Rạng sáng 31-7-2024, thủ lĩnh chính trị của tổ chức Hamas - Ismail Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran (Iran). Giới chức Iran và phong trào Hamas cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau vụ việc, đồng thời sẽ đưa ra "phản ứng khắc nghiệt và đau đớn" nhằm đáp trả vụ ám sát ông Haniyeh.

Cái chết của ông Haniyeh làm dấy lên nỗi lo ngại về sự leo thang rộng hơn ở Trung Đông, do chỉ vài giờ trước đó, Israel tuyên bố đã giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut. Đặc biệt, Thủ tướng Israel - Netanyahu tuyên bố Israel đang trong tình trạng sẵn sàng rất cao, “Mọi  hành động gây hấn từ bất kỳ ai chống lại chúng tôi đều phải trả giá rất đắt".

Đ.S