Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đoàn CCB Đặc công Hà Tĩnh dự lễ giỗ trận

Lê Anh Thi 14/07/2026 - 12:10

Nhân dịp tưởng niệm 42 năm trận Vị Xuyên ( 12/7/1984 – 12/7/2026 ); Đoàn Cựu chiến binh Đặc công Hà Tĩnh tham gia lễ giỗ trận và tham quan một số địa danh, nơi các đơn vị Đặc công từng chiến đấu bảo vệ biên cương.

Sáng ngày 10/7, Đoàn Đặc công Hà Tĩnh gồm hơn 30 Cựu chiến binh nguyên lính Trung đoàn Đặc công chủ lực 113 Binh chủng Đặc công và một số cán bộ, chiến sỹ đoàn 821 Quân khu II; đoàn xuất phát từ Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh lên Vị Xuyên, Hà Giang, do đồng đồng chí Đậu Xuân Thắng, nguyên chiến sỹ Trung đoàn Đặc công 113 làm trưởng đoàn. Dự kiến thời gian 5 ngày, đoàn sẽ tham gia dự lễ giỗ trận và tham quan các địa danh đã trở thành địa chỉ đỏ…

doan-ccb-dac-cong-ha-tinh-tham-gia-le-gio-tran-tai-vi-xuyen
Đoàn CCB Đặc công Hà Tĩnh lên đường dự lễ giổ trận Vị Xuyên.

  “ Ngày 12/7/1984, chiến dịch MB-84 mở màn tại mặt trận Vị Xuyên, mở đầu cho một trong những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên các điểm cao 772, 685, 1509 và nhiều cao điểm khác thuộc xã Thanh Thủy, hàng vạn quả pháo đã dội xuống. Chỉ trong 24 giờ chiến đấu, gần 600 cán bộ, chiến sĩ, phần lớn thuộc Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ nằm lại giữa núi rừng biên cương, chưa thể trở về với gia đình.       

Từ đó, Lễ giỗ Vị Xuyên (hay còn gọi là ngày Giỗ trận) được tổ chức thường niên vào ngày 12 tháng 7 để tưởng nhớ hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là chiến dịch MB-84 diễn ra ác liệt ngày 12/7/1984 tại mặt trận Vị Xuyên. Lễ giỗ trận không chỉ là dịp tri ân những người đã ngã xuống mà còn là ngày đồng đội trở về gặp lại nhau trong ký ức, cùng ôn lại lời thề "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" đã trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường nơi mặt trận Vị Xuyên…”

doan-dang-huong-vieng-liet-sy-tai-ntls-vi-xuyen
Đoàn dâng hương tại NTLS Vị Xuyên.

  Sau khi tham gia lễ giỗ trận, dâng hương viếng các đồng đội ở đài tưởng niệm 468, tham gia lễ viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, đoàn CCB Đặc công Hà Tĩnh tiếp tục đi tham quan các địa danh, các cao điểm nơi các chiến sỹ Đặc công 113 và Đặc công 821 Quân khu 2 trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Các CCB đã bồi hồi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy quyết tâm, không sợ hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

doan-chup-anh-luu-niem-tai-quang-truong-tuyen-quang
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Tuyên Quang.

 Sau khi về đời thường, các đồng chí tham gia hoạt động trong Ban liên lạc Cựu chiến binh Đặc công Hà Tĩnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, của Binh chủng; kết nối anh em đồng đội, giúp nhau vượt qua khó khăn; cùng chia sẽ động viên nhau lúc ốm đau, bệnh tật. Nhiều tấm gương tiêu biểu vượt khó, dám nghĩ dám làm, thành lập Hợp tác xã, trang trại, gia trại giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

tham-dong-doi-dac-cong-le-van-son-o-xa-cam-xuyen-bi-benh-hiem-ngheo
Ban liên lạc CCB Đặc công Hà Tĩnh thăm đồng đội bị bệnh hiểm nghèo.

 Bên cạnh đó, Cựu chiến binh Đặc công Hà Tĩnh luôn trau dồi phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống Cựu chiến binh “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới“, góp phần xây dựng các tổ chức hội CCB vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đoàn CCB Đặc công Hà Tĩnh dự lễ giỗ trận