Vốn không thật tin vào phong thủy nhưng lần này thì họ Triệu nghe theo bạn, đánh xe sang Hồng Kông mới Đại sư nổi tiếng họ Tào.
Trên đường, họ Tào thấy cứ gặp xe khác đi nhanh là họ Triệu lánh sang một bên, bèn hỏi:
Đáp:
Đến một đoạn khúc cong, Triệu Tự Hào đột ngột phanh xe khựng lại. Đúng lúc ấy một đứa trẻ từ trong ngõ chạy vụt qua đầu xe. Đại sư ngạc nhiên hỏi:
Sao biết mà dừng?
Tôi thấy một con gà chạy tán loạn từ trong cổng ra chắc là có trẻ đùa nghịch.
Thấy Triệu Tự Hào vẫn dừng xe, Đại sư còn chưa hiểu sao thì lại một đứa trẻ nữa cắm đầu chạy qua mũi xe. Hú vía. Đại sư hết sức thán phục. Ông chủ Triệu giải thích:
Về cách khu vườn để xây biệt thự phải đến dăm chục mét, Triệu Tự Hào lại dừng xe. Đại sư giục:
Vào thôi?
Mấy đứa con nít đang leo trên cây lấy trộm nhãn nhà tôi. Đợi nó xuống đã.
Đúng như Triệu Tự Hào nói, một loáng sau mấy đứa trẻ ôm nhãn từ trong vườn chạy ra.
Đại sư ngạc nhiên hỏi:
Triệu Tử Hào vừa chỉ tay về phía vườn vừa nói:
Đến lúc này thì không kìm được cảm xúc, Đại sư ôm lấy chủ Triệu xin kết giao và nói:
Phạm Đông