Chiến sĩ trẻ Lữ đoàn 171 Hải quân quyết tâm giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Hôm nay, Quân chủng Hải quân Nhân dân (HQND) Việt Nam tròn 70 tuổi (7.5.1955-7.5.2025). 70 qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ HQND Việt Nam đã làm nên nhiều chiến thắng vẻ vang và kỳ tích trên chiến trường sông, biển; dệt nên truyền thống “Chiến đấu anh dũng - mưu trí sáng tạo - làm chủ vùng biển - quyết chiến quyết thắng”

Những chiến công huyền thoại  

Cách đây 70 năm, trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trọn vẹn, đặc biệt là vùng biển phía Đông Bắc, ngày 7-5-1955, Bộ Quốc Phòng đã quyết định thành lập Cục phòng thủ và bờ biển - tiền thân của Quân chủng HQND Việt Nam ngày nay.

Việc quyết định cho ra đời Cục Phòng thủ bờ biển không chỉ là chủ trương lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội với mục đích “Bảo vệ vùng biển, vùng trời, chủ quyền, biển, đảo miền Bắc XHCN,cùng với các Quân, Binh chủng Không quân, Bộ binh tạo nên sức mạnh tổng hợp để quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; mà còn là cơ sở xây dựng lực lượng để đánh thắng mưu đồ chiến lược không lực của Hoa Kỳ, làm nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964 trên vùng biển miền Bắc, làm nên đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển, giải phóng Trường Sa, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - chiến thắng toàn vẹn vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX.

Trải qua 70 năm ra đời, chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ hải quân từ miền Bắc đến miền Nam, từ miền núi đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biên giới hải đảo, đã làm nên những chiến công vô cùng oanh liệt, viết lên trang sử vẻ vang, tô đẹp và khắc sâu truyền thống “Chiến đấu anh dũng - mưu trí sáng tạo - làm chủ vùng biển-  quyết chiến quyết thắng”

Hiện nay Quân chủng Hải quân có 5 Vùng Hải quân đóng quân ở các địa bàn trọng điểm trên phạm vi cả nước.

Vùng 1 Hải quân đóng quân ở Quảng Ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở khu vực miền Bắc trọng điểm là Vịnh Bắc Bộ.

Vùng 2 Hải Quân đóng quân ở xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và các vùng ven biển của các tỉnh từ Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Long An - Cà Mau…. trọng tâm là bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc – nơi có 15 nhà giàn DK1 đang tạo thành một “vành đai thép” trên biển, bảo vệ các giàn khoan dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro hoạt động khai thác dầu khí.

Vùng 3 Hải quân đóng quân ở T.P Đà Nẵng, có nhiệm vụ chủ yếu bảo vệ vùng biển, vùng trời khu vực toàn bộ bán đảo Sơn Trà.

Vùng 4 Hải quân đóng quân ở bán đảo Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa. Đây là Vùng làm nhiệm vụ trọng điểm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Quần đảo Trường Sa phía ngàn khơi của Tổ quốc.

Vùng 5 Hải quân đóng quân ở Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Đây là đơn vị bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc, sẵn sàng làm nhiệm vụ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với hải quân các nước trong khu vực để tuần tiểu tuần tra bảo vệ an toàn an ninh biên giới biển...

70 năm qua, lớp lớp thế hệ CBCS Hải quân nhân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích vang dội khắp ba miền Bắc –Trung - Nam. Thành quả cách mạng ấy được ghi dấu và in đậm trong những phần thưởng cao quí: Vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng  2 danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, có 82 lượt tập thể và 58 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng lao động”, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Chiến sĩ thi đua cấp quốc gia, Bộ Quốc phòng và cấp Quân chủng.

