CCB như mở đường vào các bản, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai dựng lại nhà cửa. Hội CCB xã cũng đã đến thăm hỏi tặng quà động viên các gia đình bị thiệt hại... Từ các động thái đó, Nhôn Mai lại trở thành “điểm sáng” của phong trào xóa đói, giảm nghèo. Trong dịp cuối năm 2025, toàn xã đã có 14 hộ tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

CCB Xeo Văn Định cho biết: “Cái khó khăn hiện nay của chúng tôi là con giống và kỹ thuật chăm sóc đàn gia súc, gia cầm. Nhiều hộ gia đình được hỗ trợ con giống, mua nợ con giống lại không biết cách chống rét, chống đói, ngăn ngừa dịch bệnh nên trâu, bò, dê, gia cầm nhiều nhà vật nuôi bị chết sạch. Mong thời gian tới chúng tôi sẽ được chính quyền cũng như các mạnh thường quân hỗ trợ hoặc cho vay không hoàn lại bằng con giống và được đi học các lớp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm để người dân phát triển được kinh tế chủ động thoát đói nghèo vươn lên làm giàu”.

Trên đường đưa chúng tôi ra bến đò để vượt lòng hồ trở về, CCB Xeo Văn Thủy và Xeo Văn Định còn nói vui: “Vậy là năm nay chúng tôi đón Tết không còn là hộ nghèo nữa rồi. Mong sang năm tới các anh lên, nhiều gia đình trong bản cũng thoát được cảnh đói cảnh nghèo như vậy”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tết này, nhà tôi không còn là hộ nghèo!