Tiếp tục công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ngày 20/1, Đội Quy tập 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện và quy tập thành công hài cốt liệt sĩ thứ 5 tại khu vực gần cầu Khe Keh, thôn Trại Cá, xã Đakrông.
- Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 4 HCLS cùng nhiều di vật, trong đó có một chiếc bút máy khắc tên “Vương Chí Cao.
- 2 hài cốt được bọc trong tăng, kèm theo nhiều di vật như mũ cối, giày, thắt lưng... được phát hiện tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông.
- Trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa phát hiện, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.
- Ngày 31/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc, quy tập tại thôn Tân Xuân 1.
- Nghĩa trang liệt sĩ Hải Thượng được tu bổ, tôn tạo khang trang đáp ứng nhu cầu tri ân các anh hùng liệt sĩ của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
- Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã phát hiện và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà người dân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Mới nhất
- Ngày 15-1, Đội Quy tập 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ (HCLS) được phát hiện tại khu vực rừng trồng keo tràm của gia đình ông Hồ Văn Phương, thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
- Ngày 20/12/2025, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ cùng toàn thể gia quyến của liệt sỹ Đặng Xuân Cảnh (Đặng Trần Cảnh), các cơ quan, đơn vị quân đội, trường học đóng trên địa bàn phường, các đồng chí đồng đội, bạn chiến đấu, bạn học của liệt sĩ và cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 11 đã tề tựu đông đủ với lòng thành kính, niềm tiếc thương vô hạn đón hài cốt liệt sỹ Đặng Xuân Cảnh di chuyển từ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.
- Thượng tá Trần Hùng Cường - Chính trị viên Đội K73, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh vừa cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đơn vị đã tìm thấy và quy tập được 11 HCLS tại ấp Chill, xã Traeng, huyện Rotanak Mondol, tỉnh Battambang (Campuchia).
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Ea Kar và Ea Ô tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ (HCLS).
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và quy tập 4 HCLS tại Điểm cao 211, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang).
- LTS: Hơn nửa thế kỷ sau ngày quân nhân Nguyễn Xuân Điều hy sinh (1967), gia đình ông vẫn miệt mài đi tìm lại hai chữ “liệt sĩ” - danh dự thiêng liêng của người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Từ năm 1998, không rõ vì lý do gì, chế độ liệt sĩ của ông bị “dừng” mà không có văn bản giải thích, khiến con cháu bao năm gõ cửa khắp nơi, từ xã, huyện đến Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTB&XH). Báo CCB Việt Nam thực hiện tuyến bài phản ánh hành trình gần 30 năm gian nan đi “đòi lại công bằng” cho người lính hy sinh trong thời chiến, qua đó đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ danh dự của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
- Lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ đã diễn ra trang trọng và xúc động, tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập dân tộc.
- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi thanh niên nhập ngũ mỗi người được cấp phát tất cả mọi thứ của người lính; như ba lô, quần áo, dày, dép cao su, nón mũ, bình tông, chén ăn cơm. Trong đó có một tấm tăng dài 2,5 mét, rộng 1,5 mét, ngoài nhiệm vụ che mưa, thì tăng còn nhiều nhiệm vụ hết sức quang trọng khác, như gói ba lô làm phao vượt sông, hoặc đêm trong rừng làm chiếu ngã lưng, hoặc che võng khi mưa, đến khi hy sinh tăng còn làm gói thân thể mình khi chôn xuống đất. Nhờ thế mà đến hôm nay trên 50 năm thân thể của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn được giữ nguyên vẹn.