70 năm kể từ ngày ra đời, chiến đấu, chiến thắng, xây dựng và trưởng thành, từ một đơn vị nhỏ bé là Cục phòng thủ Bờ bể, nay đã trở thành Quân chủng hùng mạnh với vũ khí tối tân hiện đại có 6 binh chủng hợp thành là: Tàu mặt nước, Hải quân đánh bộ, Tên lửa - Pháo bờ biển, Không quân Hải quân, Tàu ngầm, Đặc công Hải quân. CBCS có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, mài sắc ý chí, ngoan cường dũng cảm, sẵn sàng hi sinh bảo vệ trọn vẹn chủ quyền, biển, đảo thềm lục địa của Tổ quốc trong kỷ Nguyên vươn mình của đất nước.

Viết tiếp bản hùng ca trên chiến trường sông biển

Những ngày này, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân ở 5 vùng chiến thuật tự hào và hãnh diện được mang trong tim mình sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Từ thị trấn Trường Sa - nơi được coi là “thủ phủ và trái tim” của những người lính đảo, trung tá Cấn Ngọc Sơn - chỉ huy trưởng của đảo cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn vinh dự và tự hào được làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Nối tiếp truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng, chúng tôi luôn coi bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc là sứ mệnh thiêng liêng, dù phải hy sinh đến tính mạng, thì Trường Sa vẫn mãi trường tồn bất tử. Thế hệ cha anh năm xưa đã làm nên những chiến công huyền thoại trên chiến trường sông biển, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa hôm nay, đang viết tiếp những bản hùng ca ấy".

Tàu tên lửa tiến công nhanh của Vùng 2 Hải quân huấn luyện trên biển.

Từ đảo chìm Cô Lin - hòn đảo thân thương 37 năm trước những người lính ở đây đã kiên cường chiến đấu giành giật từng tất đảo, từng sải sóng trong sự kiện “Trường sa – 88”. Trung úy - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tuấn - nhân viên Rada bày tỏ: “Thế hệ của chúng tôi hôm nay là tiếp tục giữ vững chủ quyền biển đảo - nhiệm vụ thiêng liêng mà trước đây các thế hệ cha anh đã chiến đấu và đổ bao xương máu xuống vùng biển này. Trường Sa mãi mãi là của chúng ta, mãi mãi trong tim triệu triệu người dân đất Việt”.

Hoà chung với niềm vui kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Việt Nam anh hùng, những người lính ở nhà giàn DK1 cũng bừng lên trong tim mình niềm tự hào kiêu hãnh. Thượng úy - chính trị viên nhà giàn DK1/21 Lê Xuân Quý không giấu được xúc động. Tự hào ùa về trong tim anh: “Chúng tôi cảm thấy tự hào vì được canh những cột mốc chủ quyền trên biển. Sự hi sinh gian khổ ở nhà giàn DK1 sao kể xiết, nhưng nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khó biết dành phần ai? Đã là người lính thì niềm hạnh phúc nhất là được cống hiến sức trẻ của mình, dù có phải hi sinh cũng là lẽ thường tình”- thượng uý Quý chia sẻ.

21 tuổi đời, 2 tuổi quân, làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1/21 chưa được một năm, nhưng đối với hạ sĩ Hồ Văn Phước - chàng trai gốc Quảng Nam này luôn coi nhiệm vụ canh trời giữ biển là sứ mệnh thiêng liêng không thể tách rời. “Với tôi niềm tự hào nhất là được cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho quân đội. Đừng bao giờ hỏi Tổ quốc làm gì cho ta, mà hãy hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?. Tôi là người lính trẻ, tôi thấy mình tự hào vì đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả nơi đầu sóng ngọn gió. Công việc nhỏ bé tôi đang làm, cùng đồng đội chung tay, làm nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”- hạ sĩ Hồ Văn Phước nói.

         70 năm Hải quân nhân dân Việt Nam ra đời, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, là ngần ấy thời gian lớp lớp cán bộ, chiến sĩ anh dũng, chiến đấu và xây dựng. Thế hệ cha anh năm xưa đã chiến đấu, hi sinh để giữ yên bờ cõi, biển, biển đảo của Tổ quốc, đang được lớp lớp những người lính trẻ hôm nay tiếp bước và thực hiện. Họ đang viết tiếp bản hùng ca trên chiến trường sông biển.

Bài và ảnh: Mai Thắng