Trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2-9, ngày lễ lớn của dân tộc, mừng kỉ niệm 80 năm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thành lập Nước Việt Nam. Chuyến viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong lịch trình nghỉ dưỡng của các Cựu chiến binh đến từ xứ Nghệ.
Đoàn cựu chiến binh Nghệ An thực hiện nghi thức dâng vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc
Sáng ngày 7-8, chuyến viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong lịch trình nghỉ dưỡng của 20 cựu chiến binh đến từ Nghệ An. Được Làng Hữu nghị Việt Nam tận tâm tổ chức, hành trình này không chỉ là một hoạt động tri ân, mà còn là một cuộc trở về đầy ý nghĩa với những người con xứ Nghệ. Nơi đây, họ không chỉ được bày tỏ lòng thành kính với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn được trở về với cội nguồn tinh thần, để những ký ức về Người, về một thời son trẻ cống hiến, lại sống dậy mạnh mẽ.
Trong trang phục chỉnh tề, ngực áo lấp lánh những tấm huy chương, các cựu chiến binh đã đứng trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Với họ, mỗi bước chân tiến về Lăng Bác đều chất chứa biết bao cảm xúc thiêng liêng và tự hào. Đại tá Nguyễn Quốc Huy không giấu nổi sự bồi hồi: “Sinh ra trên mảnh đất quê hương của Bác đã là niềm vinh dự lớn nhất đời tôi. Hôm nay, được Làng Hữu nghị Việt Nam tạo điều kiện về đây viếng Người, chúng tôi càng cảm thấy ấm lòng. Đứng trước Lăng Bác, chúng tôi như được về với cội nguồn, được gặp lại người cha già kính yêu của dân tộc sau bao năm xa cách”, ông Huy chia sẻ.
Khi cánh cửa Lăng mở ra, không gian trang nghiêm và tĩnh lặng đã bao trùm lấy đoàn người, gợi lên những ký ức không thể nào quên về một thời kỳ lịch sử hào hùng. Bước vào trong, nhiều cựu chiến binh đã không kìm được những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Đại tá Nguyễn Văn Cẩm bùi ngùi chia sẻ : “Hình ảnh của Bác luôn là ngọn đuốc thắp sáng, là động lực để chúng tôi vượt qua những gian khổ, ác liệt của chiến tranh. Hôm nay, được thấy Người yên nghỉ tại đây, chúng tôi càng thêm trân trọng những gì Bác đã hy sinh để đất nước được hòa bình, thống nhất như ngày hôm nay. Thật hạnh phúc khi những người lính năm xưa đã hoàn thành lời hứa với Người”, ông Cẩm nói.
Cùng chung dòng cảm xúc, Đại tá Lê Ngọc Liên, đồng thời cũng là trưởng đoàn cựu chiến binh Nghệ An, tâm huyết bày tỏ: “Chúng tôi mãi khắc ghi lời Bác dạy: ‘Một dân tộc muốn tự do, độc lập, thì phải có một người lãnh đạo có chí khí, có lòng dũng cảm’. Lời dạy của Người là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi, từ chiến trường khói lửa đến cuộc sống đời thường.Chuyến đi này là lời nhắc nhở thiêng liêng để chúng tôi tiếp tục noi gương Bác, sống xứng đáng với lý tưởng cách mạng”, ông Liên bày tỏ.
Sau khi rời khỏi không gian thiêng liêng của Lăng Bác với bao cảm xúc bồi hồi, đoàn cựu chiến binh tiếp tục hành trình về quá khứ hào hùng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự. Tại đây, những kỷ vật một thời oanh liệt đã khơi dậy trong lòng mỗi người những ký ức không thể nào quên. Đứng trước chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 số hiệu 5121, huyền thoại hay xe tăng T-54B mang số hiệu 843 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập, nhiều cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại những câu chuyện về một thời “vào sinh ra tử”.
Ông Nguyễn Đức Thanh nghẹn ngào tâm sự: "Nhìn thấy những hiện vật này, tôi như được sống lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy vinh quang. Chúng tôi tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé của mình vào trang sử hào hùng của dân tộc, để ngày hôm nay đất nước được độc lập, tự do". Mỗi hiện vật, mỗi thước phim tư liệu không chỉ là minh chứng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân ta mà còn là nguồn cảm hứng bất tận, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc cho các thành viên trong đoàn.
Chuyến đi viếng Lăng Bác của đoàn cựu chiến binh Nghệ An mang một ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc; cả Nước chuẩn bị mừng 80 năm thành lập Nước Việt Nam, ngày Quốc khánh 2/9 trang trọng và ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là lời khẳng định về lòng trung thành, tình yêu quê hương đất nước của một thế hệ đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tinh thần và tấm gương của Bác sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.