Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) tuần tra biên giới trên dòng Sê San.

Theo dọc chiều dài hơn 80km đường biên giới của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) mùa được xem là đẹp nhất trong năm, những cách rừng khọp già nua đã trút lá, chỉ còn loáng thoáng những chiếc lá vàng sót lại, nhẽ nhàng rơi; những bông hoa dã quỳ nở muộn điểm xuyết sắc vàng tươi trên những cung đường tuần tra; rồi những khóm lau phất cờ trắng xóa, rung rinh trước gió như gọi mời bên dòng Sê San xanh biếc (đường biên giới trên sông giữa Việt Nam và Campuchia);…

Trong những ngày đầu năm mới 2025, 100% cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy, 17 Ban CHQShuyện, thị xã, thành phố của Gia Lai luôn chắc súng trong tay, tập trung canh trực theo phương án hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu. Cùng với việc huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nhân dân đón một mùa Xuân mới ấp áp, an yên; thì trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai cùng đồng hành với thiên nhiên, với bà con dân làng, với đồng chí, đồng đội cùng tấu lên khúc xuân nồng… theo phương châm “Đơn vị là nhà; đồng chí, đồng đội, bà con dân làng là người thân, mùa xuân là người bạn”.

Chăm sóc đường hoa Xuân trong khuôn viên Bộ CHQS tỉnh.
Chiến sĩ trẻ T.P Pleiku cùng dân làng trong chương trình “Chiếc bánh tình quân - dân”.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đức Cơ cùng nhân dân làng Al Gôn, xã Ia Din giao lưu văn hóa.
Cùng dân làng luyện tập đánh cồng chiêng để biểu diễn đêm giao thừa.

Huy Bắc